FLC Thanh Hóa và Becamex Bình Dương khởi đầu ấn tượng

FLC Thanh Hóa đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng khi đánh bại kỳ phùng địch thủ Hà Nội T&T với tỷ số đậm 3 - 0 trong ngày khai mạc V-League 2016. Trong khi đó ĐKVĐ Becamex Bình Dương cũng giành chiến thắng nhẹ nhàng 2 - 0 trước SXKT Cần Thơ trên sân nhà Gò Đậu.

Trước thềm mùa giải mới, FLC Thanh Hóa là đội chi mạnh tay, đáng chú ý là việc chiêu mộ HLV Lê Thụy Hải, cùng hàng loạt cầu thủ có tên tuổi như Ngô Hoàng Thịnh, Mai Tiến Thành, Ivan Firer... Bên cạnh đó, đội bóng xứ Thanh còn quyết định nâng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho một trận thắng trên sân nhà và 600 triệu đồng cho 3 điểm giành được trên sân khách. Lãnh đạo CLB không ngần ngại tuyên bố mục tiêu của đội là mang chức vô địch V-League về xứ Thanh.

Thanh Hóa cho thấy mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay. Ảnh: TTXVN

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hơn 2 vạn cổ động viên, Thanh Hóa tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và họ đã tìm được bàn thắng ngay trong pha tấn công đầu tiên do công của tiền đạo Omar trên chấm phạt 11m.

"Hàng thủ non kinh nghiệm và nhiều người mới chưa có được sự thích nghi tốt nên đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thua. Tôi nghĩ, điểm yếu về hàng thủ là nỗi lo thường trực với Hà Nội T&T vào lúc này”. 

HLV Minh Đức của CLB Hà Nội T&T.

Sau bàn thua, Hà Nội T&T đẩy cao đội hình lên tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Thanh Hóa. Nhưng cả Samson và Văn Quyết đều không thể dứt điểm chính xác. Không tận dụng được các cơ hội ngon ăn và mải mê tấn công, Hà Nội T&T đã nhận đòn "hồi mã thương" của FLC Thanh Hóa ở phút 39, khi Đình Tùng thoát xuống dứt điểm kỹ thuật, hạ thủ môn Anh Đức, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Trận đấu này, Hà Nội T&T mới thay tướng khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi, nhường chỗ cho đồng nghiệp Phạm Minh Đức. Trong trận ra quân, HLV trẻ này đã khiến nhiều người bất ngờ khi cho đội bóng Thủ đô từ bỏ lối đá nhỏ, ban bật bao lâu nay, để chuyển qua chơi bóng bổng. Và lối đá này đã không phát huy được hiệu quả.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà Thanh Hóa vẫn là đội chơi tấn công tốt hơn, để rồi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0 trên chấm 11m, từ tình huống phản công ở phút 70. Tiền đạo Ivan Firer bị hậu vệ Xuân Nam kéo ngã trong vòng cấm và Omar một lần nữa đánh bại thủ môn Anh Đức trên chấm phạt đền.

Với bàn thắng này, dường như số phận đã an bài với Hà Nội T&T. Các cầu thủ của Hà Nội T&T tràn lên tấn công trong vô vọng, nhưng dường như không tìm được đường đến khung thành của FLC Thanh Hóa. Tỷ số 3 - 0 nghiêng về FLC Thanh Hóa cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Năm nay, FLC Thanh Hóa được đánh giá rất cao về chất lượng đội hình và đặc biệt việc có nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải. Với chiến thắng trong trận mở màn, FC Thanh Hóa có bước khởi đầu tốt đẹp trong mùa giải 2016 và cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch, vốn được dự báo là vô cùng căng thẳng.

Với Hà Nội T&T, thất bại này khiến người hâm mộ đội bóng Thủ đô lo lắng, bởi dàn cầu thủ trẻ cùng vị tướng trẻ có thể phải đối diện với nhiều áp lực trong quá trình thực hiện tham vọng vô địch.

Trong khi đó, ở trận đấu trên sân Gò Đậu, ĐKVĐ Becamex Bình Dương không gặp nhiều khó khăn khi đá bại SXKT Cần Thơ với tỷ số 2 - 0 với pha lập công của đội trưởng Anh Đức và Quang Vinh ở ngay trong hiệp 1.

Minh Đăng
V - League 2016: Hấp dẫn ngày khai màn
V - League 2016: Hấp dẫn ngày khai màn

Chiều ngày 20 và 21/2, vòng đấu đầu tiên của Giải bóng đá vô địch quốc gia - Toyota 2016 (V - League 2016) sẽ chính thức khởi tranh. Đây là mùa giải được cho là nhiều nét mới trong công tác quản lý, tổ chức và điều hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN