Chưa đánh đã 'tháo chạy' – chuyện chưa từng thấy trong boxing

Võ sĩ Curtis Harper đã khiến các CĐV một phen choáng váng khi lạnh lùng rời võ đài “tháo chạy” ngay sau cái bắt tay với đối thủ.

Chú thích ảnh
Võ sĩ Curtis Harper rời sàn đấu.

Trận đấu quyền anh thuộc giải Premier Boxing Champions diễn ra tại Minneapolis vào đêm 25/8 đã kết thúc đầy bất ngờ khi võ sĩ Ajagba Efe không cần ra một đòn nào cũng giành trọn chiến thắng.

Nguyên nhân là đối thủ của anh, võ sĩ Curtis Harper, đã bỏ anh bơ vơ giữa võ đài, lạnh lùng rút lui ngay sau cái bắt tay chuẩn bị cho trận đấu bắt đầu.

Trên võ đài, chỉ còn lại huấn luyện viên Nate Campbell của võ sĩ người Mỹ 30 tuổi ngỡ ngàng vì xấu hổ. Lý giải cho sự ra đi của Curtis Harper, một phóng viên cho rằng võ sĩ này rút lui để phản đối việc mình không được nhận đủ tiền cho trận đấu và cảm thấy mình không được tôn trọng.

Chú thích ảnh
Sự ngỡ ngàng của khán giả và ban tổ chức.

Võ sĩ 24 tuổi Ajagba nghiễm nhiên có được chiến thắng thứ 6 trong tổng số 6 trận thượng đài trong sự nghiệp.

Premier Boxing Champions là giải đấu được thành lập từ sáng kiến của đài truyền hình NBC, các trận đấu được tổ chức như một loạt chương trình truyền hình kéo dài suốt năm.

Minh Tuệ/Báo Tin tức
'Cựu binh' Muay Thái giành chiến thắng khi thi đấu quyền Anh
'Cựu binh' Muay Thái giành chiến thắng khi thi đấu quyền Anh

Xuất thân là một vận động viên Muay Thai, từng giành HCB Đông Nam Á. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Trung lại khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển sang Boxing và giành chiến thắng ấn tượng tại vòng loại Giải Boxing tranh đai vô địch Number 1 do Number 1 Active chanh muối tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN