'Chiếc xe MU' lại gặp trục trặc

Mới chuẩn bị đi qua tháng 9, MU của Ole Gunnar Solskjaer đã phát đi những tín hiệu của một chiếc xe gặp trục trặc ở mọi đấu trường với 3 trận thua liên tiếp. Liệu vị HLV người Na Uy và các học trò có đủ sức sửa chữa những lỗ hổng?

Sút nhiều vẫn không ra bàn thắng

May mắn không còn đồng hành với MU như đã từng giải cứu chiến thắng cho thầy trò Solskjaer trước West Ham cách đây một vòng. Thất bại Aston Villa là trận thua thứ ba trong 4 trận gần nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Chú thích ảnh
MU đang gặp vấn đề ở mọi nơi, từ sự bất lực của các chân sút đến tình hình đáng báo động nơi hàng thủ. Ảnh: DM

Solskjaer sẽ không thể tìm ra bất cứ lời bao biện nào cho thất bại đáng xấu hổ này trong ngày đáng ra ông cùng các học trò đã có thể vươn lên dẫn đầu Premier League, ít nhất cho đến khi Brighton hoàn thành trận đấu gặp Crystal Palace vào đêm nay. Mải tranh luận về những thua thiệt khi tần suất bị từ chối phạt đền mùa này ngày càng gia tăng, HLV Solskjaer quên mất thực tế Bruno Fernandes, người vốn luôn thực hiện thành công cơ hội từ chấm 11 mét, đã đá bay đi cơ hội giành điểm duy nhất của MU ở trận đấu này với một cú đá phạt đền đưa bóng đi tìm đến khán đài Stretford End, thay vì khung thành Emiliano Martinez.

Đó chỉ là bề nổi cho một màn trình diễn tệ hại nữa của thầy trò Solskjaer. Tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60% và con số 28 pha dứt điểm rốt cuộc chẳng có một chút ý nghĩa nào cho MU cả. Trong ngày Cristiano Ronaldo ngừng lên tiếng, các chân sút đội chủ sân Old Trafford chẳng biết làm cách nào để khiến thủ thành Martinez phải hoạt động vất vả chứ chưa nói đến chuyện làm tung lưới Aston Villa. Tính cả trận tái ngộ West Ham ở Cúp Liên đoàn hồi giữa tuần, MU đã trải qua 55 cú sút qua hai trận mà không thể tìm lấy nổi một bàn thắng. Sở hữu một hàng công dày dạn cả về chiều sâu lẫn chất lượng các phương án, thầy trò Solskjaer nên tự cảm thấy xấu hổ với nỗi bất lực trước khung thành đối phương.

Vị HLV người Na Uy mong muốn tìm thấy sự cảm thông khi ông bị bó buộc quyền thay người sau hai chấn thương lần lượt gõ cửa Luke Shaw và Harry Maguire ở hàng thủ. Nhầm to, một HLV có năng lực cầm quân hoàn toàn có thể tận dụng cái rủi chấn thương thành cái may để điều chỉnh tạo ra một thế trận mang đến tiềm năng ghi bàn rõ ràng hơn. Đáng tiếc, Solskjaer không cho thấy tài năng ấy ở một nhà cầm quân. Những sự thay đổi của ông đều chỉ mang tính an toàn, nhưng vẫn không thể cứu vãn nổi dù chỉ là một điểm.

Điều gì chờ đợi Solskjaer?

Nói về một cuộc khủng hoảng ở Old Trafford lúc này xem chừng hơi vội vã. MU vẫn chưa hoàn toàn mất kiểm soát ở Premier League, còn cơ hội sửa sai tại Champions League trong khi việc bị loại sớm tại Cúp Liên đoàn không xứng tầm là một thảm họa. Có điều, những trận thua ở cả ba đấu trường trong tháng 9 cảnh báo cho thầy trò Solskjaer về một chiếc xe đang không chạy đúng cách. Tình hình có thể chuyển biến xấu đi nếu MU không kịp dừng lại để sửa chữa các vấn đề bắt đầu hiện diện ở khắp nơi, đặc biệt là hàng thủ.

Con số 8 trận đấu không giữ sạch lưới liên tiếp trên sân nhà ở Premier League, tính cả thời điểm cuối mùa trước, là một dấu hiệu không hề dễ chịu chút nào. Sự hiện diện của Raphael Varane, trung vệ đã khẳng định tên tuổi ở Real Madrid, chắc chắn là để gia cố hàng thủ MU cũng như tìm kiếm người đá cặp ăn ý nhất cho thủ quân Maguire. Đen đủi thay, Maguire dính chấn thương và giờ các CĐV MU chỉ biết cầu nguyện trung vệ 28 tuổi này không phải làm bạn dài hạn với giường bệnh. Trường hợp của Luke Shaw cũng đem đến cơn đau đầu khác ở vị trí hậu vệ trái, bởi cả Diogo Dalot lẫn Alex Telles đều không phải phương án thay thế xứng tầm.

Một tuần sắp tới bỗng chốc trở thành quãng thời gian quan trọng cho thầy trò Solskjaer. Nếu đánh bại cả Villarreal ở Champions League lẫn trận đấu gặp Everton vào cuối tuần, ký ức về ba trận thua trước đó của MU sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Ngược lại, kéo dài chuỗi trận thất vọng đến tận đầu tháng 10 sẽ thổi lửa lên chiếc ghế của HLV Solskjaer khi ông sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu ác mộng từ nửa cuối tháng 10 với những đối thủ lần lượt là Leicester, Liverpool, Tottenham và Man City.

Đâu đó trên các trang mạng xã hội, một số cổ động viên MU đã kêu gào việc thay thế Solskjaer bằng một HLV tên tuổi hơn, chẳng hạn như Zinedine Zidane, người vẫn đang thất nghiệp từ mùa Hè đến giờ. Liệu đó có phải động lực để Solskjaer và các học trò bước ra khỏi chuỗi trận đáng thất vọng?

Theo Thethaovanhoa.vn
Lịch thi đấu 'giông bão' của MU trong tháng 10 và tháng 11
Lịch thi đấu 'giông bão' của MU trong tháng 10 và tháng 11

MU sẽ đối diện với thử thách rất lớn cuối năm nay khi họ gặp một loạt đội bóng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN