Becamex Bình Dương không bảo vệ được ngôi vương Toyota Mekong Cup

Đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã để thua 2 - 3 trước đội khách Boeung Ket Angkor và không bảo vệ được chức vô địch Toyota Mê Kông Cup đã giành được năm ngoái.

Tối 6/12, tại Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu bóng đá sôi động giữa Câu lạc bộ Becamex Bình Dương (đại diện cho Việt Nam) và Câu lạc bộ Boeung Ket Angkor (đại diện cho Campuchia). Đây là trận Bán kết tranh suất vào Vòng chung kết của Giải bóng đá Toyota các Câu lạc bộ vô địch quốc gia khu vực sông Mê Kông năm 2015.

Kết quả chung cuộc, đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã để thua 2 - 3 trước đội khách Boeung Ket Angkor. Với kết quả này đồng nghĩa với việc Becamex Bình Dương không bảo vệ được chức vô địch Giải bóng đá Toyota các Câu lạc bộ vô địch quốc gia khu vực sông Mê Kông mà năm 2014 đã giành được.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tại trận đấu này, đội chủ nhà Becamex Bình Dương ra sân với bộ quần áo đỏ truyền thống, đội khách Boeung ket Angkor áo trắng được quyền giao bóng. Ngay những phút đầu của trận đấu, Boeung Ket Angkor đã có tình huống uy hiếp khung thành của Becamex Bình Dương, tiếc là pha cứa lòng của Gbenga (Boeung Ket Angkor) lại đi không chính xác.

Với lợi thế sân nhà, Becamex Bình Dương đã đáp trả đội khách bằng bàn thắng đánh đầu đẹp mắt của Nsi Amougou, mở tỷ số 1 - 0 cho đội chủ nhà vào phút thứ 10 của trận đấu.

Không dừng lại ở đó, đội chủ nhà tiếp tục mở nhiều đợt tật công nhằm nhân đội cách biết, nhưng các pha phối hợp nhanh không thể qua được hàng phòng thủ chắc chắn của đội khách Boeung Ket Angkor.

Mải mê tấn công, để hở hàng phòng ngự, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thắng san bằng tỷ số của Boeung Ket Angkor. Sau pha phạm lỗi vụng về trong vòng cấm của Đặng Văn Robert (Bình Dương), Chan Vathanaka đã hạ gục Tấn Trường trên chấm 11m gỡ hòa 1 - 1 cho đội bóng Campuchia ở phút thứ 40. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà Becamex Bình Dương mở đợt tấn công đầu tiên, Nsi đối mặt thủ thành Sou Yaty (Boeung Ket Angkor), tiếc rằng pha khống chế vụng về của tân binh này đã khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc. Tuy chơi ép sân nhưng đội chủ nhà Bình Dương vẫn chưa ghi thêm được bàn thắng nào. Trong khi đó, Boeung Ket Angkor vẫn luôn chờ đợi để tỏa sáng bằng những đường phản công với ngòi nổ cầu thủ số 11 là Chan Vathanaka và 99 Ajayi Gbenga Samuel. Phút 55, Boeung Ket Angkor có bằng thắng thứ 2 với pha ghi bàn của số 11 Chan Vathanaka. Tiếp đến, phút thứ 80, cũng chính là cầu ngồi nổ số 11 Chan Vathanaka đã có cú vô lê chéo góc tung lưới Becamex Bình Dương lần thứ 3.

Phút 88, chủ nhà Becamex Bình Dương đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3 sau khi Yura Wada (Boeung Ket Angkor) phạm lỗi với Anh Đức trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Anh Đức đã tung cú sút vào góc cao chính các tung lưới đối phương. Tuy nhiên, thời gian thi đấu khồng còn nhiều đã giúp cho đội khách Boeung Ket Angkor giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2 - 3 nghiêng về Boeung Ket Angkor. Với kết quả này, Boeung Ket Angkor sẽ có mặt ở trận chung kết tranh chức vô địch Giải bóng đá Toyota các Câu lạc bộ vô địch quốc gia khu vực sông Mê Kông năm 2015 với Câu lạc bộ Buriram United (đại diện choThái Lan), vào ngày 20/12 tại Băng Cốc (Thái Lan).

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Đội tuyển bóng đá Việt Nam xếp hạng 147 thế giới
Đội tuyển bóng đá Việt Nam xếp hạng 147 thế giới

Ngày 4/12, trên Bảng xếp hạng tháng 12 mới được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 147 thế giới và 24 châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN