Giả vờ cứu người để… tự tử

Đang đi, chàng thanh niên bảo lái xe taxi rằng mình vừa nhìn thấy người đứng trên cầu định tự tử, đề nghị dừng xe để cứu người. Nhưng khi ra khỏi xe, chàng thanh niên liền leo lên lan can cầu, gieo mình xuống bên dưới.

 

Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng hôn mê. Ảnh: Internet

 

Chuyện xảy ra vào rạng sáng 24/6 tại cầu Thanh Mã ở Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc). Khi kể lại cho cảnh sát, người lái xe taxi họ Lương vẫn bàng hoàng vì những gì tận mắt chứng kiến.

 

Nạn nhân họ Hoàng, năm nay 50 tuổi, sống ở Hung Hom, Cửu Long, đang bị hành hạ bởi bệnh ung thư, thuê xe taxi đi sân bay để thực hiện ý đồ kết thúc đau khổ bởi bệnh tật.

 

Tới cầu Thanh Mã, sợ lái xe không cho xuống, ông Hoàng liền giả vờ là nhìn thấy có người đứng trên cầu định tự tử. Cũng muốn cứu người, ông Lương liền cho xe đi chậm lại.

 

Khi xe vừa dừng, ông Hoàng liền mở cửa, chạy thẳng tới lan can cầu, trèo lên và gieo thẳng mình xuống bên dưới.

 

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến ông Lương há hốc mồm, phải một lúc sau mới tỉnh “cơn mơ”, gọi điện cầu cứu cảnh sát.

 

Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường, tiến hành tìm kiếm, không lâu sau vớt được ông Hoàng trong tình trạng hôn mê, đưa đến bệnh viện, nhưng khi đó, ông Hoàng đã qua đời.

 

Cầu Thanh Mã thông xe vào tháng 5/1997, dài 1,377 km. Mặt cầu cách mặt biển khoảng 62 m, tương đương một tòa nhà 20 tầng.

 

Theo tính toán của các chuyên gia, trung bình người lớn nặng 64 kg, nếu lao từ trên cầu Thanh Mã xuống, tốc độ rơi vào khoảng 125 km/giờ, tạo ra lực đập trên 280 kg và chắc chắn không sống nổi.

 

 

Nam Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN