Cặp đôi bỏ việc, bán nhà để chu du thế giới

Một đôi vợ chồng trẻ người Mỹ đã quyết định từ bỏ “giấc mơi nước Mỹ”, bỏ việc và bán toàn bộ nhà cửa và đồ đạc để lái thuyền đi du lịch.

Matt và Jessica Johnson đã từ bỏ công việc ổn định, bán nhà cửa để lên đường khám phá thế giới.


Cặp đôi có tên Matt và Jessica Johnson đã bắt đầu kế hoạch táo bạo của họ vào năm 2008 và dành toàn bộ số tiền bán tài sản để mua một chiếc thuyền. Khi đó, cả hai đều đang có công việc ổn định: Matt là một giám đốc kinh doanh xe hơi còn Jessica là chuyên viên tại một công ty bảo hiểm.

Sau 3 năm tập lái thuyền, họ đã căng buồm rời thị trấn quê hương Grand Rapids, bang Michigan lên đường khám phá thế giới.

Matt và con cá vừa bắt được.


Từ tháng 8/2011 tới nay, đôi vợ chồng 32 tuổi này đã đến thăm 16 quốc gia. Từ các đất nước Nam Mỹ với nền văn hóa đa sắc màu tới vùng biển Caribe nước trong như ngọc, Matt và Jessica đã may mắn được khám phá những địa danh đẹp nhất thế giới như Jamaica, Cuba và Peru…

Năm 2012, Matt và vợ đã nuôi một chú mèo có tên Georgie. Georgie thích ngồi trên boong tàu và ngắm nhìn đàn cá bơi lội trên mặt nước.

Jesscia và chú mèo Geogrie, bạn đồng hành của vợ chồng cô.


Hiện cặp đôi đang sống bằng khoản tiền tích góp được từ những năm tháng trước đây. Trung bình mỗi tháng, họ phải chi hơn 1.000 USD cho các khoản xăng dầu, bảo trì thuyền, ăn uống, vui chơi và một số khoản tiền cơ bản khác. Thậm chí đôi vợ chồng thích du lịch này còn lập ra một bảng thống kê chi tiết các khoản chi trên trang blog của họ, mjsailing.com, để cho người quan tâm có thể lượng tính được về kế hoạch thám hiểm đại dương của riêng mình.

Matt và Jessica chia sẻ rằng: “Cuộc sống của chúng tôi từng là một giấc mơ nước Mỹ điển hình. Đi học, kết hôn, mua nhà và khởi nghiệp. Nhưng cuối tuần nào chúng tôi cũng ngồi trước màn hình TV mà không có bất cứ hoạt động ý nghĩa nào. Chúng tôi nhận ra cần phải thay đổi”.



Đôi vợ chồng trẻ tới thăm di tích thành Machu Picchu, Peru.

Mục tiêu tiếp theo của họ là chinh phục những vùng biển xa xôi hơn mặc dù càng đi xa sẽ càng ẩn chứa nhiều thử thách. Trong một lần vượt qua Bắc Đại Tây Dương, chiếc thuyền của họ đã gặp phải một trận bão ngoài dự báo khi còn cách khu vực đất liền gần nhất là 1.000 dặm. Gió thổi 55 hải lý/giờ còn sóng biển cao tới 5 mét trong suốt gần 3 tiếng đã khiến cặp đôi lo sợ chiếc thuyền không thể trụ vững và sẵn sàng nhảy lên phao cứu hộ bất cứ lúc nào. May mắn thay, họ đã không phải làm vậy.

Việc quấn quít bên nhau suốt những năm tháng lái thuyền chu du thế giới đã khiến mối quan hệ 10 năm qua của họ vững mạnh hơn bao giờ hết.


Chiếc thuyền đã trở thành ngôi nhà di động đưa cặp đôi này đến với những địa danh tuyệt đẹp.



Mỗi tháng cặp đôi phải chi trả khoảng 1.000USD cho xăng dầu, phí neo đậu thuyền, thức ăn...


Vịnh Big Trunk Bay trên vùng biển Caribe nhìn từ chiếc thuyền của đôi vợ chồng.


Cá voi bơi sát mạn thuyền.



Matt và Georgie nằm thư giãn ở quần đảo Azores, Bồ Đào Nha.



Hoàng Trang (theo Dailymail)
Đi câu bắt được cá chuyên cắn ‘của quý’
Đi câu bắt được cá chuyên cắn ‘của quý’

Hai cha con ở khu vực ngoại ô Delran, bang New Jersey đi câu cá hồ đã may mắn “toàn thây” sau khi bắt được một con cá Pacu chuyên cắn tinh hoàn của những người bơi lội ở vùng nước mà nó sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN