Bộ trưởng Uganda thoát chết trong vụ ám sát

Ngày 1/6, Bộ trưởng Lao động và Vận tải và là cựu Tư lệnh lục quân của Uganda - Tướng Katumba Wamala, đã thoát chết trong một vụ ám sát bất thành ở ngoại ô thủ đô Kampala. Tuy nhiên, con gái và tài xế của ông thiệt mạng trong vụ việc này. 

Chú thích ảnh
Tướng Katumba Wamala (giữa) trong chuyến thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch truy quét phiến quân tại North Kivu, CHDC Congo, ngày 7/5/2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Uganda - bà Brigadier Flavia Byekwaso, cho biết một nhóm tay súng chưa xác định được danh tính đã nã đạn vào ô tô chở Tướng Wamala ở vùng Kiasasi, ngoại ô Kampala, khiến tài xế của ông thiệt mạng. Tướng Wamala bị thương và được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. 

Trong khi đó, truyền thông sở tại đưa tin con gái của Tướng Wamala cùng đi trên chiếc xe cũng đã thiệt mạng. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cửa sổ xe thể thao đa dụng (SUV) chở ông xuất hiện chi chít vết đạn, trong khi dưới đất cũng la liệt vỏ đạn. 

Trong những năm gần đây, tại Uganda liên tiếp xảy ra nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao, làm dấy lên nhiều đồn đoán về thủ phạm cũng như các động cơ thực hiện. Trước đó, nạn nhân của các vụ mưu sát đã có một nghị sĩ Quốc hội, một sĩ quan cảnh sát cấp cao và các nhà lãnh đạo Hồi giáo cấp cao.

Phan An  (TTXVN)
Uganda: Nổ lựu đạn khiến 11 trẻ em bị thương vong 
Uganda: Nổ lựu đạn khiến 11 trẻ em bị thương vong 

Cảnh sát Uganda ngày 18/2 cho biết đã có 6 trẻ em thiệt mạng và 5 trẻ khác bị thương khi chơi đùa với một thiết bị nổ mà các em tìm thấy trong bụi cây và vô tình kích nổ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN