Người dân sơ tán tránh xung đột biên giới tại Buriram, Thái Lan ngày 28/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, ngày 29/7, lãnh đạo quân sự Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau, thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó một hôm, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất trong hơn một thập kỷ qua, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 300.000 người phải sơ tán ở hai nước. Mặc dù quân đội Thái Lan thông báo về các cuộc tấn công của quân đội Campuchia tại ít nhất năm địa điểm vào sáng sớm 29/7, nhưng các chỉ huy quân sự hai bên vẫn tổ chức đàm phán ngay sau đó.
Các chỉ huy quân sự ở cả 3 khu vực biên giới trọng điểm đã đạt thỏa thuận thực thi lệnh ngừng giao tranh và tạm dừng di chuyển quân, tạo thuận lợi trước cuộc họp của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa hai nước dự kiến vào ngày 4/8 tới.
Phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, ông Winthai Suvaree, cho biết các cuộc đàm phán bao gồm cả đối thoại giữa tướng chỉ huy quân đội vùng 2 của Thái Lan, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất, và người đồng cấp Campuchia. Hai bên đã đồng ý duy trì lệnh ngừng bắn, ngăn chặn mọi hoạt động điều động quân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương người bị thương và trao trả thi thể. "Mỗi bên sẽ thành lập nhóm điều phối gồm bốn thành viên để giải quyết các vấn đề phát sinh", ông Winthai nói.
Tại Bangkok, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, người đã đến Malaysia để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn, cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và khẳng định tình hình biên giới đã trở lại bình thường. "Không có sự leo thang căng thẳng nào. Hiện mọi thứ đang ổn định", ông Phumtham phát biểu trước báo giới.
Trong cuộc họp báo ngày 29/7, bà Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, xác nhận hiện không có giao tranh mới dọc biên giới.
Giao thông đường bộ và các hoạt động sinh hoạt bình thường đã được nối lại tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, Thái Lan, cách tiền tuyến khoảng 30 km.
Ông Chaiya Phumjaroen, 51 tuổi, một người dân địa phương, cho biết ông đã trở về làng và mở cửa hàng từ sáng 29/7, sau khi nhận tin về thỏa thuận ngừng bắn. "Tôi rất vui vì lệnh ngừng bắn đã được thực hiện. Nếu giao tranh tiếp diễn, chúng tôi sẽ không thể kiếm sống", ông chia sẻ.
Tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia), ông Ly Kim Engn, 63 tuổi, đang chờ hướng dẫn tại nơi trú ẩn tạm bợ bằng bạt, cho biết: "Nếu chính quyền thông báo tình hình đủ an toàn để trở về nhà, tôi sẽ quay về ngay lập tức".