Bị điều tra vì tự nấu 'của quý' đãi khách

Cảnh sát Tokyo (Tôkyô, Nhật Bản) đang điều tra về vụ việc một người đàn ông sau khi cắt bỏ "của quý" đã mang ra nấu ăn rồi bán cho khách.

 

 

Quang cảnh bữa tiệc mà Susiyama chế biến món ăn đặc biệt cho thực khách. Ảnh: Internet

 

Hồi tháng 3, Mao Susiyamađã phải phẫu thuật cắt bỏ dương vật. Anh đã mang nó về cấp đông trong thời gian hai tháng rồi lấy ra chế biến thành món ăn trong một sự kiện công cộng ở quận Suginami. Món ăn này được chia thành 5 phần, bán cho 5 thực khách với giá 250 USD/phần.

 

Vụ điều tra nói trên diễn ra sau khi ông Ryo Tanaka, lãnh đạo quận Suginami, cho rằng đó là hành vi phô bày những vật thể tục tĩu. Ông nói: "Nhiều người dân Suginami và ở những nơi khác đã bày tỏ sự bất bình với hành động này".

 

Anh Sugiyama, một họa sĩ tự nhận là vô tính chưa bình luận gì về vụ điều tra nói trên. Nhưng trong một bức thư điện tử gửi cho hãng tin AFP hồi tháng 5, anh xác nhận đã tổ chức sự kiện nấu "cái ấy" của mình để nâng cao nhận thức về những người vô tính như anh. Anh cho rằng mình đã thực hiện những biện pháp để hành vi này không vi phạm các luật hiện hành như luật cấm bán nội tạng, luật về chế biến rác thải y tế và luật vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Sugiyama, "cái ấy" của anh đã được bác sĩ cắt bỏ và chứng nhận không nhiễm khuẩn.

 

 

Minh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN