Bệnh nhân ghép mặt tìm lại niềm tin sau phẫu thuật

Từ năm 2008, các bác sĩ Mỹ đã thực hiện nhiều ca cấy ghép cho những khuôn mặt bị biến dạng, đem lại cho những người không may mắn một gương mặt mới và xóa bỏ mặc cảm cho họ.

Ca phẫu thuật cấy ghép này thường kéo dài trong nhiều giờ và cần tới nhiều thiết bị chuyên khoa phức tạp. Sau đó, khuôn mặt người bệnh sẽ được tái tạo và họ cần phải điều chỉnh bản thân để thích nghi với khuôn mặt mới này cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.


Bác sĩ Maria Siemionow, trưởng khoa nghiên cứu phẫu thuật cấy ghép tại Bệnh viện Cleveland, cho biết: “Các bệnh nhân được cấy ghép sẽ tập ăn, tập nói, tập biểu cảm lại từ đầu. Vấn đề quan trọng là lựa chọn được các bệnh nhân thích hợp. Không phải ai cũng có thể cấy ghép lại khuôn mặt dễ dàng. Ví dụ như người mù, họ không thể luyện biểu cảm gương mặt trước gương được”.


Cuộc sống của 5 trường hợp cấy ghép mặt tiêu biểu nhất tại Mỹ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực.


Connie Culp 


Connie Culp là trường hợp đầu tiên tại Mỹ được tái tạo gần như hoàn toàn khuôn mặt. Khuôn mặt của bà đã biến dạng trầm trọng sau khi bị chồng bắn vào năm 2004. Tình trạng lúc đó của Culp là bị mù mắt trái, mất mũi và không thể nói hay ngửi mà cần đến một chiếc ống trợ thở ở cổ.



Tháng 12/2008, sau 22 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ tại Cleveland đã cho Culp một diện mạo gần như mới hoàn toàn từ những bộ phận trên mặt mà một người phụ nữ có tên Anna Kasper ở bang Ohio hiến tặng. Sau đó vào năm 2010, khi khuôn mặt mới đã thích ứng với điều khiển của bộ não một cách rõ rệt, bà Culp đã vui mừng chia sẻ: “Nay tôi có thể ngửi. Tôi có thể ăn bít tết và bất cứ loại thức ăn cứng nào”.


Bà Culp năm nay 49 tuổi đã có thể cười tự nhiên, nói rõ tiếng, cau mày biểu cảm và đặc biệt là có một chiếc mũi mới để thở. Hiện nay, Culp đang tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động kêu gọi mọi người hiến tặng các bộ phận trên cơ thể khi qua đời. Bà cũng thường xuyên có những buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người đồng cảnh.


James Maki


Ngày 30/6/2005, James Maki đã gặp một tai nạn trên tàu điện ở Boston và bị mất toàn bộ phần mặt dưới bao gồm mũi, môi trên, vòm trên của miệng và răng. Lúc đó, Maki đều cảm thấy đau đớn mỗi khi nói và thở và thậm chí phải bơm thức ăn trực tiếp vào dạ dày vì khuôn miệng biến dạng.



Vào tháng 4/2009, sau 17 giờ phẫu thuật căng thẳng, các chuyên gia tại bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston đã cấy ghép lại khuôn mặt cho Maki từ những bộ phận của một người hiến tặng. Ông cũng được cấy ghép lại răng nhưng chúng đã không thích ứng và vỡ rụng.


Bốn ngày sau ca phẫu thuật, ông Maki được phép soi gương. "Tôi chỉ muốn xem ngay gương mặt mới trông thế nào. Tôi không thể tin là các bác sĩ lại giúp gương mặt tôi giống với hồi chưa bị tai nạn đến vậy", Maki nhớ lại..


Trong lần phỏng vấn ngày 2/5, ông Maki 63 tuổi cho biết: “Tôi sắp sửa được trồng răng một lần nữa. Tôi sẽ lại ăn được bất cứ thứ gì mình thích”.


Dallas Wiens


Dallas Wiens là trường hợp đầu tiên ở Mỹ được cấy ghép lại toàn bộ khuôn mặt. Năm 2008, Wiens đã bị bỏng nặng toàn bộ mặt do bị giật điện cao thế. Tình trạng của Wiens lúc đó nghiêm trọng đến nỗi các bác sĩ phải giữ anh hôn mê trong 90 ngày để điều trị.



Tháng 5/2011, khi sức khỏe đã ổn định trở lại, Wiens đã trải qua 15 giờ phẫu thuật liên tục tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ, và có một khuôn mặt mới hoàn toàn. “Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy khuôn mặt mình có cảm giác. Có mắt, mũi và miệng. Tôi còn nói lớn rằng đây là phép màu của y học”, Dallas Wiens kể lại.


Mới đây, Wiens đã kết hôn với Jamie Nash, một phụ nữ bị bỏng 70% cơ thể trong một vụ tai nạn xe hơi.


Mitch Hunter


Mitch Hunter là người thứ hai tại Mỹ được cấy ghép hoàn toàn khuôn mặt vào tháng 4/2011. Hunter đã sống trong mặc cảm, ngại tiếp xúc với cộng đồng trong suốt 10 năm kể từ ngày khuôn mặt anh bị biến dạng hoàn toàn do điện giật.



Trong 14 tiếng, các bác sĩ đã cấy ghép cho Hunter một chiếc mũi, hai mí mắt cùng toàn bộ cơ và dây thần kinh.


Hiện tại, khuôn mặt của Hunter có thể biểu cảm gần như bình thường với một giọng nói khá rõ ràng. Anh rất hài lòng với tính thẩm mỹ và hiệu quả của ca cấy ghép. Nay Hunter đã có việc làm và chuẩn bị theo học ngành thông tin.


Charla Nash


Nash đã bị một con tinh tinh tấn công khiến cô bị mất mũi, mí mắt cùng môi và 2 tay. Năm 2011, sau 20 giờ nằm trong phòng phẫu thuật, khuôn mặt cô đã được tái tạo lại hoàn toàn. Nash cũng được ghép tay sau đó nhưng không may chúng đã không thích ứng được cơ thể của cô.



Những bức ảnh đầu tiên về khuôn mặt sau khi phẫu thuật của Nash được công bố vào tháng 8/2011. Khi đó, cô gái trẻ đã bày tỏ: “Tôi sẽ trở lại tôi như trước đây. Tôi có môi và sẽ nói trôi chảy như trước. Tôi sẽ được ôm hôn những người tôi yêu mến. Tôi rất biết ơn vị ân nhân đã hiến tặng khuôn mặt cho tôi”.



Hoàng Trang (theo CNN)

 

Hoa hậu Hàn như 'nhân bản' do phẫu thuật thẩm mỹ
Hoa hậu Hàn như 'nhân bản' do phẫu thuật thẩm mỹ

Nhìn vào những bức ảnh chân dung của các thí sinh thi hoa hậu Hàn Quốc năm 2013, người ta không thể không đặt câu hỏi: “Tại sao họ lại có thể giống nhau đến kinh ngạc như vậy?”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN