Văn hóa đâu rồi?



Trơ trơ ngay giữa ban ngày

Giữa ga, giữa phố nằm say giấc nồng

Chẳng màng góc chợ, bờ sông

Vỉa hè, ghế đá, cổng trường, công viên...

Nhiều “ngài” cứ việc thản nhiên

Thả hồn theo mộng, ngủ quên cả đời

Văn minh văn hóa đâu rồi?

Đâu rồi ý thức của người thị dân?

Dám xin nhắn khắp xa gần

Nằm cần đúng chỗ, ngủ cần đúng nơi

Nhởn nhơ nằm ngủ “giữa trời”

Hành vi phản cảm, kẻ cười người chê.

Minh Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN