Vì sao UBND quận Hai Bà Trưng “tiếp tay” cho xây dựng sai phép?

Đó là câu hỏi của rất nhiều hộ dân ở phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gửi tới các cơ quan chức năng về công trình xây dựng sai phép, lấn chiếm khoảng không vỉa hè trên địa bàn quận và mong muốn UBND TP Hà Nội vào cuộc, kiểm tra, xử lý, làm rõ trách nhiệm…

 

Công trinh xây dựng sai phép, chiểm dụng không gian vỉa hè của gia đình ông Hưng.

 

Liên tiếp xây dựng sai phép

 

Một số hộ dân ở phố Lê Quý Đôn phản ánh tới báo: Do buông lỏng quản lý trong công tác quản lý trật tự xây dựng của UBND phường Bạch Đằng và sự “tiếp tay” của UBND quận Hai Bà Trưng nên gia đình ông Nguyễn Quang Hưng, ở số 4 phố Lê Quý Đôn đã liên tiếp xây dựng nhà cao tầng sai phép, lấn chiếm khoảng không vỉa hè trong nhiều năm qua mà cơ quan chức năng không xử lý dứt điểm, gây bức xúc.

 

Theo tìm hiểu, ngày 16-9-2013, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã ký và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho phép vợ chồng ông Hưng phá bỏ nhà 3 tầng, xây dựng nhà ở 4 tầng trên diện tích 19,5m2. Ngày 15-10, gia đình ông Hưng tiến hành xây dựng. Tuy nhiên, thay vì phá dỡ nhà 3 tầng cũ để xây dựng nhà 4 tầng theo GPXD, gia đình ông Hưng lại xây dựng tầng 4 trên nóc nhà cũ và có ý định xây dựng lên tầng 5. Như vậy, nhà ông Hưng đã xây dựng hoàn toàn sai so với GPXH đã được UBND quận Hai Bà Trưng cấp.

 

Trước đó, ngày 28-2-2011, ông Lâm Anh Tuấn cũng đã ký và cấp GPXD cho gia đình ông Hưng, cho phép gia đình ông Hưng phá bỏ nhà 1 tầng, mái ngói để xây dựng nhà 3 tầng. Theo phản ánh của các hộ dân, trong quá trình xây dựng nhà 3 tầng, gia đình ông Hưng đã nhiều lần xây dựng sai phép như: Đổ sàn bê tông cốt thép, lấn chiếm ngõ đi chung để làm… khu vệ sinh riêng; đua ban công ra hè phố, xây dựng thành phòng ở, phá vỡ mỹ quan thị; không xây dựng tường riêng theo hồ sơ thiết kế đã được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt mà mượn tường của nhà hàng xóm để xây dựng cầu thang, phá vỡ toàn bộ kết cấu của ngôi nhà…

 

Cũng trong thời gian này, gia đình ông Hưng đã đã thuê hai đối tượng côn đồ chặn đánh trọng thương người tố cáo hành vi xây dựng sai phép của gia đình mình. Việc xây dựng nhà cao tầng trên diện tích “siêu mỏng” của gia đình ông Hưng cũng đã làm thấm dột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình xây dựng của hộ liền kề nhưng không có biện pháp khắc phục.

 

Tạo điều kiện cho chủ đầu tư vi phạm

 

Theo phản ánh, mặc dù công trình xây dựng sai phép của gia đình ông Hưng nằm ngay mặt đường Lê Quý Đôn, chỉ cách UBND phường Bạch Đằng khoảng 300m nhưng lực lượng TTXD phường chỉ có mặt sau khi nhận được đơn thư của người dân. Tuy nhiên, hành vi xây dựng sai phép, biến không gian vỉa hè thành phòng ngủ, lấn chiếm ngõ đi chung thành khu vệ sinh riêng không bị xử lý dứt điểm thì đến ngày 16-9-2013, ông Lâm Anh Tuấn lại cấp GPXD mới, cho phép gia đình ông Hưng phá dỡ nhà 3 tầng vừa mới xây năm 2011 để xây dựng nhà 4 tầng khiến nhiều người khó hiểu và nghi ngờ có sự “tiếp tay” cho sai phạm của chính quyền sở tại?

 

GPXD của UBND quận Hai Bà Trưng.

 

So sánh hai tờ GPXD của gia đình ông Hưng đều được ông Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký và cấp thì diện tích xây dựng các tầng đều “nở” ra một cách khó hiểu. Theo GPXH cấp năm 2011, diện tích xây dựng tầng 1 là 19,5m2; tầng 2 và tầng 3 là 22,8m2; ban công tầng 2 và tầng 3 đua ra vỉa hè đường với kích thước 0,6m x 5,49m nhưng trong GPXH được cấp năm 2013 thì diện tích xây dựng tầng 1 là 20,1m2; tầng 2, tầng 3, tầng 4 là 25,6m2. “Tôi nghi ngờ, UBND quận Hai Bà Trưng cấp GPXD mới cho gia đình ông Hưng để “bán” phần không gian vỉa hẻ đã bị gia đình ông Hưng lấn chiếm làm của riêng và để hợp thức hóa việc xây dựng lên tầng 4 trên nóc ngôi nhà 3 tầng cũ(?)”, một người nhận định.

 

Trao đổi với PV, ông Vương Quốc Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng khẳng định gia đình ông Hưng xây dựng sai phép nhưng lại cho rằng các hành vi xây dựng sai phép nêu trên của gia đình ông Hưng trong nhiều năm qua chỉ là sai phạm nhỏ(?). “Trước khi khởi công, gia đình ông Hưng đã xin phép không phá dỡ nhà 3 tầng để xây dựng mới, tránh tốn kém. Chúng tôi cũng đã đề nghị gia đình ông Hưng thuê đơn vị thẩm định xem chất lượng công trình có đảm bảo. Kết quả thẩm định cho thấy công trình này đảm bảo yêu tố kết cấu kỹ thuật nên chúng tôi đã tạo điều kiện cho gia đình ông Hưng xây dựng”, ông Tiến nói.

 

Ông Tiến thừa nhận, việc UBND phường Bạch Đằng tạo điều kiện cho gia đình ông Hưng xây dựng sai phép khi chưa được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt, điều chỉnh lại GPXD là sai quy định của pháp luật. “Theo quy định, phần không gian vỉa hè chỉ được phép đua ra làm ban công theo quy chuẩn chứ không được phép xây dựng làm phòng riêng. Nhưng do diện tích nhỏ hẹp, nhà có đông người nên gia đình ông Hưng đã tận dụng làm diện tích ở. Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, chúng tôi đã ra quyết định đỉnh chỉ thi công đối với công trình này và yêu cầu gia đình ông Hưng tự khắc phục, nếu không chấp hành thì chúng tôi sẽ cắt điện, cắt nước và phối hợp với UBND quận xử lý nghiêm minh”, ông Tiến khẳng định.

 

Vị Phó Chủ tịch phường Bạch Đằng khẳng định là vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Hưng vẫn tiếp tục cho công nhân xây dựng, bất chấp quyết định đình chỉ thi công của UBND phường. Nguy hiểm hơn, việc xây dựng tầng 4 trên nền nhà cũ đang có dấu hiệu bị nghiêng, lún, có thể đổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của người dân, làm ảnh hưởng đến các công trình xây dựng của hộ liền kề.

 

Nhiều người dân nơi đây mong muốn UBND TP Hà Nội vào cuộc làm rõ việc UBND quận Hai Bà Trưng cấp GPXD mới cho một công trình xây dựng đã từng có hàng loạt sai phạm chưa bị xử lý dứt điểm và trách nhiệm của UBND phường Bạch Đằng đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho gia đình ông Hưng tiếp tục thực hiện hành vi xây dựng sai phép.

 

Quốc Doanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN