Từ lời kể của sinh viên bị ép bán dâm

Nằm trong đường dây buôn bán người vừa bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử ngày 15-9-2012, Bùi Văn Huy (SN 1992, HKTT tại xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên) là đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ sau cùng. Với mẽ bề ngoài đẹp trai, khéo nói Huy đã lừa bán nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. Sự tinh vi, xảo quyệt của Huy đã giúp hắn lẩn trốn được trong một thời gian khá dài sau khi đồng bọn bị bắt. Tuy nhiên cuối cùng Huy vẫn phải tra tay vào còng và nhận án phạt thích đáng.

 


Huy cùng đồng bọn trước vành móng ngựa

 

Trở về từ động quỷ

 

Đầu tháng 11-2011, Đội truy tìm - Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của một người đàn ông là Nguyễn Đức Q (Yên Thành - Nghệ An) liên quan đến việc cháu gái của ông là Nguyễn Thị H (SN 1990 HKTT tại Yên Thành - Nghệ An), sinh viên năm thứ 4 một trường đại học ở Hà Nội bị mất tích từ ngày 18-10-2011.

 

Theo đơn trình báo của ông Q, ngày2-11-2011, gia đình ông nhận được thông tin từ một người bạn của H cho biết H đã bị bán sang Trung Quốc và hiện đang ở khu vực Coong Xay - Nam Ninh - Trung Quốc. Bằng cách nhắn tin trên mạng Internet, H đã nhờ người này báo với gia đình biết để cứu H. Ngoài ra, trong thời gian đi tìm H, gia đình ông Q còn nắm được thông tin khoảng ngày16-10-2011, H cùng với một nhóm bạn rủ nhau đi chơi game tại khu vực Cầu Giấy - Hà Nội và rủ nhau đi hát karaoke rồi sau đó, mọi người không liên lạc với H được nữa. Nhóm bạn đi chơi cùng H đều là những người mà H quen biết qua mạng, do vậy cũng không biết nhiều về nhau.

 

Trong khi cơ quan công an đang tiến hành thu thập thông tin liên quan đến sự mất tích của H thì H lại đột ngột trở về. Thượng úy Đỗ Thanh Hải, cán bộ đội Truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết: “Khi nhận được thông tin H đã trở về, chúng tôi đã lập tức tiếp cận với cô gái này để tìm hiểu nguyên nhân, tuy nhiên lúc đó vì bị cú sốc tinh thần rất nặng, phải mất 3-4 ngày kiên trì thuyết phục, H mới tâm sự với chúng tôi”.

 

Theo lời kể của H, em thường hay chơi game oline và quen biết với một đối tượng có tên là Quân quê ở Quảng Ninh. Sau một ngày quen biết, Quân được H rủ đi gặp mặt một số người bạn quen trên mạng Internet ở Mỹ Đình, Hà Nội. Khoảng 22h đêm Quân rủ H và V (SN 1993 ở Thủ Đức - TP HCM mới ra Hà Nội) tách nhóm đi chơi riêng. Quân cho biết có mẹ đang buôn bán ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) và muốn rủ 2 người bạn ra ngoài đó chơi. Cả hai không hề nghi ngờ và hôm sau theo Quân ra Móng Cái nhưng lại bị Quân bán cho bọn buôn người tại Trung Quốc và bị ép làm gái mại dâm. Mỗi ngày ở đây H phải tiếp trung bình từ 10 - 15 khách làng chơi. May mắn cho H đã gặp một người khách tốt bụng, biết tiếng Việt cho H sử dụng Internet để báo với bạn và sau đó đã tìm cách giải cứu cho H về Việt Nam. H cho biết, không chỉ riêng mình em và V, còn có rất nhiều cô gái nhẹ dạ khác đã bị gã thanh niên này lừa đảo và bán qua đây làm gái mại dâm.

 

Từ những lời kể của H, và từ những thông tin có được, các trinh sát của Đội Truy tìm Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bước đầu dựng lên được chân dung đối tượng chuyên lừa đảo các cô gái trẻ, nhẹ dạ cả tin để bán ra nước ngoài. Tuy nhiên các thông tin về kẻ có tên là Quân này hết sức mù mịt, số điện thoại mà Quân dùng để liên lạc với các cô gái hiện đã không còn liên lạc được, nickname trên mạng mà Quân thường hay dùng để kết bạn làm quen cũng đã bị hủy bỏ.

 

Giăng bẫy

 

Qua tìm hiểu một số cô gái bị bán sang Trung Quốc và đã được giải cứu thành công về Việt Nam, các trinh sát của Đội Truy tìm nhận định Quân chỉ là tên giả của đối tượng này. Cũng với thủ đoạn lên mạng để làm quen rồi gặp gỡ và rủ đi chơi hoặc đi buôn hàng ở biên giới, đối tượng còn sử dụng nhiều tên khác như Hoàng, Quỳnh… để lừa đảo. Tuy nhiên đến thời điểm các trinh sát truy tìm, hắn đã biệt tích và không sử dụng lại các số điện thoại cũng như nick name trước đây. Cái khó với Ban chuyên án lúc này là làm cách nào để có thể lần ra manh mối của đối tượng rồi từ đó tìm cách tiếp cận hắn. Nhiều phương án đã được đưa ra, cuối cùng phương án được lựa chọn là các trinh sát sẽ vào vai những cô gái trẻ, ham chơi điện tử và tìm cách làm cho đối tượng phải xuất đầu lộ diện.

 

Một nữ trinh sát được tuyển chọn để vào vai dưới nicknam “Gái xinh tìm chồng”. Liên tiếp trong vòng gần 1 tháng, với cách nói chuyện khéo léo, “Gái xinh tìm chồng” đã làm quen được với rất nhiều đối tượng khả nghi, tuy nhiên khi cho các nạn nhân xem ảnh qua webcam các cô đều khẳng định đó không phải là kẻ đã hãm hại họ.

 

Sau nhiều ngày phục kích, cuối cùng các trinh sát đã tìm ra manh mối. Một nick chat dưới cái tên “Lãng tử Hà thành” đã vào làm quen với “Gái xinh tìm chồng” và tự giới thiệu mình tên là Hoàng Anh. Hoàng Anh được H xác nhận chính là đối tượng Quân đã lừa bán H trước đây. Các trinh sát trong vai cô gái nhẹ dạ tỏ ra rất ngưỡng mộ vẻ ngoài bảnh bao của Quân và xin hẹn gặp để được tâm sự. Tuy nhiên hắn lại tỏ ra rất thờ ơ và thường lấy lý do từ chối. Các trinh sát nhận định, trong thời điểm này Công an huyện Sóc Sơn vừa triệt phá được nhóm buôn người, trong đó có thể có đồng bọn của Quân nên hắn tỏ ra rất cảnh giác. Sau rất nhiều lần kiên trì thuyết phục, cuối cùng Quân cũng đồng ý nhận lời gặp gỡ với “gái xinh tìm chồng”.

 

Kế hoạch bắt giữ Quân lập tức được đưa ra, nữ trinh sát thường xuyên “chát chít” với Quân sẽ xuất hiện một mình tại địa điểm mà 2 người đã hẹn sẵn. Đúng như dự đoán, đối tượng đã liên lạc với trinh sát. Tuy nhiên hắn không xuất hiện ở điểm hẹn mà cảnh giác “điều” người bạn mới quen này đi lòng vòng nhiều nơi theo ý đồ của hắn. Cuối cùng sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chơi trò ú tim, Quân quyết định gặp gỡ tại địa điểm trước cửa Công viên Thống nhất. Quân đi xe taxi nhiều vòng qua đây, sau khi quan sát thấy “con mồi” đứng chờ một mình tại điểm hẹn y mới quyết định xuống gặp. Tuy nhiên khi vừa bước chân xuống xe, Quân đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

 

Khi được đưa về cơ quan công an, hắn khai nhận tên thật là Bùi Văn Huy, SN 1992, HKTT tại xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên. Huy đã từng bị công an huyện Kim Động (Hưng Yên) xử phạt hành chính vì tội lừa đảo chiếc xe máy của người quen. Sau khi móc nối với đường dây buôn bán người qua biên giới, với mẽ bề ngoài trắng trẻo, dễ nhìn, Huy được giao nhiệm vụ lên mạng dùng nick chat để làm quen với các cô gái mới lớn sau đó lừa họ ra biên giới để bán sang Trung Quốc. Và chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng một mình Huy đã kịp lừa bán tới 7 cô gái sang Trung Quốc.

 

Vụ án tuy đã khép lại và Huy cũng đã phải trả một giá xứng đáng với bản án 12 năm 9 tháng tù. Tuy nhiên điều cần cảnh báo là sự dễ dãi trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Dù chỉ quen biết sơ sơ qua mạng Internet nhưng sẵn sàng đồng ý “dạt nhà” đi chơi cùng bạn trai để rồi phải trả một cái giá quá đắt. Thêm vào đó, sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con cái cũng góp phần làm cho các em không ý thức được sự nguy hiểm trong hành động của mình. Đây là một bài học không mới nhưng chưa bao giờ là cũ và luôn cần phải được nhắc lại.

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN