Sát hại hàng xóm vì hát karaoke gây tiếng ồn

Bực bội vì nhà Lộc hát karaoke gây ồn ào lại còn thách thức, sáng hôm Hiếu mang con dao xếp tìm đến nơi làm việc của Lộc. Thấy Hiếu cầm dao, Lộc vơ lấy chiếc xe đạp trẻ em gần đó phang trúng đầu Hiếu. Tức giận vì bị Lộc tấn công trước, Hiếu cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng vào cổ Hiếu rồi rút dao bỏ chạy.

Ngày 19/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo yêu cầu tăng án của gia đình bị hại, tuyên phạt bị cáo Lâm Kim Hiếu (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) mức án 14 năm tù về tội "giết người".

Đêm 4/10/2010, Hiếu đi làm về mệt đang ngủ trong nhà thì nghe nhà bên cạnh mở karaoke gây ồn ào. Do ngủ không được nên Hiếu cùng vợ qua nhà anh Vương Trang Thuận (hàng xóm) yêu cầu tắt nhạc để mọi người trong xóm ngủ nhưng nhà này vẫn mặc kệ. Bực tức, chị Trần Ngọc Lan (vợ Hiếu) gọi điện báo Công an xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) thì bên nhà anh Thuận tắt được 10' sau đó mở tiếp.

Lúc này, Trần Lợi Lộc (ở chung nhà anh Thuận) còn lớn tiếng hăm dọa: "Thằng nào lớn tiếng thì lấy dao chém chết". Sáng hôm sau, chị Lan đến xưởng ép ở ấp 5, xã Đa Phước, nơi Lộc đang làm việc nói chuyện. Thấy vậy, Hiếu cũng đi đến hỏi Lộc: "Có nhớ đã nói gì tối qua không?" nhưng Lộc trả lời không nhớ kèm theo câu nói khích: "Anh muốn chơi như thế nào thì tôi chơi như vậy".

Nghe vậy, Hiếu liền chạy về nhà lấy một con dao xếp (dài 19cm) mở lưỡi dao ra quay lại tìm Lộc. Nhìn thấy Hiếu cầm dao, Lộc vơ lấy chiếc xe đạp trẻ em gần đó phang trúng đầu Hiếu. Tức giận vì bị Lộc tấn công trước, Hiếu cầm dao xông vào đâm 1 nhát trúng vào cổ người này rồi rút dao bỏ chạy. Bị đâm, Lộc té ngã xuống đường bất tỉnh, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Hiếu, sau khi gây án, chạy về đến nhà thì bị Công an bắt giữ.


Theo cand
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN