Dùng vé giữ xe giả để chiếm đoạt xe máy

Gần đây, ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) xảy ra nhiều vụ tội phạm tráo vé gửi xe để lấy trộm xe máy có giá trị gửi ở những bãi giữ xe: bệnh viện, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê…

Ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ tại phường Trảng Dài đi xe máy mang BKS 60B1-12817 đến gửi ở điểm giữ xe của một nhà hàng ở phường Quang Vinh, để vào dự đám cưới. Tan tiệc, chị Hạnh ra lấy xe về thì chiếc xe đã biến mất, trong khi vé gửi xe chị còn cầm trên tay.

Cũng trong ngày 20/11, sau một lúc vào siêu thị Vinatex ở khu phố 1 (phường Quang Vinh) để mua hàng, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, 22 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong ra bãi giữ xe lấy xe về thì chiếc xe máy đã "không cánh mà bay".

Khoảng 11h30' ngày 22/11, tại cổng kiểm soát vé của bãi giữ xe Bệnh viện Tâm thần TW 2 trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Phong), một thanh niên đi chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 60X8-5387 đưa vé gửi xe cho anh Nguyễn Tiến Dũng (bảo vệ nhà giữ xe) kiểm soát. Trong khi anh Dũng chưa làm xong thủ tục, thì thanh niên này đã mang chiếc xe ra bên ngoài và nổ máy phóng chạy.

Thấy không bình thường, anh Dũng kiểm tra lại chiếc vé và phát hiện vé xe giả nên vội đuổi theo, nhưng gã thanh niên đã mất dạng về hướng cầu Hóa An (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Nghe tiếng tri hô của anh Dũng, mọi người xung quanh đuổi theo và đến khu phố 10, phường Tân Phong (gần sân bay Biên Hòa) thấy khó thoát thân nên gã thanh niên phải "bỏ của chạy lấy người" chạy vào khu vực nhà dân để lẩn trốn và bị người dân bao vây, bắt giữ giao cho Công an TP Biên Hòa xử lý.

Gã thanh niên bị bắt là Nguyễn Tri Phương, 24 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Bình, tạm trú ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).



Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN