Đại gia bất động sản bị nữ quái 'hạ gục' tại nhà

Ăn xong bát mì trứng do cô bạn mới quen nấu, anh Vũ đột nhiên thấy mắt díp lại. Khi tỉnh dậy, anh Vũ phát hiện nhiều tài sản trong nhà mình đã không cánh mà bay.

Bộ ba Lâm - Nga - Nguyệt.


Đầu tháng 6-2012, qua mạng Internet, anh Vũ, kinh doanh bất động sản nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội làm quen với một cô gái tên Linh. Linh tâm sự đang là nhân viên văn phòng, và chưa có bạn trai. Qua web-cam, anh Vũ có cảm tình với cô gái này, bởi khuôn mặt hiền lành và cách ăn nói nhẹ nhàng.


Sáng 20-6, anh Vũ mời Linh đến nhà chơi. Linh nhận lời. Khi anh Vũ rủ ra ngoài ăn sáng, Linh chủ động đặt vấn đề nấu mì tôm ăn ở nhà, bởi “em có tài nấu mì rất ngon”, Linh khoe. Anh Vũ vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên khi ăn xong bát mì trứng, anh Vũ đột nhiên thấy đầu óc quay cuồng, mắt díp lại rồi lăn ra ngủ không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, anh Vũ tá hóa phát hiện nhiều tài sản đã bị mất, gồm xe máy Vespa LX màu trắng BKS: 20N1-…, 1 máy tính xách tay Sony Vaio, 1 điện thoại di động hiệu Ktouch, nhẫn mặt đá, đồng hồ đeo tay… Khi lần tìm đầu ghi hình camera để xem lại những gì đã diễn ra khi ngủ, anh Vũ phát hiện đầu ghi hình đã bị ai đó tháo đi mất.


Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, lực lượng chức năng CAQ Cầu Giấy xác định ngay, anh Vũ là nạn nhân của vụ lừa đảo, đánh thuốc ngủ quá hoàn hảo. Tiến hành truy xét, ít ngày sau đó, cơ quan công an phát hiện và bắt giữ cô gái tên Linh, khi cô ta đang xuất hiện ở khu vực chợ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy. Trong người Linh còn có một gói thuốc ngủ dạng bột. Tại cơ quan công an, Linh khai nhân thân là Nguyễn Thị Thuý Nga, 23 tuổi, nhà ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, từng có tiền án về tội mua bán người. Trong vụ chiếm đoạt tài sản của anh Vũ, đồng phạm với Linh còn có chị họ của cô ta, là Đặng Thị Nguyệt, 36 tuổi, trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa. Các đối tượng khai nhận, sau khi biết Nga đã “chài” được một đại gia bất động sản, Nga và Nguyệt lên kế hoạch đánh thuốc ngủ đối với anh Vũ.


Nguyệt bàn với Nga sẽ lừa cho anh Vũ uống thuốc ngủ. Hai chị em lên khu vực phố Hàng Chiếu mua thuốc ngủ dạng viên rồi mang về nghiền nhỏ. Trong kế hoạch đặt ra, Nga sẽ phải tìm cách dụ được anh Vũ ăn thứ gì đó. Tối 19-6, anh Vũ điện thoại rủ Nga đến nhà chơi. Trên đường đi, Nguyệt mua trứng gà đưa cho Nga và dặn Nga bỏ thuốc ngủ vào mỳ cho anh Vũ ăn. Tuy nhiên, tối hôm đó, Nguyệt phải quay về vì kế hoạch chưa thực hiện được.


Sáng 20-6, nhận được tin của Nga đang nấu mỳ cho anh Vũ, Nguyệt tức tốc thuê “xe ôm” đến đợi ở đầu ngõ nhà “con mồi” chờ thông tin của Nga. Biết nhà anh Vũ lắp camera, các đối tượng đã tìm cách vô hiệu hóa để tránh bị phát hiện sau này. Khi đại gia đã ngấm thuốc ngủ, Nguyệt và Nga lấy đi những tài sản giá trị nhất rồi chuồn. Nguyệt và Nga còn khai nhận, sau khi lấy được tài sản, Nga gọi điện thoại cho người yêu là Đỗ Ngọc Lâm, 27 tuổi, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, mang chiếc xe máy LX đem đến hiệu cầm đồ bán được 36 triệu đồng rồi chia ba.


Căn cứ tài liệu thu thập, cho đến ngày 5-7, CAQ Cầu Giấy đã truy xét, lần lượt bắt giữ thêm hai đối tượng Nguyệt và Lâm. Trên tay Lâm còn nguyên bằng chứng phạm tội là điện thoại, nhẫn và đồng hồ của anh Vũ. Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã ra lệnh bắt Nguyễn Thị Thuý Nga và Đặng Thị Nguyệt về hành vi cướp tài sản; bắt Đỗ Ngọc Lâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(Tên người bị hại đã thay đổi)

Theo Anninhthudo.vn
Triệt phá ổ lừa đảo trên mạng quy mô toàn cầu
Triệt phá ổ lừa đảo trên mạng quy mô toàn cầu

Các quan chức Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, họ đã bắt giữ 24 người ở Mỹ và các nước khác trong một vụ trấn áp tội phạm tài chính trên mạng có tổ chức sau 2 năm điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN