Chở 3 bình rượu ngâm quả thuốc phiện xuống Thủ đô “biếu sếp”

Vào tối 10/6, hai tổ công tác 141 đã phát hiện 1 thanh niên có 2 con “phóng lợn” trong cốp và một người đàn ông trú tại Yên Bái chở 3 bình rượu ngâm quả cây thuốc phiện xuống Hà Nội “biếu sếp”.
 
Vào lúc 20h40 ngày 10/6, tổ công tác Y3/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh đã phát hiện một thanh niên đi xe Honda Wave không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy tổ công tác, thanh niên này luống cuống điều khiển xe tự ngã rồi định dựng xe lên chạy trốn. Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp cùng quần chúng nhân dân nhanh chóng khống chế nam thanh niên. Kiểm tra cốp xe máy, tổ công tác thu giữ 2 con dao loại chọc tiết lợn. Khai thác tại chỗ, nam thanh niên này khai tên là Trần Quốc Anh và cho biết nhận được điện thoại của bạn tên là Cường, ở Kim Mã nhờ mua gấp 2 con dao chọc tiết lợn để giải quyết mâu thuẫn.
 
Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng kiểm tra phát hiện xe ôtô BKS 21A - 003… có 3 bình rượu ngâm quả cây thuốc phiện; một cặp BKS màu xanh 21C - 0175.
 

3 bình rượu cấm bị thu giữ.

 

Lý giải về những món đồ trên, lái xe Phùng Quang Hưng, trú tại ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết 3 bình rượu trên để đem biếu các “sếp” ở Hà Nội. Còn cặp BKS vốn trước đây của chiếc ôtô Toyota anh ta đang điều khiển.

 

Hiện hai vụ việc trên, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

 

Theo cand.com.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN