Bị đánh chết do chạy xe lạng lách, đánh võng

Do có uống rượu, không làm chủ được bản thân nên Nguyễn Văn Lương chạy xe lạng lách, đánh võng, khiến những người ngồi trên ôtô du lịch chạy phía sau bực tức nhảy xuống đánh trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.  Sáng 30/5, Nguyễn Văn Lương (30 tuổi, trú tại tổ 1, phường Duy Tân, TP Kon Tum) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Trước đó, vào khoảng 21h ngày 29/5, Lương chạy xe máy chở ông Chu Đình Mạnh (trú tổ 3, phường Ngô Mây, TP Kon Tum) trên QL14 từ TP Kon Tum đi huyện Đắk Hà.  Do có uống rượu, không làm chủ được bản thân nên Lương chạy xe lạng lách, đánh võng, khiến những người ngồi trên ôtô du lịch chạy phía sau bực tức.  Đến đoạn thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP Kon Tum (cách trung tâm thành phố chừng 10km), 4 người đi trên ôtô nhảy xuống, chặn xe máy lại và đánh Lương, sau đó thấy Lương trọng thương liền khiêng lên xe và buộc ông Mạnh đi cùng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.   
Tuy nhiên, do chấn thương nặng nên Lương đã tử vong. Những đối tượng đánh chết người đã bỏ trốn.  Hiệncông an tỉnh Kon Tum đang điều tra làm rõ sự việc.  Theo cand.com
Trai làng đánh nhau, một người tử vong
Trai làng đánh nhau, một người tử vong

A Lik đi dự đámm cưới người quen trong làng thì có xảy ra ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên của làng Kon Hngo Ktu và thôn Phương Quý II (đều thuộc xã Vinh Quang). Hậu quả, A Lik tử vong do chấn thương sọ não kín.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN