Nỗi lòng xa quê mỗi dịp Xuân về

Từ bao đời nay, ngày Tết Nguyên đán đã trở thành thông lệ để cả gia đình đoàn tụ với nhau, quây quần bên mâm cơm cúng tất niên, thưởng thức những món ăn truyền thống quê hương.

 

Chị Huỳnh Thu Hằng, chủ nhân của cửa hàng thực phẩm châu Á quê ở Bến Tre, hiện đang ở Geneva, cho biết chị luôn bận rộn trong dịp giáp Tết để phục vụ cho khách hàng, nhất là bà con Việt kiều. Chị cố gắng đặt mua mọi thứ từ bánh tét, mứt, hương trầm, cho đến chai tương ớt, củ tỏi, củ hành, rau húng... với mong muốn phục vụ chu đáo những người Việt Nam xa xứ có một cái Tết quê hương. Năm nào, chị cũng gói bánh chưng cho dù để có được lá gói bánh thậm chí còn đắt hơn nguyên liệu để làm bánh.

 

Chị Hằng, chủ nhân của cửa hàng thực phẩm châu Á tại Geneva, đang phục vụ bà con Việt kiều trong dịp giáp Tết.


Một năm cũ sắp qua, một năm mới sắp đến, những người con xa quê lại bắt đầu vấn vương với những suy nghĩ và hồi tưởng. Cho dù có đủ thứ cho Tết, nhưng cái hương vị quê hương thì chẳng bao giờ có được ở nơi xứ người, nhất là đối với những người chẳng may không được thành đạt trong cuộc sống. Những tình cảm hướng về nơi mình sinh ra, một mái ấm gia đình mà nơi đó có những người thân đang ngóng trông, lại cuộn trào.
Bác Nguyễn Thành Trung, hiện đang cùng với gia đình sống ở Thụy Sĩ, tâm sự: Suốt 45 năm qua, bác mới chỉ được về Việt Nam ăn Tết một lần. Thế mà mới đó thôi cũng đã cách đây tới 5 năm rồi. Người Việt mình, dù ở đâu trên thế giới, cũng cố gắng làm sao để có cái không khí Tết quê nhà và hướng về nguồn cội.


Dẫu không đâu giống nơi mình đã sinh ra, nhưng việc cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái Tết Việt tại Thụy Sĩ cũng khiến những người Việt xa quê cảm thấy vơi bớt nỗi nhớ quê nhà. Mấy nhỏ nhà bác đã lớn hiện cũng ra ở riêng. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, nhưng các cháu rất thích những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở, bún chả nướng, canh chua, bánh cuốn... Đối với những người dân châu Âu, ngày Tết Nguyên đán cũng không khác gì ngày thường. Vì vậy, bác Trung vẫn thường đưa các cháu đến Phái đoàn tại Geneva và Đại sứ quán Việt Nam tại Bern để có được những giây phút chung vui cùng hướng về xuân quê hương.


Mỗi khi Tết đến xuân về, nỗi lòng người xa quê lại lâng lâng khó tả, một cảm giác nhớ nhung trào dâng và có lẽ việc chia sẻ và gửi quà cho bà con bên quê nhà ăn Tết giúp tạo dựng những mối dây liên kết giữa hai phương trời. Hình ảnh quê hương ăn sâu vào tâm trí mỗi người với cảm giác nồng nàn sâu lắng và khó có thể thổ lộ hết.


Bài và ảnh:Tố Uyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN