Việc tốt đầu năm, CSGT Hà Nội giúp phụ nữ lang thang 3 ngày đoàn tụ gia đình

Hồi 15 giờ 30 ngày 29/1/201 (tức ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu), đồng chí Thượng úy Trần Văn Túc và đồng chí Thượng sỹ Bùi Anh Tuấn, cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 (Công an Hà Nội) đã nêu gương “Mỗi ngày, mỗi chiến sỹ làm một việc tốt” ngày từ đầu năm mới.

Theo đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nam Cầu Thăng Long, hai đồng chí phát hiện một người phụ nữ đi từ Lạng Sơn về Hà Nội thì hết tiền, lang thang ở Hà Nội đã được 3 ngày và không còn tiền về quê tại Sóc Trăng. 

Thượng úy Trần Văn Túc đưa chị Trần Thị Kạch về trụ sở Đội 6

Đội đã xin ý kiến đồng chí Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đưa về đơn vị. Được sự đồng ý và chỉ đạo của đồng chí Trưởng phòng, đồng chí Túc và đồng chí Tuấn đã đưa chị về trụ sở Đội 6 nghỉ ngơi, cho chị ăn uống và hỗ trợ tiền về quê.

Thượng úy Trần Văn Túc đưa đồ ăn cho chị Trần Thị Kạch

Người phụ nữ tên Trần Thị Kạch ở Thạch Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng cảm động trước nghĩa tình của các chiến sỹ CSGT Đội 6 và Công an Hà Nội đã viết thư cảm ơn tới Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Chị Trần Thị Kạch viết thư cảm ơn Công an TP Hà Nội


Tiến Hiếu
Điều động tổng lực CSGT Hà Nội đảm bảo giao thông Tết
Điều động tổng lực CSGT Hà Nội đảm bảo giao thông Tết

Chiều ngày 5/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã ra quân tăng cường lực lượng phòng ngừa ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN