Bền bỉ hành trình thiện nguyện từ tâm nguyện ban đầu
Ẩn mình phía sau cánh cổng chùa Tường Quang trên đường Phan Văn Hớn, phòng khám Tuệ Tĩnh Đường là không gian giản dị, nơi mùi dược liệu hòa quyện cùng sự tất bật của các lương y và tình nguyện viên vào mỗi buổi khám bệnh.
Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường tại chùa Tường Quang là địa chỉ khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Theo Đại đức Thích Giác Nhu, phụ trách chùa Tường Quang, năm 1995, Ni sư Thích Nữ Chúc Hiền (lương y Nguyễn Thị Lang), trụ trì chùa đã khởi tâm thành lập phòng khám Tuệ Tĩnh Đường trong khuôn viên chùa, với mong muốn dùng y học cổ truyền khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Đây cũng là nền tảng để duy trì hoạt động thiện nguyện suốt hơn hơn 30 năm qua.
Người dân đến phòng khám Tuệ Tĩnh Đường từ sớm để chờ được khám, chữa bệnh.
Trong suốt quá trình hoạt động, phòng khám từng đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn thuốc men và kinh phí duy trì. Tuy nhiên, với sự chung tay của các lương y, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm, hoạt động khám chữa bệnh vẫn được duy trì đều đặn vào sáng thứ Năm và cả ngày Chủ nhật hằng tuần.
Hiện nay, phòng khám có 3 lương y, 3 y sĩ và khoảng 3 - 4 kỹ thuật viên, đều là những người có chuyên môn, gắn bó lâu năm và tham gia hoạt động trên tinh thần tự nguyện.
“Dù còn nhiều khó khăn về kinh phí và nguồn thuốc, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì hoạt động để phục vụ người dân. Thời gian tới, phòng khám mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết bị để nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh”, Đại đức Thích Giác Nhu cho biết.
Đại đức Thích Giác Nhu, phụ trách chùa Tường Quang, trực tiếp quản lý hoạt động của phòng khám Tuệ Tĩnh Đường.
Trước đây, phòng khám từng có sự hỗ trợ từ một số bác sĩ trong việc thực hiện các xét nghiệm cơ bản như đo đường huyết nhằm phục vụ chẩn đoán. Tuy nhiên, do điều kiện hạn chế, hoạt động này hiện chưa thể duy trì thường xuyên.
Dẫu vậy, phòng khám vẫn là địa chỉ quen thuộc đối với nhiều người dân lao động nghèo trong khu vực. Không cần đăng ký phức tạp, không chi phí khám chữa bệnh, người dân tìm đến đây chủ yếu qua sự giới thiệu, truyền miệng.
Trải qua hơn 30 năm, phòng khám không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người dân lao động nghèo trong khu vực.
Nhiều tình nguyện viên gắn bó lâu năm, góp phần duy trì hoạt động của phòng khám.
Nơi chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần
Góp phần duy trì hoạt động của phòng khám là đội ngũ lương y, kỹ thuật viên và tình nguyện viên làm việc hoàn toàn tự nguyện. Nhiều người đã gắn bó hàng chục năm, xem nơi đây như một phần cuộc sống.
Kỹ thuật viên châm cứu Đào Đức Hải là một trong những người như vậy. Bắt đầu tham gia từ năm 2005, đến nay ông đã có hơn 20 năm gắn bó với phòng khám. “Tôi có chuyên môn về châm cứu, thấy nhiều người dân khó khăn nên tranh thủ thời gian rảnh đến hỗ trợ điều trị. Khi bệnh nhân đỡ bệnh, mình cũng cảm thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục”, ông Hải chia sẻ.
Kỹ thuật viên Đào Đức Hải thực hiện châm cứu cho bệnh nhân.
Cùng chung tinh thần thiện nguyện, lương y Đào Văn Nam cho biết ông gắn bó với phòng khám từ những năm đầu hoạt động và duy trì đến nay, kể cả sau khi nghỉ hưu. “Đối tượng đến đây chủ yếu là công nhân, người lao động nghèo. Khi còn sức khỏe, chúng tôi vẫn cố gắng hỗ trợ. Niềm vui lớn nhất là thấy bệnh nhân hồi phục”, ông Nam nói.
Theo các lương y, phòng khám chủ yếu điều trị các bệnh phổ biến như đau nhức xương khớp, liệt dây thần kinh số 7, phục hồi sau tai biến… bằng phương pháp Đông y kết hợp châm cứu. Nhiều trường hợp đã cải thiện rõ rệt sau thời gian điều trị.
Lương y Đào Văn Nam thăm khám cho bệnh nhân tại phòng khám Tuệ Tĩnh Đường.
Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh thể chất, phòng khám còn là nơi giúp người bệnh ổn định tinh thần. Trong không gian yên tĩnh của chùa, nhiều bệnh nhân tìm được sự an tâm, giảm bớt áp lực trong cuộc sống.
Đại đức Thích Giác Nhu cho biết, hiện nay có không ít trường hợp người trẻ gặp vấn đề về tâm lý do áp lực học tập, công việc. “Ngoài việc chữa bệnh, chúng tôi còn lắng nghe chia sẻ để họ ổn định tinh thần. Nhiều người sau khi đến đây đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn”, Đại đức chia sẻ.
Song song với hoạt động khám chữa bệnh, phòng khám còn tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo như gạo, mì… Nhiều tình nguyện viên đã gắn bó hơn 20 năm, tham gia bốc thuốc, sơ chế dược liệu mà không nhận thù lao.
Công việc chuẩn bị thuốc được các tình nguyện viên thực hiện đều đặn trong mỗi buổi khám bệnh.
Trong số đó có những người từng là bệnh nhân, sau khi khỏi bệnh đã quay lại hỗ trợ như một cách tri ân. Những câu chuyện như vậy góp phần làm nên nét đặc biệt của phòng khám - nơi sự sẻ chia được lan tỏa một cách tự nhiên.
Đối với người bệnh, mỗi lần đến khám không chỉ là hành trình chữa bệnh mà còn là hành trình tìm lại niềm tin. Bà Phạm Thị Dung (63 tuổi), phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh, một bệnh nhân lâu năm cho biết: “Tôi bị đau xương khớp nhiều năm, cứ đau là đến đây châm cứu. Sau mỗi lần điều trị đều thấy đỡ. Các thầy và lương y rất tận tâm không phân biệt hoàn cảnh, ai cũng được quan tâm”.
Tình nguyện viên tham gia sơ chế, phơi dược liệu trong khuôn viên chùa.
Bà Phạm Thị Đau, xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh chia sẻ trước đây từng tốn kém nhiều chi phí cho việc chụp chiếu và điều trị nhưng hiệu quả không cao. Sau khi được người quen giới thiệu đến phòng khám, tình trạng đau cột sống của bà đã cải thiện đáng kể nhờ châm cứu và điều trị bằng Đông y.
Hoạt động khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được duy trì đều đặn suốt hơn 30 năm qua.
Dù còn nhiều trăn trở về nguồn lực, đặc biệt là thuốc men và trang thiết bị hỗ trợ, nhưng với sự chung tay của các lương y, tình nguyện viên và những tấm lòng hảo tâm, phòng khám vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.