Những người lính biên phòng gác lại niềm riêng, đi về vùng tâm lũ giúp dân

Sau những ngày mưa lũ hoành hành trên diện rộng, trong đó có khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nay nước đã bắt đầu rút, cơn lũ đi qua, bà con đang dần ổn định cuộc sống. Đọng lại trong lòng nhân dân là những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng giúp dân chống lũ.

Giữa những ngày cơn lũ bất ngờ dâng cao, ai cũng lo lắng cho gia đình mình nhưng ở các đồn, trạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ khi nghe những cuộc gọi chập chờn của người dân cầu cứu là tất cả lại lên đường cứu hộ, tiếp tế, đưa người dân đến nơi an toàn. Họ biết rằng, ở nhà mình cũng đang ngập, tài sản cũng đang mất đi, nhưng nhiệm vụ trong lúc gian khó không cho phép chậm trễ dù chỉ một phút. 

Họ cũng có gia đình, có mái nhà đang ngập trong nước, có tài sản bị cuốn trôi chẳng kịp trở tay… Thế nhưng, giữa thời điểm khó khăn ấy, những người lính Biên phòng vẫn gác lại nỗi lo của chính mình để tiếp tục hỗ trợ nhân dân, bởi với họ, bình yên của bà con luôn là điều phải ưu tiên. 

Chú thích ảnh
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Đại đưa người dân đến nơi an toàn tránh lũ.

Câu chuyện của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Đại, nhân viên báo vụ, Phòng Tham mưu, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, là một trong những nỗi mất mát lớn ấy. Gia đình anh thuê mặt bằng để buôn bán hạt đác tại xã Hòa Thịnh. Sáng 18/11, 27 tấn hạt đác từ Indonesia vừa được nhập về, nhưng chỉ đến chiều, nước lũ tràn về bất ngờ, cuốn sạch 17 tấn hàng, còn lại 10 tấn thì chìm trong bùn đất, cùng toàn bộ máy móc, thiết bị hư hỏng nặng. Hơn 750 triệu đồng, số tiền dành dụm nhiều năm, phút chốc trôi theo dòng lũ. 

Ở nhà, vợ anh xoay xở trong vô vọng, giữa dòng nước ngày một dâng, may mắn có hàng xóm đưa đi tránh trú kịp thời. Còn anh Đại - người chồng, người cha trong gia đình thì không thể có mặt. Thông tin về gia đình chỉ đến với anh qua vài cuộc điện thoại ngắt quãng, lúc được lúc mất, lòng như lửa đốt nhưng ngay từ đợt tăng cường đầu tiên, anh Đại đã có mặt tại địa bàn phường Hòa Hiệp, hỗ trợ nhân dân di dời, vận chuyển hàng cứu trợ các hộ dân đang bị cô lập. Chỉ khi bà con đã tạm ổn, anh mới tranh thủ về nhà nhìn qua cảnh hoang tàn, chỉ kịp thăm hỏi vợ con rồi lại trở về đơn vị.

Còn câu chuyện của Thượng úy Nguyễn Văn Tú, Đội trưởng Tham mưu - Hành chính cũng khiến đồng đội nghẹn lòng. Gia đình anh ở cùng bố mẹ tại xã Hòa Xuân, trong đợt mưa lũ, nước về quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc nước đã dâng cao cuốn trôi toàn bộ tài sản, lúa, vật nuôi, nông cụ, máy móc... Thông tin liên lạc với gia đình lúc ấy gần như bị cắt hoàn toàn. 

Sóng điện thoại lúc được, lúc mất. Trong cơn mưa như trút, anh Tú đứng giữa sân đơn vị, mắt đỏ hoe mỗi khi điện thoại báo không liên lạc được. Chỉ đến khi hàng xóm báo tin vợ con và bố mẹ đã được đưa đi tránh trú an toàn, anh mới thở phào. Những ngôi nhà - thành quả sau nhiều năm tích góp của người dân chỉ ít phút đã biến mất trong dòng nước. 

Ngay khi nước rút, chỉ huy đơn vị đã cho phép anh về nhà. Đứng lặng trước nền nhà chỉ còn trơ bộ khung, bùn đất ngập đến đầu gối, tài sản ngổn ngang lẫn trong lớp đất dày, lòng anh quặn thắt. Anh cúi xuống nhặt lại từng món đồ còn sót, tay vẫn run run. 

Anh Tú chỉ kịp phụ gia đình dọn dẹp sơ bộ rồi lại quay về đơn vị. Anh Tú xúc động nói: “Còn người, còn của nhưng ở nơi xa nhân dân vẫn đang cần mình nên tôi phải lên đường gấp. Ở nhà có hàng xóm hỗ trợ…”. Khoảnh khắc anh nói trước khi lên xe, giọng nghẹn ngào mà kiên quyết. 

Chú thích ảnh
Thượng úy Nguyễn Văn Tú cấp phát lương thực miễn phí cho nhân dân vùng lũ.

Những câu chuyện mất mát do mưa lũ không chỉ của một cá nhân mà hầu hết ở nhiều đơn vị, ở các trạm, các đội công tác. Hơn ba chục gia đình quân nhân phải chịu thiệt hại nặng nề, nhiều trường hợp đến giờ vẫn chưa kiểm đếm hết được. Nhưng điều khiến đồng đội cảm động là dù có lo lắng thế nào, họ vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, không ai xin rút, không ai xin tạm nghỉ. 

Chính vì hiểu được những nỗi niềm ấy, sau mưa lũ cùng với sự thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vùng lũ, chỉ huy đơn vị cũng đã dành thời gian đến thăm một số gia đình quân nhân bị thiệt hại. Trong từng căn nhà còn đọng bùn đất, nhìn những khuôn mặt hốc hác sau những ngày mất ngủ do mưa lũ, đôi mắt còn ngấn lệ, những lời chia sẻ, những lời hỏi thăm chân tình dành cho các gia đình quân nhân đã tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn để chồng, con, anh em yên tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ thăm hỏi, giúp dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã giải quyết phép, tranh thủ cho các quân nhân có gia đình bị thiệt hại về hỗ trợ gia đình, đồng thời các đơn vị còn triển khai lực lượng giúp các gia đình quân nhân và thân nhân dọn dẹp nhà cửa, thu gom tài sản còn sót lại, hỗ trợ dựng lại nơi trú ở tạm thời. Ở nhiều khu phố, hình ảnh người lính biên phòng thu dọn bùn đất trong chính ngôi nhà của đồng đội rồi lại hỗ trợ nhà hàng xóm đã trở thành hình ảnh quen thuộc, đẹp và ấm áp trong lòng nhân.

Tính đến chiều 25/11, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk có 39 trường hợp gia đình quân nhân và 90 trường hợp gia đình thân nhân quân nhân bị thiệt hại, tổng giá trị ước tính hơn 20 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ nói về mất mát vật chất, hy sinh thầm lặng của những người lính đã gác lại niềm riêng giúp nhân dân trong thời điểm khó khăn nhất.
V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trao 500 suất quà và 300 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ
Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trao 500 suất quà và 300 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ

Tại thôn Tiên Châu (xã Tuy An Đông), Khu phố Phú Thọ 2 (phường Hòa Hiệp) và Đảng ủy phường Tuy Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 500 suất quà, 300 triệu đồng giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN