Liên đội trưởng nỗ lực vượt khó

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Trần Thị Minh Ánh, dân tộc Tày, học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Dương, xã Bình Dương (Hòa An, Cao Bằng) luôn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Gia đình Ánh là gia đình thuần nông nghèo, bố em đã mất sớm vì tai nạn từ khi Ánh còn nhỏ, mẹ đi bước nữa để em ở lại với bà nội đã già và người chú thường xuyên say rượu, không có việc làm. Tuy thiếu thốn bàn tay chăm sóc, quan tâm của bố mẹ, nhưng em vẫn rất cố gắng chăm chỉ học tập, làm mọi việc trong nhà như nấu cơm, giặt quần áo, đi lấy củi, làm ruộng... để đỡ đần bà nội. Nhà cách xa trường hơn 3 km nên từ sáng sớm em đã phải dậy chuẩn bị cơm nguội ăn sáng và đi bộ đến trường. 

Trần Thị Minh Ánh được các thầy cô giáo tín nhiệm và bạn bè quý mến.

Những hôm học cả ngày, buổi trưa Ánh ăn mì tôm tại trường do các cô giáo mua cho. Không lùi bước trước những khó khăn, Ánh vẫn chịu khó chăm chỉ học tập và không hề sao nhãng việc bài vở, cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ làm cô giáo. Ánh luôn thể hiện đức tính tự giác, ham học ngay từ khi mới bước chân vào ghế nhà trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền mua sách vở, sách tham khảo, nên em đã tự khắc phục và tìm ra kế hoạch học tập rõ ràng, khoa học. Không chỉ vậy, trong những giờ học tập trên lớp, Ánh luôn chú ý nghe giảng và hăng hái phát biểu xây dựng bài.

Với những nỗ lực đó, em luôn đạt thành tích cao trong học tập. Từ lớp 1 đến nay, em đều đạt học lực khá và giỏi, luôn là một trong những học sinh đứng đầu nhà trường về thành tích học tập. Bên cạnh đó, Ánh còn là một lớp trưởng gương mẫu, sống hòa nhã với bè bạn. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ các bạn học kém hơn bằng cách tổ chức nhóm để trao đổi bài và kinh nghiệm học tập... Ánh còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của lớp cũng như của nhà trường, chính vì vậy những năm học qua, em đã được bầu làm Liên đội trưởng Trường THCS Bình Dương.


Công Hải
Cái đầu hay nghĩ, cái tay hay làm
Cái đầu hay nghĩ, cái tay hay làm

Bí thư Chi bộ Thào Chư Dình luôn trăn trở, làm cách nào để giúp dân bản mình thoát nghèo. Ông xác định, để nói cho dân nghe, trước mắt, gia đình ông phải tìm cách thoát nghèo, làm gương cho người dân noi theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN