Với bộ trang phục độc đáo, mỗi ngày ông Đoàn Văn Thái lại rong ruổi khắp các con đường để bán vé số. Số tiền dành dụm được, ông đi giúp những người nghèo hơn mình.
Giữa vùng tâm lũ của tỉnh Đắk Lắk tháng 11 vừa qua, nhiều người dân đã bất chấp hiểm nguy để ứng cứu và di dời hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn. Trong những tấm gương dũng cảm giữa thiên tai, nghịch cảnh ấy có ông Trần Công Thành (sinh năm 1975, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh). Chỉ bằng chiếc ghe nhỏ đánh cá mưu sinh của mình, ông đã “giữ lại mạng sống” cho hơn 40 người trong thôn, chủ yếu là người già và trẻ em.
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Giúp nhau về nhà” mùa 2 nhằm hỗ trợ vé xe cho khoảng 800 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kỹ sư Nguyễn Duy Khuê (sinh năm 1978), Kỹ thuật trưởng, Phân xưởng 2 - Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) là một điển hình tiên tiến vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Từ năm 2020-2025, anh có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.
Ông Võ Minh Cường, Trưởng Ban Mặt trận khu phố Phước Thành (phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lặng lẽ, bền bỉ gần 5 năm qua duy trì nhiều mô hình nhân văn, ý nghĩa như xe cấp cứu miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ mai táng phí, vận động quỹ giúp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần “ươm những mầm xanh” của sự tử tế, nghĩa tình trong cộng đồng dân cư.
Ngày 14/12, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức chương trình Hành trình đỏ Trung ương, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo “Việc tốt từ trái tim”. Hoạt động thu hút sự tham gia của cộng đồng người Thái trong khu vực lãnh sự cùng đông đảo người dân Việt Nam.
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025), ngày 13/12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trên hai tuyến biên giới của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào vùng biên.
Nhằm mang đến không khí Giáng sinh ấm áp và tiếp thêm tinh thần lạc quan cho bệnh nhân nội trú, ngày 12/12, tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã diễn ra chương trình hòa nhạc và lớp hội họa mừng Giáng sinh dành cho người bệnh.
Trong lúc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, đội cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời phát hiện và cứu người nguy kịch khi đang đi xe khách giường nằm.
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, một bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng được các chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu lúc nửa đêm, giúp cháu thoát cơn nguy cấp, bảo toàn tính mạng.
Từ một công nhân may trẻ mới vào nghề, chị Nguyễn Thị Trang (Công ty CP Dệt May Huế) đã trở thành gương mặt điển hình của phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo. Hơn 12 năm gắn bó, chị là minh chứng cho nghị lực, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của đội ngũ lao động nữ trong thời kỳ hiện đại hóa ngành.
Tối 7/12, tại Quảng trường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vinh danh, trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.
Chiều ngày 5/12, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06) phối hợp Quỹ Kiến tạo ước mơ (DMF) do VNG Group bảo trợ, tổ chức trao tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Thiết Ống và Điền Lư (Thanh Hóa). Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội nhằm hỗ trợ người dân vùng chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ năm 2025.
Triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà bị thiệt hại do thiên tai miền Trung được Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 4/12, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại hoàn toàn do thiên tai tại xã Diên Điền để sớm ổn định cuộc sống.
Tối 30/11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình tuyên dương 184 gương “Người con hiếu thảo” năm 2025.
Sau những ngày mưa lũ hoành hành trên diện rộng, trong đó có khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nay nước đã bắt đầu rút, cơn lũ đi qua, bà con đang dần ổn định cuộc sống. Đọng lại trong lòng nhân dân là những câu chuyện xúc động về sự hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng giúp dân chống lũ.
Trước những thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, người dân, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhóm thiện nguyện đã tích cực phát động chiến dịch, kết nối nhà hảo tâm ủng hộ hàng hóa thiết yếu. Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đã phối hợp vận chuyển hàng hóa trên các chuyến bay 0 đồng cho người dân vùng lũ.
Trước những thiệt hại của người dân vùng lũ, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đoàn y, bác sĩ đến các tỉnh vùng lũ để chăm sóc y tế cho người dân ngay sau khi lũ rút.
Ngay sau khi mưa lũ đi qua, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng như quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, chính quyền địa phương đã tập trung hỗ trợ người dân vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, đường sá, khôi phục sản xuất để dần đi vào ổn định. Người dân cũng chung tay giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn, chia sẻ, động viên nhau cùng vực dậy đứng lên tái thiết cuộc sống.
Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Những ngày qua, người dân An Giang với tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” đã và đang dành nhiều tình cảm sẻ chia, chung tay đóng góp tiền, hiện vật, kịp thời trao gửi yêu thương với mong muốn giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Năm ngày trôi qua kể từ khi chiếc xe bếp tự hành của Lữ đoàn 655 (Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5) lăn bánh vào vùng tâm lũ Đông Đắk Lắk, cũng là 5 ngày, ngọn lửa trong xe bếp chưa một phút ngơi nghỉ. Giữa vùng tâm lũ, trong mưa gió, tiếng xoong nồi, tiếng dao thớt của những người lính hậu cần trở thành âm thanh thân thuộc, xoa dịu những tổn thương mà bà con nơi đây đang oằn mình gánh chịu.