Gần 33 năm nay, những y, bác sĩ ở Phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đều đặn thực hiện các hoạt động cấp phát thuốc và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn.
“Thôi tôi nhận đủ rồi, để cho họ, để cho những người khó khăn hơn” - người phụ nữ đứng dưới nước giơ tay từ chối khi đoàn cứu trợ đưa thêm một túi quà nữa.
Những ngày cuối tháng 10/2025, mưa lớn trút xuống khiến nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp... Trong gian khó, hàng nghìn nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa, tình người lại sáng lên như ngọn lửa ấm áp.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tại nhiều khu vực, người dân bị nước lũ chia cắt, cô lập dẫn đến việc tiếp tế lương thực, thực phẩm rất khó khăn. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ngày 30/10, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) đã tổ chức nấu hơn 200 suất cơm cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh được biết đến như một "nữ tướng" dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số ở Thành phố gặt hái nhiều "quả ngọt", từng bước đặt nền móng cho một thành phố thông minh.
Ngày 29/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, Ban Vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận hơn 14.000 lượt ủng hộ với tổng kinh phí hơn 174,5 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa thiết yếu nhằm hỗ trợ kịp thời đồng bào tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.
Giữa mưa lũ mịt mù nơi “rốn lũ” Đà Nẵng, những câu chuyện về tình người, về những bàn tay kịp thời dang ra giúp nhau đã sưởi ấm cả vùng nước bạc. Từ những “bếp ăn không đồng” đỏ lửa xuyên đêm đến những chuyến ghe chở nhu yếu phẩm vượt nước xiết, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Đà Nẵng lại một lần nữa được khơi dậy, làm sáng lên nghĩa tình trong gian khó.
Hơn 10 năm qua, lớp “Luyện viết chữ đẹp” ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, không chỉ là nơi sinh viên rèn luyện kỹ năng, mà còn là hành trình gìn giữ và truyền tiếp tình yêu nghề qua từng thế hệ.
Chiều 28/10, khi lực lượng chức năng đang chạy đua với thời tiết, cố gắng khắc phục sạt lở tại đèo Lo Xo đoạn qua xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) thì người dân ở các xã xung quanh khu vực đã chung tay, góp sức, cùng nhau hỗ trợ lực lượng chức năng, người bị kẹt để cung cấp cơm, nước uống cho mọi người.
Đến chiều 28/10, Công an thành phố Huế đã hỗ trợ, di dời hàng nghìn người dân và du khách bị cô lập ở vùng ngập lụt sâu, do mưa lũ đặc biệt lớn.
Ngày 28/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức đợt vận chuyển hàng cứu trợ thứ 4 hướng về các tỉnh miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.
Ngày 27/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an phường Ba Đình nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản của du khách người Anh thất lạc trong quá trình tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình.
Với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hậu, chị Lê Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở là “linh hồn” của một tập thể gần 1.000 công nhân tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh).
Để có được chuỗi giải thưởng cấp quốc gia dành cho thanh niên như "Thanh niên sống đẹp 2025", "Tình nguyện quốc gia 2024", "Sao Tháng giêng", "Gương mặt trẻ tiêu biểu Đất sen hồng 2024", "Tình nguyện Đất sen hồng 2024"…, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp Thạch Ngọc Hải đã trải qua hành trình xây dựng tình thương dành cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với chương trình thiện nguyện mang tên "Dự án cho em". Đây cũng chính là dự án mà anh Hải mong muốn được tiếp nối kéo dài cùng cuộc đời mình.
Ngày 25/10, tại Trường THPT Thanh Đa (TP Hồ Chí Minh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bình Thạnh tổ chức Ngày hội “Bình Thạnh nghĩa tình - Kết nối yêu thương”.
Suốt 30 năm, cụ Lê Thị Khoan gần 100 tuổi (ngụ Đồng Nai) sống chung với khối u khổng lồ ở mũi, chèn ép đường thở, phải vừa nâng khối u vừa ăn. Khi nhiều bệnh viện từ chối vì rủi ro cao, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc “vì thương” đã phẫu thuật miễn phí giúp cụ tìm lại hơi thở và sinh hoạt bình thường sau thời gian dài chịu đựng bệnh tật.
“Công nghệ từ trái tim” - Giải thưởng do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức mùa thứ hai năm 2025 đã trở thành nơi gặp gỡ, chia sẻ những giá trị nhân văn của người làm báo, nhà khoa học, kỹ sư, học sinh, sinh viên và tất cả những ai mang trong mình khát vọng dùng công nghệ để phục vụ con người.
Trong nỗi đau mất mẹ, người con trai đã can đảm thực hiện di nguyện thầm lặng của mẹ mình, quyết định hiến tạng cứu người. Nhờ nghĩa cử cao cả này, 5 người bệnh đang chờ ghép tạng tại nhiều bệnh viện trên cả nước đã được hồi sinh, trong đó có ca ghép tim khẩn cấp lần đầu tiên được thực hiện ngay tại Bệnh viện Thống Nhất.
Khi nói đến cuộc chiến chống bệnh sốt xuất huyết, trong ngành y không thể không nhắc đến Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, người đã dành hết tuổi xuân cho nghiên cứu về giải pháp điều trị hiệu quả bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em. Ông cũng là một trong 2 cá nhân của Đồng Tháp vinh dự tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Trong 3 ngày 19 - 21/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Long do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Hẳn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh bị thiệt hại do bão số 10 và 11 gây ra.
Một buổi sáng đầu tháng 10, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của ông Bùi Văn Vân trên đường Cánh Mạng Tháng Tám, phường Thuận An (Bình Dương cũ), TP Hồ Chí Minh, người có tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết Cuộc thi ảnh và video với chủ đề “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” lần thứ 2.