Với bộ trang phục độc đáo, mỗi ngày ông Đoàn Văn Thái lại rong ruổi khắp các con đường để bán vé số. Số tiền dành dụm được, ông đi giúp những người nghèo hơn mình.
Với truyền thống "Tương thân tương ái", từ ngày 24 - 25/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã trao tặng 850 phần quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 13 và đợt mưa lũ sau bão tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tiếp nhận đợt hàng cứu trợ lần 3 với trên 100 tấn đến đồng bào vùng lũ Lâm Đồng. Thêm một lần nữa, vùng mỏ Quảng Ninh khẳng định tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng nhân dân vùng lũ khắc phục hậu quả bão lũ.
Ngày 24/11, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh, nhân viên máy tàu kiêm điện tàu (Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) do đã có thành tích xuất sắc trong trong tham gia thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả đợt lũ tháng 11/2025, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Từ ngày 23/11, Tập đoàn Đèo Cả miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho tất cả đoàn xe cứu trợ đi qua 21 trạm thu phí do doanh nghiệp quản lý.
Chiều 23/11, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động ra quân đội hình thanh niên cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030 đã diễn ra ngày 23/11 tại Hà Nội với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sức mạnh nhân đạo Việt Nam”. Bên cạnh các mô hình, sáng kiến lớn, những câu chuyện bình dị nhưng bền bỉ của lực lượng Chữ thập đỏ ở cơ sở đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, phản ánh rõ nét tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” trong giai đoạn mới.
Trong gian khó, hình ảnh những người âm thầm chèo thuyền, lái ca nô, nấu từng suất cơm, bốc từng thùng hàng cứu trợ, ngâm mình giữa dòng nước lạnh… đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân vùng lũ.
Tối 21/11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh, đông đảo người dân đã mang quần áo, thực phẩm và nhu yếu phẩm đến gửi tặng đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.
Tối 21/11, UBND xã Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết, do mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường nên khi một phụ nữ tại thôn Cát chuyển dạ lúc gần sáng, nhiều người dân địa phương đã giúp đưa thai phụ đi sinh con.
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, nhiều nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi đã kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời vận chuyển hàng cứu trợ người dân tỉnh Gia Lai ở những khu vực ngập sâu, bị cô lập dài ngày.
Đã 2 ngày trôi qua, hàng ngàn hộ dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vất vả vật lộn với mưa, lạnh, đói… Từng đoàn xe cứu trợ khắp nơi mang theo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm liên tục đổ về với người dân đang bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Những đội thiện nguyện mặc mưa gió, cần mẫn điều ca nô, mô tô nước… băng qua dòng nước xiết di tản người dân đến nơi an toàn.
“Trước đây em không dám chụp hình, không dám quay phim về chính mình… nhưng hôm nay em đã cởi mở hơn, em thấy mình dần chấp nhận bản thân”, Đinh Thúy Vy (27 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) - cô gái bị bại não từ nhỏ, chia sẻ khi đang tạo dáng để chụp ảnh trong không gian ấm áp của studio “Người vẽ thanh xuân”. Trên màn hình máy ảnh, trong chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt Vy ánh lên với nụ cười hiền thật dịu dàng.
Cô giáo Hoàng Kim Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1 của trường Tiểu học Hoàng Mai, Hà Nội, không chỉ là người truyền kiến thức trên bục giảng, mà còn là “người mang hơi ấm đến những vùng đất lạnh”.
Nhiều năm qua, Trung tâm ngoại ngữ miễn phí Thiện Nhơn ở chùa Lá (phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh) đã trở thành điểm sáng trong việc khơi dậy niềm đam mê học tập cho hàng ngàn sinh viên, người đi làm.
Sáng 17/11, Đại tá Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 13 tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi.
Sáng 17/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao tặng 100 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.
Giữa làn sóng thanh niên rời quê lên phố lập nghiệp, có một người trẻ lại chọn con đường ngược lại, trở về quê hương để khởi nghiệp với những ao hồ bỏ hoang. Đó là Nguyễn Hữu Nhơn (sinh năm 1992), đoàn viên xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng. Anh đã biến 5 ha ao hoang thành mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp du lịch trải nghiệm, mang lại sinh kế cho bản thân và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.
Trong guồng quay hối hả của TP Hồ Chí Minh, những chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) vẫn ngày đêm tận tụy, không chỉ điều tiết giao thông mà còn là "người dẫn đường" cho những hành trình sinh tử. Những phút giây mở đường cấp tốc đưa sản phụ vỡ ối, bệnh nhân nguy kịch đến bệnh viện đã trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa niềm tin về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" giữa lòng thành phố nghĩa tình.
Gần 20 năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố (xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh) vẫn là “mái nhà” cho nhiều thế hệ thanh, thiếu niên khuyết tật cùng học tập.
“Làm nông nghiệp hữu cơ không phải đi nhanh, mà là đi đường dài. Nông dân phải thật sự đam mê, kiên nhẫn và chịu khổ”, ông Võ Thành Dũng, chủ Trại rau hữu cơ Út Dũng (xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh) luôn nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như một phương châm sống và làm nghề.