Nhà giáo nhân dân Huỳnh Thị Phương Thảo - người gieo hạt tri thức nơi “trường làng”.
Tận tụy với nghề
Bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ năm 1992, cô Huỳnh Thị Phương Thảo (sinh năm 1971) đã gắn bó trọn vẹn với Trường Tiểu học Việt Lâm, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành (tỉnh Long An cũ) nay là xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh.
Những năm đầu về trường, nơi đây còn nhiều thiếu thốn, giao thông cách trở, học sinh phần lớn là con em gia đình làm nghề gắn bó với sông nước, việc học chưa được chú trọng.
Trong ký ức của cô giáo trẻ ngày ấy, có những buổi sáng đến lớp chỉ lác đác vài học sinh, bởi nhiều em theo cha mẹ lên ghe làm cá. Vì thế, việc dạy chữ luôn song hành với nhiệm vụ vận động học sinh đến trường.
Cô Thảo tâm sự, niềm hạnh phúc của thầy cô đôi khi rất giản dị: Chỉ cần nhìn thấy học trò hiểu bài, ánh mắt rạng rỡ hơn và thêm yêu việc học là đã đủ để gắn bó với nghề suốt cuộc đời.
Tình yêu nghề thôi thúc cô Thảo luôn tìm cách để học sinh tiếp thu bài học dễ dàng và hứng thú hơn. Trong suốt quá trình giảng dạy, cô không ngừng nghiên cứu, sáng tạo phương pháp dạy học mới, đặc biệt là với học sinh lớp 4 - lứa tuổi bắt đầu tiếp cận nhiều kiến thức nền tảng quan trọng.
Những sáng kiến như “Giúp học sinh yếu giải toán điển hình: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó”, “Một số kinh nghiệm giảng dạy các yếu tố hình học lớp 4”, "Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp" hay “Phương pháp thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Lịch sử” đã được nhiều giáo viên áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học bậc Tiểu học.
Trong dòng chảy đổi mới, ứng dụng công nghệ trong dạy và học, những giáo viên tâm huyết như cô Thảo chính là lực lượng góp phần đưa công nghệ vào lớp học một cách gần gũi và hiệu quả.
Không dừng lại ở đó, cô còn tích cực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Những bài giảng điện tử, sơ đồ tư duy, phương pháp “bàn tay nặn bột”, kỹ thuật mảnh ghép… được cô linh hoạt áp dụng, giúp tiết học trở nên sinh động, trực quan hơn.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, cô Thảo cũng là một trong những giáo viên tiên phong của trường áp dụng công nghệ vào thiết kế bài giảng, khai thác kho học liệu số và thư viện điện tử để học sinh tiếp cận tri thức hiện đại hơn.
Hiện nay, công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục tại Tây Ninh đang ghi nhận nhiều bước tiến tích cực. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung từ bậc mầm non đến Trung học Phổ thông đã được hoàn thiện; việc triển khai học bạ số đạt 100% từ năm học 2025 - 2026. Nhiều cơ sở giáo dục đạt mức độ cao về quản trị số, kho học liệu số và thư viện số ngày càng phong phú, trí tuệ nhân tạo cũng được ứng dụng trong thiết kế bài giảng, giúp việc học trở nên sinh động hơn. Trong dòng chảy đổi mới ấy, những giáo viên tâm huyết như cô Thảo chính là lực lượng góp phần đưa công nghệ vào lớp học một cách gần gũi và hiệu quả.
Điểm tựa của học trò nghèo
Thầy Nguyễn Văn Bảy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Lâm đánh giá, cô Thảo là một trong những giáo viên lâu năm và giàu kinh nghiệm chuyên môn của trường.
“Từ khi ra trường năm 1992, cô luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua của ngành. Năm 1998, cô đoạt giải ‘Viên phấn vàng’ của tỉnh và được cử đi tham dự nhiều cuộc họp, giao lưu tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2012, cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và đến năm 2020, cô vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân”, thầy Bảy chia sẻ.
Đáng chú ý, trong đợt xét tặng năm 2020, cô Huỳnh Thị Phương Thảo là giáo viên Tiểu học duy nhất trong 18 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, trong khi các cá nhân còn lại đều là giảng viên đại học, cao đẳng trên cả nước.
Nhà giáo nhân dân Huỳnh Thị Phương Thảo - người gieo hạt tri thức nơi “trường làng”.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Thảo còn là người luôn tận tình dìu dắt đồng nghiệp trẻ. Nhiều giáo viên mới ra trường được cô hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, chia sẻ bài giảng, chuẩn bị tài liệu tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Nhờ sự hỗ trợ của cô, nhiều thầy cô trong trường đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và Chiến sĩ thi đua cơ sở.
Bên cạnh đó, cô cũng đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những em chưa tham gia bảo hiểm y tế, cô sẵn sàng trích một phần lương của mình để hỗ trợ. Đầu năm học, cô còn vận động các nhà hảo tâm giúp học sinh nghèo có thêm sách vở, dụng cụ học tập…
Em Tú Anh, học sinh lớp 4/3, Trường Tiểu học Việt Lâm chia sẻ: “Cô dạy rất kỹ và tiết học của cô rất vui. Khi chúng con không hiểu bài, cô luôn giải thích lại cho dễ hiểu. Cô còn dạy chúng con làm thiệp, làm thơ tặng mẹ, tặng cô".
Sau 35 năm gắn bó với bảng đen và phấn trắng, cô Huỳnh Thị Phương Thảo vẫn giữ nguyên sự giản dị, chân thành của một cô giáo “trường làng”. Năm 2025, cô tiếp tục được chọn là Nhà giáo Nhân dân tiêu biểu được cử tham gia Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII.
Danh hiệu cao quý ấy không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng cho giá trị của người giáo viên thầm lặng nơi vùng quê - những người đã và đang từng ngày gieo mầm tri thức cho tương lai.