CSGT TP Hồ Chí Minh kịp thời hỗ trợ sản phụ đi sinh, bảo đảm an toàn

Ngày 1/4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một sản phụ đến bệnh viện cấp cứu, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé.

Trước đó, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 31/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực giao lộ Phổ Quang - Huỳnh Lan Khanh (phường Tân Sơn Nhất), tổ công tác gồm Thiếu tá Lê Trần Vương làm tổ trưởng và Đại úy Vũ Bá Lâm nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ người thân một sản phụ.

Theo người nhà, sản phụ di chuyển từ huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đến TP Hồ Chí Minh để sinh con. Tuy nhiên, trên đường đi, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, sức khỏe yếu, cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên, nhanh chóng dẫn đường cho phương tiện chở sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm an toàn.

Chú thích ảnh
Xe ô tô chở sản phụ được CSGT hỗ trợ đến Bệnh viện Hùng Vương trong thời gian chỉ mất chưa tới 10 phút với quãng đường gần 10 km. Ảnh cắt từ clip

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ được đưa vào cấp cứu ngay khi đến bệnh viện. Các bác sĩ đã can thiệp và đón em bé chào đời an toàn. Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã góp phần giúp sản phụ vượt qua thời khắc nguy hiểm, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hành trình 40 năm của người sĩ quan cảnh vệ

Hành trình 40 năm của người sĩ quan cảnh vệ

Tròn 40 năm gắn bó với lực lượng Cảnh vệ, Thượng tá Nguyễn Hữu Liệu, Phó trưởng Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) đã tham gia bảo vệ nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc tế và các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.