Ngày 26/7, nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - xã hội nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) tại xã Vĩnh Viễn.
Ngày 27/7, thông tin từ Trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên (Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Cần Thơ), trong quá trình làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A, tổ công tác thuộc Trạm đã kịp thời mở đường, hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động đứt lìa 4 ngón tay đến bệnh viện cấp cứu.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều cơ sở y tế đã triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc, tư vấn sức khỏe, tiêm vaccine miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách, góp phần chăm lo sức khỏe và lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".
Rời quân ngũ với thương tật và hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Nguyễn Duy Long đã vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng doanh nghiệp sản xuất sơn, phát triển thành công mô hình nuôi chim yến quy mô lớn.
Tối 26/7, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội vừa kịp thời cấp cứu một trường hợp hành khách có dấu hiệu đột quỵ. Sự xử lý quyết đoán của đội ngũ nhân viên đường sắt đã giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.
Thành phố Đồng Nai đã và đang đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.
Ngày 26/7, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức lễ phát động Ngày Chủ Nhật xanh năm 2026 nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị.
Hơn 10 năm qua, người thương binh Phạm Văn Năm (xã Phúc Thịnh, Hà Nội) chắt chiu từng đồng, miệt mài lặn lội khắp các chiến trường xưa để tìm kiếm những người đồng đội còn nằm lại nơi đất khách quê người.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26/7, Đoàn Trinh sát số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Đại Phước và Ban ấp Cát Lái (thành phố Đồng Nai) tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chăm lo cảnh quan môi trường trên địa bàn đóng quân.
Ngày 25/7, tại các địa phương trong cả nước, nhiều hoạt động chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã diễn ra, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tháng Bảy, những mâm cơm nghĩa tình lại được dọn lên trong căn nhà của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công với cách mạng.
Trong khuôn khổ Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV năm 2026, sáng 24/7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội hiến máu chủ đề “Về miền Hoa Ban” và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.
Chỉ trong hai ngày, các tổ tàu thuộc ngành Đường sắt Việt Nam đã liên tiếp phát hiện và kịp thời trao trả khối tài sản có giá trị lớn cùng nhiều giấy tờ quan trọng do hành khách bỏ quên.
Từ những tấm ảnh cũ đã nhòe màu, rách góc, thậm chí chỉ còn vài đường nét mờ nhạt, hàng trăm chân dung các Anh hùng liệt sĩ đã được phục dựng bằng công nghệ và lòng tri ân của những người trẻ. Mỗi bức ảnh được trao tận tay thân nhân không chỉ giúp gia đình tìm lại hình bóng người thân sau nhiều thập kỷ mà còn nối dài hành trình gìn giữ ký ức, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 23/7, Ban Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Ban Phụ nữ, Cụm thi đua số 1, Trung tâm Mạng lưới MobiFone và Cụm thi đua số 18 khu vực công nhân lao động tổ chức chuỗi hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tân An Hội và xã An Nhơn Tây, TP Hồ Chí Minh.
Sau hàng chục năm chỉ còn lưu giữ những tấm ảnh cũ đã nhòe màu, thậm chí chỉ còn trong ký ức của người thân, nhiều gia đình liệt sỹ ở xã Xuân Trúc (tỉnh Hưng Yên) được “gặp lại” người thân theo một cách rất đặc biệt đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 65 di ảnh được phục dựng và trao tặng không chỉ là những món quà tri ân mà còn là sự trở về đầy cảm xúc của ký ức, thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sỹ và thân nhân gia đình người có công với cách mạng.
Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn thủy chung với lời hẹn của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người đã ngã xuống trong mùa xuân Mậu Thân 1968. Không lễ cưới, không tờ hôn thú nhưng gần sáu thập niên qua, bà lặng lẽ làm dâu nhà họ Huỳnh, chăm sóc cha mẹ người mình yêu và gìn giữ lời hẹn năm nào. Chỉ đến khi được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm mới khép lại trong những giọt nước mắt mãn nguyện.
Mùa xuân năm 1968, người lính Huỳnh Văn Quên ngã xuống giữa Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, để lại sau lưng một gia đình giàu truyền thống cách mạng và lời hẹn còn dang dở với người con gái ông yêu. Gần sáu thập kỷ sau, hành trình tìm lại danh tính người liệt sĩ không chỉ nối lại một cuộc đoàn viên muộn màng mà một lần nữa khắc họa sâu sắc chân dung một dòng họ nhiều thế hệ cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời kể lại câu chuyện về lòng thủy chung, sự hy sinh và một tình yêu son sắt bền bỉ đi cùng năm tháng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tổ chức chương trình họp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng và thương binh đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa".
Ở tuổi 73, mái tóc đã bạc trắng, bước chân không còn nhanh nhẹn, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Bình, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị vẫn miệt mài trên hành trình tìm những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Hơn 40 năm qua, bằng ký ức của người lính Thành cổ và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông đã góp phần đưa hàng trăm liệt sĩ trở về, giúp nhiều gia đình khép lại nỗi đau chờ đợi suốt nhiều năm.
Là thương binh nặng trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam, hơn 40 năm qua, cựu chiến binh Vũ Văn Tưởng (thôn Đông Hoàng Nam, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên) đã dành gần trọn cuộc đời để gây dựng và gìn giữ những cánh rừng ngập mặn ven biển.