Với bộ trang phục độc đáo, mỗi ngày ông Đoàn Văn Thái lại rong ruổi khắp các con đường để bán vé số. Số tiền dành dụm được, ông đi giúp những người nghèo hơn mình.
Ngày 18/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Chúc mừng sinh nhật người bệnh Khoa Lọc máu tháng 3” trong không khí ấm áp, thân thiện và tràn đầy yêu thương. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Ngành Công tác xã hội (2016 - 2026) nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo động lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.
Suốt 8 năm qua, “Trạm cơm nghĩa tình” do chị Đỗ Thị Tưởng và Phong Bụi (tên thật Lê Văn Phong) vẫn đều đặn nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ cho các bệnh nhân và thân nhân tại nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, góp phần san sẻ khó khăn trong thời gian điều trị.
Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ các cử tri đặc biệt, trong đó có người khiếm thị đi bầu cử đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.
Ngày 2/3 trên chuyến tàu TN4 hướng về cố đô Huế, chị Nguyễn Thị Bích Thảo, tiếp viên Trạm TVĐS Hà Nội đang miệt mài với công việc dọn dẹp toa số 1 đã tình cờ phát hiện một sợi dây chuyền vàng lấp lánh của hành khách bị bỏ quên.
Những ngày đầu tháng 3, buổi sáng ở khu vực 18, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ thường bắt đầu rất chậm. Mặt trời dần nhô lên từ phía cuối con đường nhỏ, ánh nắng len qua hàng dừa và những mái nhà thấp, chạm xuống mặt kênh 62 còn đọng hơi sương. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một âm thanh quen thuộc lại vang lên: “Ngày 15/3/2026, cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031…”.
Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026 và lan tỏa lối sống xanh trong môi trường công sở, sáng 10/3, Đoàn Thanh niên Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam phối hợp Công ty cổ phần Reshare triển khai công trình thanh niên “Trạm xanh nơi công sở”, tiếp nhận quần áo, giày dép, nón mũ, ba lô, túi sách… đã qua sử dụng để trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 8/3, khoảng 5.000 người là sinh viên tại các trường đại học, đoàn viên thanh niên tại các đơn vị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tham gia hiến máu tình nguyện trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026.
Câu chuyện về Nhà giáo Nhân dân Huỳnh Thị Phương Thảo - Trường Tiểu học Việt Lâm (xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh) là minh chứng cho vẻ đẹp lặng thầm của người phụ nữ tận tụy với nghề, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Sau 35 năm miệt mài đứng lớp, cô vẫn giữ nguyên tình yêu nghề, mến trẻ, dành trọn tâm huyết cho những thế hệ học trò nơi vùng quê còn nhiều khó khăn.
Trước xu hướng dịch chuyển lao động ở nhiều địa phương, nhiều phụ nữ Hưng Yên vẫn lặng lẽ giữ nghề, gây dựng sinh kế và tạo việc làm, tăng thu nhập cho các chị em khác. Họ không chỉ góp phần gìn giữ nghề truyền thống mà còn giúp nhiều phụ nữ nông thôn, nhất là lao động trung niên và cao tuổi, có việc làm ổn định ngay tại quê hương.
“Liệu công nghệ có thể giúp một con người ‘nói’ được điều họ muốn nói?” với TS Ngô Thị Duyên (giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2025), mọi hành trình nghiên cứu đều bắt đầu từ một câu hỏi giản dị như vậy.
Ngày 12/3 tới, một chiếc bình cổ trang trí rồng năm móng, hoạ tiết dây sen sẽ xuất hiện trong phiên đấu giá của Sloane Street Auctions - nhà đấu giá nghệ thuật tọa lạc tại phố Sloane ở thủ đô London (Anh) - một trong những địa danh nổi tiếng thế giới về sự sang trọng.
Tại cơ sở sơn mài Thanh Bình Lê (phường Chánh Hiệp), bà Lê Mộng Thắm vẫn bền bỉ theo đuổi nghề truyền thống đã gắn bó hơn bốn thập kỷ.
Từ một hộ kinh doanh nhỏ lẻ với vỏn vẹn 10 triệu đồng tiền vốn, hành trình của chị Lê Thị Trang (sinh năm 1991), khối 1 Hưng Chính, phường Thành Vinh, Nghệ An đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Trong dòng chảy của nền khoa học nước nhà, những "bóng hồng" không chỉ ghi dấu ấn bằng các công trình nghiên cứu chuyên sâu, mà còn khẳng định bản lĩnh qua tư duy sáng tạo đột phá, là minh chứng sống động cho sức mạnh nội lực và trí tuệ của phụ nữ Việt Nam hiện đại.
Ngày 3/3 (Rằm tháng Giêng), chùa Chandarangsay (TP Hồ Chí Minh) tổ chức “siêu thị rau củ quả 0 đồng”, thu hút đông đảo Phật tử và người dân đến dự lễ, nhận lộc đầu năm lan tỏa tinh thần sẻ chia và tri ân cộng đồng.
Sáng 2/3, UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1997, ngụ ấp 2, xã Tân Thành) vì đã có hành động dũng cảm, bình tĩnh cứu sống một cháu bé bị đuối nước trên địa bàn.
Ngày 1/3, Quỹ Phát triển Tre Việt (Vietnam Bamboo Foundation - VBF) phối hợp với UBND xã Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) và các đối tác tổ chức chương trình “Bamboo Planting Day - Vườn tre cộng đồng”, kết hợp trao quà cho quân nhân chuẩn bị nhập ngũ và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Gần 33 năm nay, những y, bác sĩ ở Phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đều đặn thực hiện các hoạt động cấp phát thuốc và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân khó khăn.
Gần 20 năm qua, bếp ăn từ thiện “Hiểu và Thương” tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vẫn đều đặn đỏ lửa mỗi ngày.
Khi những quả thận ở "giai đoạn cuối", bệnh nhân gần như cả đời phải gắn với máy chạy thận để duy trì sự sống. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, một người thầy thuốc lại âm thầm thực hiện những cuộc "lội ngược dòng" hồi sinh những quả thận - đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Bích Hương, Nguyên Phó Khoa Nội thận (Bệnh viện Chợ Rẫy), Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam. Với bà, một quả thận đã bước vào giai đoạn chạy thận không có nghĩa là dấu chấm hết, mà đôi khi chỉ là khởi đầu của một hành trình hồi sinh.