Siêu điệp viên Anh trong Thế chiến I

Siêu điệp viên Anh trong Thế chiến I - Kỳ cuối: Sập bẫy

Tháng 11/1918, Reilly quay trở lại Luân Đôn để báo cáo với Mansfield Cumming những tin tức thu lượm được trong quá trình hoạt động ở Nga. Trong cuộc gặp này, anh ta chủ động đề nghị được quay trở lại nước Nga để thực hiện một sứ mệnh khác và được Mansfield chấp thuận.

Reilly và Pepita kết hôn năm 1923.


Sứ mệnh mới của Reilly đòi hỏi anh ta phải chọn được một phụ tá và người này sẽ đi cùng với anh ta đến Nga để thu thập thông tin về các hoạt động ở bờ Biển Đen và miền nam nước Nga. Vào thời điểm đó, những thông tin về khu vực này là hết sức quan trọng, đặc biệt khi chính phủ Anh có kế hoạch giúp đỡ quân Bạch vệ đánh đổ chính quyền cộng sản còn non trẻ ở Nga.

Reilly và người phụ tá mới cũng là một đặc vụ SIS, Đại úy George Hill, lên đường đến Nga vào cuối tháng 12 và đến nơi đúng vào đêm Giáng sinh. Vừa đến nơi, cả hai bắt tay ngay vào việc thu thập những thông tin mật từ những gián điệp nằm vùng về tình hình chính trị và cuộc chiến đang diễn ra giữa Hồng quân và quân Bạch vệ. Tháng 1/1919, cả hai được tặng thưởng Huân chương chữ thập của quân đội vì đã có những cống hiến quan trọng.

Thi thể của Reilly.


Vài tháng sau khi nhận huân chương, Reilly quay lại thành phố New York và đoàn tụ với Nadine. Cho dù cả hai người đều rất mừng khi gặp lại nhau nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều trong suốt thời gian dài vắng mặt của Reilly. Chẳng bao lâu sau, họ đồng ý ra tòa ly dị.

Chỉ vài tháng sau khi chia tay Nadine, Reilly đã cặp kè với một bóng hồng khác tên là Caryll Houselander. Cũng trong khoảng thời gian này, Reilly bắt đầu một nhiệm vụ mới. Sứ mệnh mới của Reilly đòi hỏi anh ta phải đến Ba Lan để thu thập tin tức tình báo về thỏa ước ngừng bắn có thể đã được ký kết giữa Nga và Ba Lan. Trong một lần đến đất nước này, anh ta đã gặp một phần tử chống cộng điên cuồng là Boris Savinkov.

Cả hai hợp tác và vạch ra kế hoạch lật đổ chính phủ Nga. Đây là chiến dịch mang tính cá nhân của Reilly chống lại những người Bônsêvích. Reilly tự bỏ tiền túi cũng như tiền do SIS cung cấp cho chiến dịch này của anh ta và Savinkov. Cuối cùng, y bị hết sạch tiền và cũng không còn sự hậu thuẫn của SIS. Năm 1922, SIS chính thức cắt mọi liên lạc với Reilly. Đây là tai họa thực sự đối với anh ta. Nó mở đầu cho thời kỳ thoái trào của Reilly.

Reilly chuyển đến sống ở thủ đô Praha của Séc và Xlôvakia và lại bắt tay vào kinh doanh bằng việc bán các loại biệt dược giống như anh ta đã từng làm hồi còn trẻ. Công việc kinh doanh mới này của Reilyy nhanh chóng bị thất bại, trong khi đó, mối quan hệ của anh ta với Carryll cũng nhanh chóng đi vào hồi kết.

Trụ sở KGB ở Mátxcơva.


Tháng 12/1922, Reilly gặp một người phụ nữ rủng rỉnh tiền bạc, có vẻ đẹp Nam Mỹ tên là Pepita. Cả hai ngay lập tức dính tiếng sét ái tình và chỉ sau một tuần họ đã đính hôn. Tháng 5 năm sau, Reilly long trọng tổ chức đám cưới với Pepita và đây cũng là đám cưới cuối cùng của Reilly. Cặp uyên ương mới chỉ ở bên nhau được hai năm trước khi Reilly bị “Trust” đưa đi vĩnh viễn.

“Trust” là một chiến dịch do OGPU, một cơ quan tình báo quân sự Nga, tiền thân của tổ chức KGB sau này, tiến hành với mục đích dụ cho những người bất đồng chính kiến quay trở lại Nga thông qua việc giả danh một tổ chức chống cộng sản. Những thành viên của tổ chức này đặc biệt chú ý đến Savinkov và Reilly. Tháng 1/1924, họ bắt được Reilly và áp giải về Nga. Reilly bị kết án tử hình nhưng sau đó đã trốn thoát được.

Mặc dù Reilly thoát được “Trust” lần đầu nhưng vận may của hắn đã sớm qua đi. Các nhân viên của OGPU núp dưới danh nghĩa những người chống chính quyền Bônsêvich đã ra sức dụ cho được Reilly quay trở lại nước Nga. Mùa thu năm 1925, kế hoạch của họ cuối cùng cũng thành công. Khoảnh khắc mà Reilly vượt qua biên giới cũng là lúc y bị bắt và sau đó bị giam tại nhà tù Lubyanka, nơi Savinkov cũng đang thụ án. Reilly ngồi tù một thời gian thì bị xử tử. Ngày 5/11/1925, y bị đưa đến trại giam ở quận Sokoliniki. Hàng ngày, lính gác đưa Reilly đi dạo bởi y được coi là một tù nhân đặc biệt và được hưởng nhiều đặc ân. Tuy nhiên, những đặc ân đó cũng đến ngày kết thúc.

Tối hôm đó, đặc vụ OGPU Grigory Feduleev, người phụ trách đội xử bắn, cùng ba sĩ quan khác, lái xe đưa Reilly đi về hướng thị trấn Bogorodsk. Thỉnh thoảng trên đường đi họ dừng lại để sửa xe. Reilly được phép xuống xe và đi lại để thả lỏng chân tay. Khi Reilly đang đi dạo cách xe ô tô khoảng 30-40 bước chân thì bị bắn chết. Sau đó, thi thể y được đưa đến một bệnh viện để khám nghiệm và chụp ảnh trước khi được chôn trong sân nhà tù.

Chính phủ Anh biết rằng, Reilly đã bị hạ sát nhưng họ không có bằng chứng để chứng minh việc đó. Do không có chứng cứ nên xuất hiện những lời đồn đại rằng y đã trốn thoát khỏi nhà tù. Kể cả sau này khi chính phủ Nga cho công bố những tấm ảnh được chụp sau khi y đã chết càng khiến cho dư luận thêm nghi ngờ. Một số người cho rằng những bức ảnh đó không phải chụp Reilly mà là chụp một người nào khác. Chỉ gần đây giả thiết này mới bị loại bỏ.

Đình Vũ (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN