Những em bé “hoang dã” nổi tiếng thế giới (Tiếp theo và hết)

“Người chó Rumani” Traian Caldarar

Chú bé “người rừng” Traian Caldarar còn được gọi bằng những cái tên khác là “Mowgli” hay “người chó Rumani”. Cậu bé sống “hoang dã” từ khi mới 4 tuổi. Khi được tìm thấy năm 2002 trong một cánh rừng ở Brasov (Rumani), Traian đã 7 tuổi nhưng thể trạng chỉ như trẻ lên 3. Traian bị mắc bệnh còi xương, tuần hoàn kém và nhiều vết thương bị nhiễm trùng. Cậu bé sống trong các hộp bìa cáctông và che đậy cơ thể bằng những tờ giấy.

Một người chăn cừu tên là Manolescu Ioan trong lúc băng qua đồng cỏ đã phát hiện ra Traian. Khi đó, ở gần cậu bé có xác một con chó nên người ta cho rằng, có thể cậu bé đã ăn thịt con chó này để sống. Trong thời gian điều trị, Traian thường xuyên ngủ ở dưới gầm giường và liên tục đòi ăn. Khi không có thức ăn, Traian cáu kỉnh nhưng no bụng rồi, cậu bé ngủ ngay tắp lự. Nhờ điều trị tốt, năm 2007, Traian đã được đi học.

“Người rừng Campuchia” Rochom Pn’gieng

Ngày 23/1/2007, một cô gái có biệt danh là “Người rừng Campuchia” đã được đưa ra khỏi một cánh rừng ở tỉnh Ratanakiri (Campuchia) sau hơn 19 năm sinh sống trong rừng sâu.

Khi được tìm thấy, cô gái không có một mảnh vải che thân và tỏ ra rất sợ hãi. Một người đi săn đã tìm thấy “người rừng” và gọi cảnh sát đến bắt giữ. Thật bất ngờ, vị cảnh sát trưởng đã nhận ra “người rừng” chính là cô con gái Rochom Pn’gieng của ông, nhờ một vết sẹo trên lưng cô gái. Năm 1979, Rochom Pn’gieng, 8 tuổi và chị gái đã mất tích trong cánh rừng khi hai chị em đi chăn trâu (người chị gái đến nay vẫn chưa tìm thấy).

Rochom Pn’gieng chỉ nói được vài từ như “bụng”, “mẹ” và “cha”. Khi đói hay khát nước, cô gái lại chỉ vào miệng của mình. Cô gái thường leo trèo nhiều hơn đi lại và không chịu mặc quần áo. Cô đã được người thân nuôi dưỡng, nhưng lúc đầu cô gái vẫn luôn tìm cách trở lại rừng xanh.

“Chú bé sói Ấn Độ” Dina Sanichar

Dina Sanichar được đặt cho biệt danh “Chú bé sói Ấn Độ” sau khi được tìm thấy năm 1867, lúc cậu 6 tuổi.

Một tốp thợ săn đã nhìn thấy một bầy sói tại lối vào một hang động, trong đó có một “người sói” đi bằng 4 chân. Cánh thợ săn đuổi bầy sói ra khỏi hang, sau đó vào sâu trong hang và họ đã tìm thấy Dina. Cậu bé được giải cứu khỏi cánh rừng ở Bulandshahr (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) và được đưa đi điều trị. Người ta dần loại bỏ được các hành vi cư xử động vật ra khỏi con người của Dina, bao gồm hành vi ăn thịt sống, xé bỏ quần áo và ăn thức ăn trên đất cát. Sau này, Dina có thể ăn thức ăn nấu chín nhưng cậu bé không chịu học nói.

“Người Chim nước Nga” Vanya Yudin

Được phát hiện tại Nga vào năm 2008, Vanya lúc đó 7 tuổi. Cậu bé không biết nói và đặc biệt là có động tác vẫy 2 cánh tay như chim vỗ cánh, đồng thời xử sự cứ như cậu là một con chim thực sự. Vanya sống trong một căn hộ 2 phòng với những chiếc lồng đầy ắp chim chóc - loài vật cảnh yêu thích của mẹ cậu, Galina Volskaya.

Một viên chức cho biết, mặc dù sống cùng mẹ nhưng hiếm khi Vanya cất tiếng trò chuyện. Khi Galina Volskaya cố gắng tiếp chuyện với Vanya, cậu bé chẳng nói được từ gì ngoài những tiếng kêu chiêm chiếp như tiếng chim. Vanya được đưa vào một trại tị nạn, nơi cậu bé được điều trị để trở lại làm người. Rồi cậu được gửi đến một trung tâm điều trị tâm lý. Cuối cùng Vanya cũng đã cải thiện được cách giao tiếp.

“Cậu bé tinh tinh” Bello

Các phương tiện truyền thông đã đặt cho Bello biệt danh “Cậu bé tinh tinh” của Nigiêria”. Bello được phát hiện năm 1996 tại một khu rừng ở Nigiêria, trong điều kiện thể chất và tinh thần bị suy sụp. Người ta đồ rằng cậu bé bị người thân bỏ rơi từ lúc mới 6 tháng tuổi (theo một tập tục rất phổ biến ở bộ lạc Fulani) và khi được tìm thấy cậu bé chừng 2 tuổi. Chính đàn tinh tinh sống trong khu rừng đã cứu sống và nuôi dưỡng Bello, vì thế cậu bé có những hành vi của loài tinh tinh.

Rời rừng xanh, Bello được đưa về Tudun Maliki Torrey, nhà mở cho trẻ em bị lạc ở Kano (Nam Phi). Bọn trẻ tại nhà mở phàn nàn rằng Bello thường ném các đồ vật vào bạn và hay chạy nhảy tứ tung, nhất là vào ban đêm. 6 năm sau đó, tính tình của Bello có phần “điềm đạm” hơn nhưng cậu bé vẫn có nhiều hành vi của loài tinh tinh và đặc biệt là không học nói. Năm 2005, Bello chết vì những nguyên nhân chưa được xác định.

Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN