William Patrick Hitler. Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo trang allthatsinteresting.com, ngày 6/3/1944, Hải quân Mỹ tiếp nhận một tân binh đặc biệt: William Patrick Hitler, cháu trai của Adolf Hitler.
William, con của ông Alois – anh cùng cha khác mẹ của Adolf, đã chứng kiến người chú của mình trỗi dậy nắm quyền ở Đức. William thậm chí đã tìm cách gia nhập chế độ phát xít nhưng rời khỏi Đức sau khi chú mình từ chối trao cho một chức vụ cao. Sau đó, William sang Mỹ, tổ chức các buổi diễn thuyết chỉ trích người chú nổi tiếng và cuối cùng gia nhập quân đội Mỹ.
Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, William chiến đấu trong hàng ngũ phe Đồng minh và định cư tại Long Island, bang New York. Tại đây, William Patrick Hitler sống một cuộc đời yên bình, dù hàng xóm của ông vẫn nhận thấy ông có nhiều nét giống người chú khét tiếng.
William Patrick Hitler – cháu trai của Adolf Hitler
William Patrick Hitler sinh ngày 12/3/1911 tại thành phố Liverpool (Anh). Ông là con trai của Alois Hitler Jr. (anh cùng cha khác mẹ với Adolf Hitler) và bà Bridget Dowling, người Ireland.
Tuy nhiên, William không có nhiều cơ hội gần gũi với gia đình bên nội. Năm 1914, khi ông còn nhỏ, cha ông sang Đức và vì Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ nên không thể trở lại Liverpool. Tại Đức, Alois kết hôn với một người phụ nữ khác khi chưa ly hôn, tức phạm tội song hôn.
Alois Hitler Sr. Ảnh: ATI
Dù vậy, Alois vẫn liên lạc và mong con trai sang Đức thăm mình. Khi William tròn 18 tuổi, năm 1929, mẹ ông đồng ý cho ông đến Đức.
Thời điểm đó, đảng Quốc xã đã bắt đầu nổi lên. William tham dự một cuộc mít-tinh của đảng này và trong chuyến đi tiếp theo, ông được gặp trực tiếp chú ruột – Adolf Hitler. Nhưng mối quan hệ họ hàng ấy nhanh chóng trở thành gánh nặng. Khi trở lại Anh, William bị sa thải vì là cháu trai của Adolf Hitler.
Năm 1933, khi Adolf Hitler trở thành Thủ tướng Đức, William quay lại Đức với hy vọng tận dụng danh tiếng của người chú để phát triển sự nghiệp. Adolf sắp xếp cho cháu làm việc tại Ngân hàng Tín dụng Đế chế, sau đó là tại nhà máy ô tô Opel và làm nhân viên bán xe hơi. Tuy nhiên, William không hài lòng, luôn muốn có vị thế cao hơn.
Theo nhà báo David Gardner – tác giả cuốn The Last of the Hitlers, William Patrick Hitler là một người cơ hội khi còn trẻ. Thay vì tránh xa chế độ Quốc xã khi chế độ này ngày càng tàn bạo, ông lại tận dụng họ tên Hitler để ra vào các buổi tiệc xa hoa ở Berlin và làm quen phụ nữ. Điều này khiến Adolf Hitler tức giận và cho người theo dõi cháu mình. William than phiền: “Tôi thậm chí không thể đi dạo mà không sợ bị gọi lên gặp Hitler”.
Trở thành “người cháu đáng ghét” của Adolf Hitler
Adolf Hitler năm 1934. Ảnh: ATI
Một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ chú – cháu rạn nứt là do Adolf Hitler không cho William gửi tiền về cho mẹ ở Anh, vì ông ta coi Anh là nước thù địch.
William đã bắt đầu tống tiền người chú, dọa tiết lộ những bí mật gia đình nếu không được đối xử tốt hơn hoặc tăng lương. Một trong những lời đe dọa được cho là sẽ tung tin đồn rằng ông nội của Adolf Hitler thực ra là một thương nhân Do Thái.
Adolf gọi William là “người cháu đáng ghét”, từng giận dữ tuyên bố: “Tôi không trở thành Thủ tướng vì lợi ích của gia đình mình… Không ai được leo lên lưng tôi để tiến thân”.
Hitler đề nghị cho William một vị trí cao hơn với điều kiện phải từ bỏ quốc tịch Anh. William từ chối vì sợ bị mắc kẹt ở Đức. Hai chú cháu có cuộc đối thoại cuối cùng, được William kể lại trong bài viết “Why I Hate My Uncle” (Tại sao tôi ghét chú tôi) đăng trên tạp chí Look năm 1939: “Tôi sẽ không bao giờ quên lần cuối ông ta gọi tôi đến. Khi tôi bước vào, ông ta đang nổi giận dữ dội, đi qua đi lại, cầm roi da ngựa, quát mắng như đang diễn thuyết chính trị. Cơn thịnh nộ và bạo lực của ông ta ngày hôm đó khiến tôi sợ cho tính mạng mình”.
Trong bài viết, William còn tiết lộ thói quen tiếp phụ nữ đẹp, khuynh hướng trầm cảm và cách Adolf Hitler sử dụng bạo lực, sợ hãi để kiểm soát chế độ của mình.
Sau đó, William rời Đức vĩnh viễn và sang Mỹ cùng mẹ.
William Patrick Hitler chiến đấu cho phe Đồng minh
Bài viết “Tại sao tôi ghét chú tôi” của William Patrick Hitler trên tạp chí Look. Ảnh: Look
Khi Chiến tranh Thế giới thứ hai nổ ra, William Patrick Hitler đang ở Mỹ. Ông từng nộp đơn xin gia nhập quân đội Anh nhưng bị từ chối, sau đó thử lại với quân đội Mỹ. Khi đến văn phòng tuyển quân, ông nói tên mình là “Hitler”, khiến nhân viên tưởng đùa và đáp lại: “Rất vui được gặp anh, Hitler. Tôi là Hess”, ám chỉ Rudolf Hess – một lãnh đạo Quốc xã.
William bị từ chối, nhưng sau đó đã viết thư trực tiếp gửi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt. Tổng thống Roosevelt chuyển vụ việc sang Cục Điều tra Liên bang (FBI) và cơ quan này xác nhận không có vấn đề gì khi một người mang họ Hitler chiến đấu cho Mỹ. Nhờ đó, ngày 6/3/1944, William Patrick Hitler chính thức gia nhập Hải quân Mỹ.
Ông phục vụ tại chiến trường Thái Bình Dương và được trao Huân chương Trái tim Tím.
Sau chiến tranh và sau khi người chú Adolf tự sát, William cắt đứt hoàn toàn quan hệ với gia đình bên nội. Ông đổi tên thành William Stuart-Houston, kết hôn, chuyển đến Long Island và sống kín tiếng. Ông có bốn người con trai nhưng không ai trong số họ có con.
Vì Adolf Hitler không có con ruột, nên dòng máu họ Hitler kết thúc tại đây. Ngày 14/7/1987, William Stuart-Houston – người từng là William Patrick Hitler và là “người cháu đáng ghét” của Adolf Hitler – đã qua đời ở tuổi 76.