Cài bẫy Hitler (Kỳ 6)

 Tháng 6/1944, những đơn vị tinh nhuệ nhất, xe tăng mạnh nhất của Đức Quốc xã được lệnh tập kết tại khu vực Calais ở miền bắc nước Pháp. Trong khi phát xít Đức chuẩn bị cho một trận sống mái với quân Đồng minh tại Calais thì đối phương lại đổ bộ lên bán đảo Normandy, tiến về Pari, phá tan thế bố trí lực lượng của quân Đức. Tại sao quân Đức lại tập kết ở Calais chứ không phải Normandy? Nguyên nhân không nằm ở sự “ấm đầu” của giới tướng lĩnh Đệ tam Đế chế, mà là bởi họ trúng phải kế sách liên hoàn của quân Đồng minh.

Kỳ 6: “Cái bóng” của Montgomery
 

James - Montgomery giả (trái) và Montgomery thật.

Chiều 26/5/1944, Hitler nhận được một tấm ảnh của Thống tướng Montgomery ở sân bay Gibraltar, do đích thân điệp viên Đức chụp sáng hôm đó và cấp tốc gửi về Béclin. Không lâu sau, tên trùm phát xít lại nhận được tin Montgomery xuất hiện ở Angiêri cùng với Tướng Henrry Maitland Wilson, một chỉ huy quân Đồng minh ở chiến trường Địa Trung Hải. Hitler lập tức triệu tập hội nghị tướng lĩnh cấp cao phân tích tình hình. Hội nghị kết luận, với vai trò Tư lệnh tiền phương của quân Đồng minh, việc Montgomery không có mặt ở Anh cũng đồng nghĩa với việc quân Đồng minh chưa thể mở chiến dịch đổ bộ lên lãnh thổ Pháp.

Những động thái gần đây cho thấy quân Đồng minh sẽ đổ bộ vào Calais.

Hitler không thể ngờ rằng việc Montgomery có mặt ở Gibraltar và Angiêri chỉ là vở kịch mà tình báo Anh dựng lên. Montgomery vẫn đang ở nước Anh chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị tác chiến. Nhân vật đóng thế Montgomery là diễn viên, trung úy lục quân Anh Meyrick Edward Clifton James.

Một ngày cuối tháng 3/1944, đang ngồi ở phòng làm việc của đoàn tuyên truyền lục quân, James nhận được điện thoại. Người ở đầu dây bên kia giới thiệu mình là trung tá David Niven, công tác tại Cục Điện ảnh quân đội, mời James thủ vai nam chính trong một bộ phim chuẩn bị khởi quay. Khi James đến, Niven xin lỗi và nói rằng thực ra là không có bộ phim nào chuẩn bị quay hết, nhưng việc mà James chuẩn bị được giao làm còn quan trọng hơn bất cứ vai diễn nào, có thể làm chấn động toàn thế giới.

Hóa ra, vào ngày 14/3/1944, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tác chiến Đặc biệt của Anh, trung tá Jervis Reid, nhìn thấy một bức ảnh trên báo. Đó là hình của James. Reid sửng sốt vì James quá giống Montgomery. Reid liền nảy ra ý định dùng James đóng vai Montgomery và cố tình để quân Đức có được những “chứng cớ” xác thực về sự xuất hiện của Montgomery tại Gibraltar và Angiêri, khiến chúng đưa ra những phán đoán sai lầm về mặt chiến lược. Sau khi báo cáo và nhận được sự đồng ý của cấp trên, chiến dịch biến “tốt” thành “tướng” (Chiến dịch Copperhead) bắt đầu.

Ngày 3/6/1944, trong khi quân Đồng minh chuẩn bị tấn công Normandy, Hitler vẫn không hề biết, bình thản dự lễ cưới Gretl, chị gái Eva Braun, người tình lâu năm của hắn.

James được xem hàng loạt bức ảnh và thước phim tư liệu về Montgomery, sau đó luyện tập sao giống với mọi hành vi, cử chỉ thường thấy của Montgomery. Khiếm khuyết duy nhất về hình thể của James – mất ngón giữa của bàn tay phải – cũng nhanh chóng được giải quyết bằng một ngón tay giả. James cũng được cảnh báo rằng mọi hành động của mình trong vai diễn Montgomery sẽ được các điệp viên Đức trà trộn trong đám đông ái mộ Montgomery theo dõi. Vì vậy, James phải dày công luyện tập làm sao chúng không thể nhận ra đó là Montgomery giả.

Hơn một tháng sau, James được đưa đến gặp Montgomery thật, nói chuyện. Mọi người kinh ngạc vì ngoài vẻ ngoài, mọi cử chỉ, hành động, lời nói của James giờ đều rất giống Montgomery. James cũng đã nắm bắt được thần thái của một vị chỉ huy chiến trường. Montgomery tỏ ra rất hài lòng với “cái bóng” của mình.

Đêm 25/5/1944, James khoác lên mình bộ quân phục dã chiến Montgomery thường mặc, đội lên đầu chiếc mũ bêrê quen thuộc của Montgomery, lên xe đến sân bay Northolt. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, James nghiêng mình đáp lễ rất “Montgomery” và bước lên chiếc chuyên cơ đợi sẵn ở đường băng. Trong đoàn quan chức đi tiễn cấp trên hôm đó, có rất nhiều người là bạn thân của Montgomery, nhưng không một ai phát hiện ra đó là Montgomery giả.

Máy bay xuyên màn đêm, hướng về phía Gibraltar. Tất cả đang theo đúng kế hoạch, nhưng bất ngờ một sự việc phát sinh làm mọi người lo lắng. James vốn là một tay nghiện rượu. Ngồi trên máy bay, đột nhiên cơn nghiện nổi lên. Không chịu nổi, James lẻn vào toilet, tu liền nửa chai whisky. Đến khi nhân viên bảo vệ phát hiện, James đang ngất ngưởng, chân nam đá chân chiêu. Thời gian không còn nhiều, chỉ khoảng 2 tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống Gibraltar. Nếu để James xuống sân bay với tình trạng hiện nay, chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra màn kịch bởi Montgomery là một người rất ghét những kẻ say rượu và không bao giờ say rượu. Không còn cách nào khác, mọi người đành phải lột sạch quần áo của James tiến hành mátxa, rồi dìm James vào trong nước lạnh để giã rượu. Tất cả cùng nỗ lực, cuối cùng, James cũng tỉnh lại. Ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, James nhanh chóng chỉnh trang bản thân, sẵn sàng cho vai diễn.

Sáng 26/5/1944, khi bình minh chưa lên, chiếc chuyên cơ chở James và các “bạn diễn” hạ cánh xuống sân bay Gibraltar. Dưới sự hộ tống của các nhân viên bảo vệ, James đĩnh đạc bước xuống cầu thang máy bay, bắt tay các quan chức đứng đợi để đón. Vào trong khu ga, James cố tình để mọi người biết về sự có mặt của “Montgomery” ở Gibraltar. Bức ảnh mà điệp viên Đức trà trộn trong đám đông tại sân bay Gibraltar chụp “Montgomery” được thực hiện trong khoảng thời gian này.

Sau cuộc trình diễn ở Gibraltar, James lại lên máy bay đi Angiêri. Tướng Anh đồn trú tại châu Phi Wilson, người vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Tối cao quân Đồng minh ở khu vực Địa Trung Hải, cùng các thuộc hạ đã đến tận sân bay đón “Montgomery” cùng với lễ duyệt binh long trọng. Trước văn võ bá quan và ống kính phóng viên, James nói đúng những lời đao to búa lớn của một vị chỉ huy tầm cỡ và khéo léo tiết lộ một phần mục đích của chuyến đi.

Cuộc trình diễn của James ở Angiêri chủ yếu là phục vụ ba “khán giả”. Căn cứ vào những tin tình báo chính xác mà người Anh có được, trong số những người tham dự lễ đón “Montgomery” có hai người Italia, làm việc cho tình báo Đức và một người khác cũng là gián điệp Đức, vừa xuất hiện ở Angiêri vào tuần trước trong tư cách của thiếu tá quân đội Pháp.

Vài ngày sau, những tin tức liên quan đến hoạt động của “Montgomery” bay khắp Angiêri. Người ta thường thấy chiếc xe cắm cờ tam giác, chở “Montgomery”, được bảo vệ bởi hai hàng mô tô chạy trên đường phố Angiêri. Chỉ vài ngày trước D-Day, những dấu hiệu về sự có mặt của “Montgomery” ở Angiêri mới hết. Chiến dịch Copperhead cũng kết thúc. James lại trở về với bộ quân phục trung úy và được đưa tới ẩn náu ở một địa điểm bí mật ở Cairô (Ai Cập), đợi tới khi tiếng súng mở màn Chiến dịch Bá vương vang lên mới được trở về đơn vị cũ.

Gia Hân (Tổng hợp)

Cài bẫy Hitler kỳ cuối:
Cài bẫy Hitler kỳ cuối:

Sáng 6/6/1944, nhận được tin báo Normandy bị tấn công, Rommel không kịp hôn từ biệt vợ, vội vàng lên đường sang Pháp. Chín giờ tối hôm đó, Rommel mới có mặt ở Bộ Tư lệnh mặt trận phía tây ở St-Germain-en-Laye, thuộc ngoại ô Pari.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN