Câu chuyện của gia đình Perron ở bang Rhode Island (Mỹ) là cảm hứng ngay từ đầu cho phim “The Conjuring”.
Ernest Rutherford là một nhà vật lý hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ và cấu tạo nguyên tử. Ông được coi là “cha đẻ” của vật lý hạt nhân sau khi đưa ra mô hình “Hành tinh nguyên tử” để giải thích “thí nghiệm trên lá vàng”. Nhờ phát hiện của mình mà ông đã được nhận giải Nobel hóa học năm 1908.
Ngày 29/8/1975, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khánh thành. Đây là một công trình có ý nghĩa chính trị và tư tưởng vô cùng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Ngoài sự can thiệp khá rõ như Mỹ chi tiền, cung cấp vũ khí và cho cả máy bay có người lái và không người lái không kích vào lực lượng của ISIL, vận động các nước đồng minh phương Tây khác cung cấp tiền bạc và vũ khí, phương tiện chiến tranh cho Iraq chống ISIL,…,
Gần đây toàn thế giới, đặc biệt là các nước ở vùng Trung cận Đông đang hết sức lo ngại những hành động khủng bố cuồng loạn, vô cùng dã man và vô nhân tính của tổ chức khủng bố ở Iraq được gọi lúc đầu là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levante và nay tự xưng là Nhà nước Hồi giáo.
Đầu năm 1959, đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm ráo riết thực hiện chính sách "tố cộng diệt cộng", đưa ra Luật 10/59 trả thù những người kháng chiến cũ, chia cắt Đảng với dân, dìm phong trào cách mạng trong bể máu. Chúng lấy Quảng Ngãi là một trọng điểm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phó Tư lệnh giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc ta”.
Các tàu sân bay của Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao của chúng là những “ông hoàng” trên các vùng biển, biểu tượng về sức mạnh trên biển của Mỹ. Tuy nhiên, số phận của những chiếc tàu sân bay này lại rất khác nhau. Một số bị đánh chìm trong các cuộc chiến tranh, số khác thì bị thải loại.
Trong lịch sử ra đời và phát triển, tem Bưu chính Việt Nam luôn luôn gắn liền với những biến cố thăng trầm của đất nước. Có những cánh tem thư đã ghi lại dấu ấn lịch sử không thể nào phôi phai trong tâm trí của mọi thế hệ người dân đất Việt.
Trong chiếc hòm đựng đồ cũ của Charles hồi còn ở Hải quân, hắn ta nhét vào đủ thứ: nước, xăng, sổ tay, bút, compa, rìu, búa, đồ ăn, hai con dao, đèn pin, pin và nhiều đồ khác. Những thứ này cho thấy Charles đã chuẩn bị kỹ càng cho một hành động lâu dài.
Sau khi xuất ngũ, Charles trở lại thành phố Austin với quyết tâm sôi sục. Những thất bại khi làm lính thủy đánh bộ và học đại học đã khiến hắn xấu hổ.
Quá quen với các vụ giết người, xả súng hàng loạt nhưng người Mỹ vẫn không thể không bàng hoàng trước nỗi kinh hoàng mà Charles Whitman gây ra cho nước Mỹ ngày 1/8/1966. Trong suốt 96 phút, hắn đứng trên tháp chuông Texas cao 21 m thoải mái lựa chọn nạn nhân để bắn... 50 người trúng đạn, 17 người chết.
Trong trái tim nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em được ví như búp trên cành, cần được che chở, chăm sóc, nâng niu để nở hoa tươi thắm và tỏa hương thơm ngát cho đời.
Trong lịch sử chinh phục bầu trời, cái tên Amelia Mary Earhart không chỉ khiến người ta thán phục mà còn gợi bao sự tò mò về người phụ nữ đầu tiên một mình bay ngang qua Đại Tây Dương.
Các tàu sân bay của Mỹ vào thời kỳ đỉnh cao của chúng là những “ông hoàng” trên các vùng biển, vượt trội hơn bất kỳ đối thủ nào. Chúng là biểu tượng về sức mạnh trên biển của Mỹ, trị giá hàng triệu USD, có thể mang theo hàng nghìn người. Nhưng số phận của những chiếc tàu sân bay này lại khác nhau.
Dù là người có tầm nhìn đi trước thời đại và khao khát làm một cuộc cải tổ tôn giáo ở Ai Cập, nhưng cuối cùng cuộc “cách mạng mặt trời” của Akhenaten vẫn chỉ là cuộc cách mạng một và chỉ một thành viên. Sau khi ông băng hà, ánh sáng của thần Aten cũng tắt ở cuối chân trời.
Các chiến sĩ đặc công rừng Sác không hề nao núng trước “mưa bom, bão đạn” của kẻ địch, một trong những chiến công vang đội đó là đánh chìm chiến hạm “khủng long” trọng tải 10.000 tấn của Mỹ trên sông Lòng Tàu, ngày 23/8/1966.
Trong khoảng thời gian 2 năm, Akhenaten cho xây dựng xong một thành phố mới để tôn vinh và phát triển tôn giáo đơn thần của mình, đồng thời xếp xó gần 2.000 vị thần được người dân Ai Cập tôn thờ.
Henri Cartier - Bresson được biết đến là một trong những nhà nhiếp ảnh vĩ đại nhất của thế kỷ XX, bậc tiền bối của nghệ thuật nhiếp ảnh báo chí hiện đại.
Ông kết hôn cùng nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, người được mệnh danh là nàng Mona Lisa của thế giới cổ đại. Ông cũng có khả năng là cha của Pharaoh Tutankhamun, người sau này trở thành pharaoh vĩ đại nhất trong số các pharaoh.