Kỹ sư William LeMessurier nhận ra công trình đang gặp rắc rối lớn. Ông phải âm thầm tìm cách cứu tòa nhà cao thứ 7 thế giới khỏi thảm họa.
Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump gần đây lo ngại cơ hội vào Nhà Trắng của ông có thể bị ảnh hưởng nếu xảy ra tình trạng gian lận bầu cử. Dù khả năng này bị coi là khó có thể xảy ra nhưng trong thế kỷ 19, nước Mỹ từng xảy ra tình trạng gian lận bầu cử tràn lan.
Mùa hè năm 1971, sự ngột ngạt tại nhà tù Attica, New York với 2.200 tù nhân chen chúc đã tiến đến điểm cùng cực, dẫn tới vụ nổi loạn đẫm máu khiến Attica trở thành cái tên gắn liền với nạn bạo hành sau tấm song sắt và sự “lộng quyền” của đơn vị hành pháp Mỹ ở thời điểm đó.
Tượng Nữ thần Tự do từ lâu đã trở thành biểu tượng về ước mơ tự do không chỉ của người dân nước Mỹ, mà còn là của cả nhân loại. Nó đã vượt qua khuôn khổ của một quốc gia và trở thành Di sản văn hóa thế giới. Cách đây 130 năm, ngày 28/10/1886, tượng Nữ thần Tự do đã được khánh thành tại New York, Mỹ.
Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa năm nay Donald Trump dường như có nhiều điểm rất giống với ông Andrew Jackson, vị tổng thống thứ 7 và là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của xứ “Cờ hoa” (1829-1837).
Nhiều năm về trước, buôn lậu pháo là nguồn kiếm sống chính của mọi băng đảng lớn nhỏ hoạt động ở Chinatown tại San Francisco, Mỹ. Đây là nơi tập trung đông đảo người Trung Quốc nhất ở khu vực ngoài châu Á.
Trong suốt cuộc đời, “người rắn” Bill Haast (30/12/1910 - 15/6/2011) đã bị rắn cắn tới 173 lần, trong đó 20 lần ông bị rắn cắn suýt tử vong. Sinh thời, Bill Haast tự tiêm nọc độc rắn vào cơ thể và đó được cho là liều thuốc giúp ông sống tới 100 tuổi.
Cách đây 50 năm, đêm 28/10/1966, bộ đội đặc công tỉnh Biên Hòa (mật danh U1) bất ngờ đánh đòn phủ đầu vào Tổng kho Long Bình, căn cứ hậu cần chiến lược của Mỹ ở miền Nam.
Cũng giống cái chết của nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin, cái chết của Alexander là một bí ẩn không thể lý giải được. Đã có rất nhiều lời đồn đại về nguyên nhân cái chết của ngài, nhưng mới đây, người ta lại đưa ra một loạt các giả thuyết mới đầy bất ngờ.
Ngày 10/6 năm 323 trước Công nguyên, tại Babylon, Alexander Đại đế đã qua đời ở tuổi 32, sau khi chinh phục được đế chế rộng lớn trải rộng từ Albania ngày nay tới miền Đông Pakistan. Câu hỏi về nguyên nhân gây ra cái chết của Nhà vua Macedonia này chưa bao giờ được trả lời thỏa đáng. Ngày nay, một số giả thuyết mới đang làm nóng lại một trong những vụ việc bí ẩn nhất mọi thời đại.
Cách đây 85 năm, năm 1931, toàn bộ đèn điện trên toàn lãnh thổ Mỹ đều tắt trong một phút để bày tỏ lòng tôn kính và vĩnh viễn chia tay nhà sáng chế đại tài Thomas Alva Edison -người đã tạo ra "mặt trời thứ hai" cho nhân loại.
Nhà vua đã ban cho vị khách Nga nhiều món quà tặng, trong đó có hai chiếc quạt lớn bằng lông công có tay cầm bằng ngà và chiếc ô sang trọng.
Lí do chỉ có một. Sĩ quan chỉ huy của ông Onoda từng nói họ sẽ quay lại đón ông dù có chuyện gì xảy ra. Chừng nào cấp trên còn chưa quay lại và ra lệnh cho ông đầu hàng, ông sẽ không làm điều đó và không tin rằng cuộc chiến đã kết thúc.
Năm 1945, Thế chiến 2 đi vào hồi kết, phe trục bại trận, quân phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Nhưng trong cánh rừng già trên một hòn đảo của Philippines, có một người lính Nhật gần 30 năm đằng đẵng sau đó vẫn bền bỉ cầm súng duy trì cuộc chiến đã kết thúc tự bao giờ.
Trong cơn hỗn loạn của cuộc cách mạng và cuộc nội chiến sau đó, các cung điện hoàng gia bị cướp phá. Bất kỳ tài sản nào chưa bị bọn du côn cướp đi thì cũng bị chính phủ chuyển tiếp tịch thu. Những quả trứng Phục sinh do ông Faberge làm ra đã biến mất trong thời gian đó, một số mất tích hẳn.
Cách đây 70 năm, ngày 18/10/1946, Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp Đô đốc D’argenlieu trên tuần dương hạm Suffer đậu ngoài khơi Vịnh Cam Ranh để trao đổi về việc thực hiện Tạm ước 14/9.
Lễ Phục sinh là lễ quan trọng nhất trong lịch Chính thống giáo Nga và trứng thường là món quà tặng phổ biến. Như thường lệ, năm 1885, Sa hoàng Alexander III đã ra lệnh cho thợ kim hoàn chế tác một quả trứng Phục sinh làm đồ trang trí cho vợ là Hoàng hậu Marie Feodorovna. Nhưng quả trứng năm 1885 này sẽ khác lạ vì Sa hoàng đặt một thợ kim hoàn mới toanh làm trứng.
Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, người trị vì đất nước hơn 70 năm qua kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và là người được thần dân hết sức kính trọng, đã qua đời ngày 13/10 tại thủ đô Bangkok. Ông thọ 88 tuổi và là một trong những nhân vật hoàng gia trị vì lâu nhất lịch sử thế giới.
"Người bí ẩn có 21 khuôn mặt” không chỉ dừng lại ở một công ty kẹo mà tiếp tục khủng bố một số công ty kẹo lớn khác ở Nhật Bản, khiến ngành sản xuất bánh kẹo lao đao.
Hình ảnh hai vị tướng ngồi quỳ gối trước Nhà Vua Thái Lan được truyền phát từ Cung điện Hoàng gia ở Bangkok hôm 20/5/1992 được coi là mốc thời điểm quan trọng trong lịch sử nước này.
Cách đây 30 năm, một nhóm tội phạm có tên “người bí ẩn có 21 khuôn mặt” đã khiến cảnh sát Nhật Bản đau đầu khi chúng bí mật trà trộn kẹo chứa chất độc xyanua vào các siêu thị. Cho đến nay, tung tích của nhóm người này vẫn là một bí ẩn.