Rất đỗi tự hào U23 Việt Nam!

Đến trận chung kết gặp đối thủ U23 Uzbekistan, đã là lần thứ 3 liên tiếp tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, các cầu thủ U23 Việt Nam bị vắt kiệt sức khi phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Dẫu trận đấu cuối cùng có một kết cục không có hậu với U23 Việt Nam, nhưng với màn trình diễn trên hai trăm phần trăm sức mình, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, các cầu thủ của chúng ta có quyền ngẩng cao đầu, hiên ngang trong tư thế của người chiến thắng.

Những cơn mưa tuyết phủ dầy trên mặt sân ở thành phố Thường Châu (Trung Quốc), nhưng  không thể dập tắt ngọn lửa đã bùng cháy trong tim mỗi người dân nước Việt dành cho những người con ưu tú của mình.


Khó có ngôn từ nào diễn tả được điều kỳ diệu mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm tại giải lần này. Dù có chút tiếc nuối, đã có những giọt nước mắt rơi khi các chàng trai U23 không thể mang chiếc cúp vàng về cho Tổ quốc, nhưng họ thực sự là những người hùng, là nhà vô địch trong triệu triệu trái tim con người Việt Nam, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Đó là thời khắc lịch sử, một giải đấu lịch sử, bởi chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại giành được kết quả oanh liệt đến vậy. Từ một đội bóng được coi là “kẻ lót đường”, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam lần lượt vượt qua hàng loạt ứng cử viên của chức vô địch, khiến các đối thủ phải tâm phục khẩu phục.


Sự nỗ lực vượt lên chính mình, nung nấu một khát vọng, một niềm tin chiến thắng, đó là ấn tượng lớn nhất về các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam suốt ba tuần qua. Nhiệt huyết tuổi trẻ và những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam cống hiến đã có sức lan tỏa mãnh liệt, gắn kết con người Việt Nam với nhau, nó cháy mãi và thắp lên tương lai tươi sáng cho bóng đá của đất nước hình chữ S.


Chiến thắng của U23 Việt Nam như một mạch nước ngầm len lỏi đến từng ngõ ngách, mọi miền quê của đất nước. Màu cờ Tổ quốc nhuộm đỏ, niềm tin vào tương lai bóng đá nước nhà đã bùng cháy trở lại. Những ngày qua và cả bây giờ, từ già đến trẻ, từ người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ, đông đảo kiều bào ta ở nước ngoài…, đâu đâu cũng vọng lên tiếng gọi U23 Việt Nam với niềm tự hào mãnh liệt.

Quang Hải ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Xúc động, tự hào, triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam lay động bởi ý chí, bản lĩnh, tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Chính họ đã tạo nên vinh quang Việt Nam, tạo nên “cơn địa chấn” ở một giải đấu châu lục.


Chưa bao giờ, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại được chứng kiến một mùa giải và màn trình diễn mãn nhãn đến vậy của các cầu thủ U23 Việt Nam. Khoảnh khắc của từng trận đấu, toàn các đấu thủ trên tầm, từ vòng bảng, tứ kết, bán kết, rồi chung kết, cảm xúc tất thảy người hâm mộ như muốn nghẹt thở, hồi hộp, hy vọng, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.


Còn gì tuyệt vời hơn thế! Suốt ba tuần qua, thầy trò HLV Park Hang - seo đã hiến dâng, đưa cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự thán phục này đến sự thán phục khác. Ông Park Hang – seo đã truyền lửa cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, giúp họ vượt qua những thách thức, áp lực khủng khiếp tưởng chừng không thể vượt qua trước các đối thủ sừng sỏ và cả những quyết định bất lợi của các trọng tài.


Xin cảm ơn HLV Park Hang - seo, các cầu thủ U23 Việt Nam đã mang lại cho những người Việt Nam những thái cực cảm xúc thật khó tả. Những gì mà U23 Việt Nam làm được tại giải này, như một tờ báo nước ngoài đã viết: Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đó là sự thật, một sự thật huy hoàng khi U23 đã vẽ lại bản đồ bóng đá Việt Nam không chỉ ở châu lục mà cả thế giới. Rồi, U23 Việt Nam đã "lấy lại thể diện" cho bóng đá Đông Nam Á, thế giới phải nhìn bóng đá Việt Nam bằng con mắt “kính nể”.


Có lẽ, lại đêm nay nữa, thêm một đêm hàng triệu triệu người Việt Nam mất ngủ. Không ngủ vì niềm tự hào thiêng liêng. Không ngủ để chờ đợi, chào đón, để được nhìn tận mắt các chàng trai U23 thân thương, bằng xương bằng thịt đã làm nên vinh quang cho dân tộc Việt Nam.


Yến Nhi
Đôi trẻ hòa mình chụp ảnh cưới trong hàng nghìn cổ động viên U23 Việt Nam
Đôi trẻ hòa mình chụp ảnh cưới trong hàng nghìn cổ động viên U23 Việt Nam

Chú rể Nguyễn Hoàng Việt và cô dâu Phạm Thị Hằng đã quyết định chụp bộ ảnh cưới "Nắm tay nhau đi khắp nơi xem bóng đá".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN