Không còn xô đẩy mua hồ sơ vào trường Thực Nghiệm

Hôm nay (1/7), các trường bắt đầu mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1. Trường Thực Nghiệm là một trong những trường có khối lượng người nộp hồ sơ đông nhất và “nổi tiếng” với sự cố đạp đổ cổng trường vào mùa tuyển sinh năm ngoái thì ngày mở bán hồ sơ năm học 2013 – 2014 hôm nay đã không còn cảnh chen lấn, xô đẩy.

Phụ huynh ngồi ghế chờ đến lượt mua hồ sơ.


Năm nay không có cảnh chen lấn, xô đẩy như năm ngoái.


Từ 14 – 17 giờ, trường PTCS Thực Nghiệm bắt đầu mở bán hồ sơ tuyển sinh lớp 1 (theo nhu cầu của phụ huynh) buổi đầu tiên nhưng từ 13 giờ chiều đã có khá đông phụ huynh tập trung tại trường để chờ đợi. Tuy nhiên, năm nay không khí khá trầm lắng, không có tình trạng lộn xộn, ùn tắc ngay từ cổng trường như năm trước.

Đúng 14 giờ, trường bắt đầu bán hồ sơ thi tuyển lớp 1.


Năm học 2013 – 2014, trường Thực Nghiệm tuyển sinh 140 học sinh lớp 1. Đối tượng tuyển sinh là những em sinh năm 2007 và có hộ khẩu thường trú tại các quận nội thành Hà Nội. Năm nay, trường tuyển sinh muộn hơn mọi năm so với thời điểm ngay từ đầu tháng 5 trường đã có thông báo tuyển sinh và phát hành đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 1 như thường lệ.

Không khí năm nay khá trầm lắng.


Anh Công (Cầu Giấy) xếp hàng đặt giấy khai sinh lấy thứ tự từ 7 giờ sáng nên mua được hồ sơ khá sớm.


Tại hội trường lớn, có các dãy ghế kê ngay ngắn để phụ huynh ngồi chờ đến lượt. Anh Công (quận Cầu Giấy) cho biết, từ sáng anh đã có mặt tại trường xếp hàng để đặt giấy khai sinh, xếp thứ tự mua hồ sơ. Mặc dù đã có mặt từ 7 giờ sáng nhưng số thứ tự của anh đã là 48. Anh Công cho biết, công tác tuyển sinh của trường năm nay khá quy củ, không có tình trạng chen chúc, xô đẩy như năm trước. “Đây là trường có uy tín nên tôi cho con thi thử, hi vọng cháu sẽ đỗ để được học tại đây”, anh Công cho biết.

Ông Nguyễn Đức Bài, 68 tuổi (quận Ba Đình), 2 năm liền đi xếp hàng mua hồ sơ cho cháu tại trường Thực Nghiệm.


Ông Nguyễn Đức Bài, 68 tuổi (quận Ba Đình) vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nói: “Năm ngoái tôi cũng đi xếp hàng mua hồ sơ cho cháu ngoại từ 3h30 sáng đến 8 giờ sáng thì cổng trường bị đạp đổ. Hôm sau lại tiếp tục đi mua hồ sơ từ 4h30, chờ đến 10h30 thì mua được hồ sơ nhưng cháu thi không đỗ. Năm nay tôi lại xếp hàng mua hồ sơ cho cháu nội, hi vọng cháu sẽ đỗ”.

Còn ông Nguyễn Hồng Sơn (quận Ba Đình) cho biết, năm ngoái ông cũng đi “đạp cổng trường” để mua hồ sơ cho cháu, chen nhau bị ngã chảy máu chân, giờ vẫn còn sẹo. “Năm nay, dù trường thông báo bắt đầu bán hồ sơ từ 14 giờ chiều nhưng 7 giờ sáng tôi đã có mặt, mang theo cơm nắm, muối vừng để “sẵn sàng chiến đấu” rồi”, ông Sơn cho biết.


Phụ huynh trao đổi về thủ tục làm hồ sơ thi tuyển.


Đúng 14 giờ, nhà trường bắt đầu làm thủ tục bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1. Mọi người xếp hàng ngồi chờ đến đúng thứ tự, không lộn xộn. Đến tầm 17 giờ đã khá vãn người.

Đại diện trường Thực Nghiệm cho biết, trường sẽ bán hồ sơ xin học vào lớp 1 từ 1 – 2/7 (từ 14 giờ đến 17 giờ) với số lượng hồ sơ không hạn chế. Từ ngày 2 - 8 /7, văn phòng nhận hồ sơ xin học lớp 1. Đến 9 giờ ngày 7/7, phụ huynh có con xin học đến trường để nghe những vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, hoạt động giáo dục của trường và giải đáp thắc mắc. Ngày 13 – 14/7, nhà trường sẽ tiến hành đo nghiệm vào buổi sáng. Ngày 22/7 trường sẽ công bố các em trúng tuyển.

Một em nhỏ vui vẻ tập đọc hồ sơ tuyển sinh của mình.



Tin, chùm ảnh: Thu Trang


Thực hư mô hình trường thực nghiệm
Thực hư mô hình trường thực nghiệm

Mở đầu cho mùa tuyển sinh đầu cấp năm nay, sự việc phụ huynh xếp hàng mua đơn xin học trước cổng trường PTCS Thực nghiệm (như Báo Tin tức đã đưa tin trên số báo ra ngày 14/5/2012) khiến nhiều người đặt câu hỏi mô hình thực nghiệm là gì mà nhiều phụ huynh tin tưởng như vậy?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN