Bộ trưởng giáo dục thăm 'lớp học hy vọng'

Sáng 19/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã tới thăm “lớp học hy vọng” tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là lớp học đặc biệt dành cho các bệnh nhi trong độ tuổi đi học nhưng phải nằm viện dài ngày hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tặng quà các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại "Lớp học Hy vọng". Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Tại đây, Bộ trưởng đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa và ân cần hỏi thăm từng bệnh nhi, chia sẻ những mơ ước và hy vọng của các em và chúc các em sớm khỏi bệnh để trở về với gia đình, thầy cô và bạn bè. Đa số các bệnh nhi đều rất vui khi được tham gia lớp học trong thời gian chữa bệnh, giúp các em có thêm niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống cũng như bổ trợ kiến thức giúp các em khi khỏe mạnh có thể tiếp tục tới trường bắt kịp kiến thức với bạn bè.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng cảm ơn những tình nguyện viên, các y bác sỹ đã không quản ngại vất vả để dành thời gian dạy dỗ cho các bệnh nhi. Hy vọng những tình cảm, tình thương của toàn xã hội, sẽ mang lại niềm vui cho các bệnh nhi, giúp các em san sẻ bớt phần nào những nỗi đau bệnh tật.

“Lớp học hy vọng” được tổ chức từ năm 2011 và hoàn toàn miễn phí, duy trì đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6. Hiện nay, giáo viên của lớp có 8 người. Có thể nói đây là loại hình lớp học lần đầu tiên có ở Việt Nam, là một chương trình nhân văn, thể hiện tình nhân ái, yêu thương chia sẻ với những hoàn cảnh, số phận kém may mắn. Lớp học này nhằm mang đến kiến thức, niềm vui sống, tiếp thêm nghị lực để bệnh nhi có thêm sức mạnh chống chọi lại bệnh tật.

Chuyến viếng thăm Lớp học Hy vọng - một mô hình giáo dục trong điều kiện khó khăn nhất của cả người học và người dậy của người đứng đầu ngành giáo dục đúng vào dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính là thông điệp cổ vũ cho tinh thần quyết tâm "dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua học tốt và dạy tốt".


TTXVN/Tin tức
Xuân về sớm với lớp học tình thương của cô giáo Thìn

Đón cái Tết 2012, hơn 20 em học trò nghèo và cô giáo Lê Lương Thìn ở khóm Minh Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh tràn ngập niềm vui.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN