Người đẹp Việt “nghiêng ngả” vì Euro

Euro 2012 đang “thiêu đốt” châu Âu và cả thế giới với những trận đấu gay cấn cuối cùng của vòng bảng. Tại Việt Nam, không khí Euro đã “tấn công” đến từng nhà, có mặt trong từng câu chuyện công sở đến những bữa nhậu thâu đêm. Euro “lấn sân” sang showbiz Việt và khiến cả những người đẹp cũng “nghiêng ngả”.


Hoa hậu Đặng Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân thích cầu thủ C. Ronaldo của Bồ Đào Nha.


Tôi thích lối đá tài hoa của cầu thủ C. Ronaldo bởi vậy tôi sẽ cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, tôi cũng thích cầu thủ Wayne Rooney và lối chơi của đội tuyển Anh. Vì vậy, tôi mong đêm chung kết Euro 2012 sẽ là đêm của Bồ Đào Nha và Anh.


Á hậu Hoàng My


Tôi xem bóng đá từ thời đội tuyển Ý còn có những ngôi sao như Roberto Baggio. Tôi đã rất thích Roberto Baggio vì anh ấy chơi hay và… đẹp trai (cười). Tôi luôn cổ vũ cho đội tuyển Ý bởi dàn cầu thủ “nhan sắc” của họ. (Cười lớn).

Á hậu Hoàng My thích đội tuyển Ý vì họ đẹp trai.


Ca sỹ Đoan Trang


Tôi thích đội tuyển Hà Lan. Tôi đã xem trận Hà Lan đá với Bồ Đào Nha. Quả thực, tôi rất buồn vì sự thất bại thê thảm của tuyển Hà Lan tại Euro lần này. Tôi đã xem bóng đá từ nhỏ. Từ những năm 1988, khi Hà Lan vô địch châu Âu với bộ ba “người Hà Lan bay” Ruud Gullit, Van Basten... Cho đến bây giờ, dù Hà Lan không còn ở đỉnh cao nữa, tôi vẫn yêu mến họ.


Euro 2012 có nhiều đội tuyển chơi hay hơn Hà Lan như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay đội tuyển Đức. Trận đấu với Bồ Đào Nha, Hà Lan với những cầu thủ được đánh giá là ngôi sao như Robben, Van Persie, Sneijder… nhưng chơi quá mờ nhạt. Họ gây thất vọng lớn cho người hâm mộ.


Sau khi Hà Lan bị loại, tôi không biết sẽ cổ vũ cho đội tuyển nào tại Euro lần này. Tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho người Hà Lan và lối chơi tổng lực của họ.

Đoan Trang tiếc khi không còn giữ được sự hồi hộp, háo hức trước một trận cầu.


Ngày xưa, tôi đã từng xem bóng đá với tất cả sự đam mê. Vẫn nhớ cả nhà nấu cháo gà thức đêm xem. Hồi đó, mấy gia đình tập trung lại ngồi trước màn hình đen trắng, căng mắt ra xem để phân biệt màu áo của 2 đội. Chỉ nghe tiếng còi khai cuộc cất lên là đã thấy hồi hộp, hào hứng…


Cuộc sống hiện tại bận rộn quá, có thể sự bận rộn đã lấy đi của tôi phần nào những cảm xúc, đam mê dành cho bóng đá. Tôi không còn có được những hồi hộp, hào hứng khi nghe tiếng còi khai cuộc một trận cầu nào đó nữa. Đó cũng là điều đáng tiếc.


Theo dantri.com.vn




 EURO 2016 sẽ không “mất chất”
EURO 2016 sẽ không “mất chất”

Khi được hỏi về chất lượng EURO 2012 đang diễn ra ở Ba Lan & Ucraina cũng như những lo ngại về chất lượng giải nếu số đội tham dự tăng từ 16 lên 24 đội ở EURO 2016, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã khẳng định rằng, giải đấu tới sẽ không "mất chất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN