Hồ Quỳnh Hương khoe vũ đạo mạnh mẽ trên sân khấu ở tuổi U40

Trong Sài Gòn đêm thứ 7 tối ngày 17/3 với chủ đề “Cho ngày đã qua”, khán giả đã có dịp hội ngộ với nữ ca sĩ đình đám Hồ Quỳnh Hương qua bản nhạc dance "Em không cần anh đâu".

Nếu như ở Sài Gòn đêm thứ 7 lần trước, Hồ Quỳnh Hương đã có những chia sẻ thú vị về ca khúc này nhưng chưa có dịp trình bày thì trong chương trình kỳ này, nữ ca sĩ sinh năm 1980 mang đến một sân khấu bùng nổ với những bước vũ đạo mạnh mẽ và nóng bỏng.

Hồ Quỳnh Hương trở lại trong Sài Gòn đêm thứ 7 với ca khúc dance Em không cần anh đâu. Ảnh: Hoàng Trọng

Hồ Quỳnh Hương chia sẻ, ở hiện tại, chị không có gì phải suy nghĩ về con đường nghệ thuật của mình nên không thích hát ballad nữa, vì vậy đã chuyển sang phong cách trẻ trung sôi động, để mọi người thấy Hồ Quỳnh Hương thật ra cũng rất cá tính.


Trong thời gian này, Hồ Quỳnh Hươngcũng đang chuẩn bị cho đợt trở lại sắp tới, có thể chị sẽ tổ chức một liveshow để tri ân khán giả.


Bên cạnh ca khúc Em không cần anh đâu, Hồ Quỳnh Hương còn song ca cùng học trò Thái Ngân qua bài hát Sống trọn hôm nay.


Không kém cạnh "sư phụ", Thái Ngân cũng xuất hiện vô cùng nổi bật trong bộ trang phục áo khoác da cá tính, trình diễn một ca khúc solo Nhưng anh vẫn yêu.


Góp mặt tại chương trình, còn có sự hiện diện của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng, tại đây anh có những chia sẻ thú vị về mối quan hệ thầy – trò với hoa khôi áo dài Lan Khuê khi còn chung dưới mái trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hồ Quỳnh Hương vẫn quyến rũ, dịu dàng dù đã ở tuổi U40. Ảnh: Hoàng Trọng

Hồ Trung Dũng nói: “Lan Khuê là một người có mối quan hệ khá gần gũi với Dũng, ấn tượng về lần đầu Dũng gặp Lan Khuê là khi có một cô gái rất cao và xinh đẹp đến gặp mình và nói câu “Em chào thầy”. Lúc ấy, Dũng khá bất ngờ, đến bây giờ vẫn còn ấn tượng”.


Hồ Trung Dũng còn cho biết, trong số đông ngôi sao có xuất thân từ trường Nhân Văn như Đinh Ngọc Diệp, Hari Won… thì Lan Khuê là người có mối quan hệ thân thiết với Hồ Trung Dũng nhất.


Với biệt danh “ca sĩ thầy giáo”, Hồ Trung Dũng bày tỏ mình thực sự hạnh phúc khi được mọi người đón nhận với cả hai vai trò, trong hai lĩnh vực hoàn toàn không liên quan nhau, anh nói: “Khi mọi người nhắc đếm cụm từ có nghĩa là mọi người đang dành cho Dũng sự yêu thương, vì thế Dũng rất biết ơn cái tên này”.

Hồ Trung Dũng sẽ góp giọng trong Sài Gòn đêm thứ 7 với bài hát Những mùa hoa bỏ lại và Ngày không em. Ảnh: Hoàng Trọng

Tại chương trình kỳ này, nữ ca sĩ Ngọc Ánh còn mang đến một bất ngờ cho khán giả khi thay đổi phong cách 180 độ từ hình ảnh áo dài thướt tha sang phong cách “rock gai góc” với ca khúc Lang thang.


Giọng ca Cà phê đắng và mưa – Thanh Ngọc xuất hiện trắng tinh khôi với bài hát ruột của mình. Không hẹn mà gặp, nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân cũng “trắng sáng” không kém cạnh Thanh Ngọc trong bài hát Xa em kỉ niệm.


Sài Gòn đêm thứ 7 tháng 3 còn có sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc, Nguyễn Hồng Ân, Y Thanh, Trịnh Tuấn Vỹ, Triệu Lộc, Hải Băng, Cao Mỹ Kim, Như Trangvà dàn người mẫu đình đám xuất hiện trong bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Long Phụng, mang đến những tiết mục hoành tráng và lắng đọng.


Hải Yên/Báo Tin tức
Sài Gòn đêm thứ 7 ‘thấm đẫm’ những cuộc tình khó quên
Sài Gòn đêm thứ 7 ‘thấm đẫm’ những cuộc tình khó quên

Với chủ đề “Có quên được đâu”, Sài Gòn đêm thứ 7 tháng 11 được các ca sĩ Phương Trinh Jolie, Đồng Lan, Hồng Mơ, Đào Bá Lộc… trải lòng những cuộc tình khó quên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN