Tưng bừng lễ hội múa Rồng Hà Nội năm 2012

Chiều 6/10, trước quảng trường lớn sân vận động Mỹ Đình, Liên hoan nghệ thuật múa rồng Hà Nội năm 2012 đã diễn ra đem đến cho công chúng những màn trình diễn đẹp mắt và rất chuyên nghiệp.

Tham gia liên hoan là 29 đội múa với 50 đầu rồng đến từ 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội với gần 1.000 nghệ sỹ quần chúng thuộc các lứa tuổi. Các tiết mục múa chuyển tải nhiều đề tài mang tính huyền thoại, đậm màu sắc linh thiêng như: “Song long vờn ngọc” (đội Hoàn Kiếm), “An Dương Vương xây thành Cổ Lao” (đội Đông Anh); “Chuyển mình theo hướng rồng” (đội Chương Mỹ); “Phù Đổng rồng bay” (đội Gia Lâm)… Nhiều màn múa được dàn dựng công phu, kết hợp Tứ linh Long - Ly - Quy - Phượng thể hiện tâm huyết, tài năng của các nghệ sỹ quần chúng trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống.

Anh Phạm Thuận, phụ trách đội rồng quận Hoàn Kiếm cho biết: Để có màn múa ấn tượng tại liên hoan, chúng tôi đã dành trọn 1 tháng luyện tập, đều đặn từ 19 giờ tới 23 giờ đêm. Ai cũng phấn khởi, nhiệt tình tham gia.

Riêng người cầm Ngọc phải khổ luyện hơn vì màn múa Rồng muốn có hồn thì người cầm Ngọc rất quan trọng. Còn bác Phạm Hà, phụ trách đội rồng thị xã Sơn Tây tâm sự: “Chúng tôi mỗi người một nghề, đến với nhau vì ham mê nghệ thuật cổ truyền của dân tộc. Tham gia liên hoan, chúng tôi mong muốn các cơ quan ban ngành thành phố quan tâm, đầu tư hơn cho nghệ thuật múa rồng”.


Kết thúc liên hoan, đội huyện Thanh Trì đã giành giải nhất.


Đinh Thị Thuận
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN