“Bản hùng ca bất diệt” là chương trình nghệ thuật thường niên, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” với chủ đề “Đất nước lời ru” là một khúc tráng ca thấm đẫm tình người, gắn kết ký ức dân tộc với hiện tại, khơi dậy lòng biết ơn và tự hào trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Chương trình với những hình ảnh, câu chuyện xúc động về các liệt sĩ một thời sẽ được thể hiện, phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước - những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - để từ đó thêm trân trọng giá trị của hoà bình hôm nay.
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó Sao mai Nguyễn Thu Hằng được đặc biệt thể hiện ca khúc “Mẹ yêu con”, một sáng tác đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Phần trình diễn của Nguyễn Thu Hằng đã nhận được nhiều lời ngợi khen của khán giả và cả đồng nghiệp. Khán giả và đồng nghiệp khen Nguyễn Thu Hằng hát ca khúc này đem đến những xúc động, bồi hồi, khiến người xem rơi nước mắt.
Khi giọng hát Nguyễn Thu Hằng cất lên, khán giả như hình dung được trước mắt hình ảnh người mẹ dịu hiền đang ru con bằng tất cả tình cảm, sự trìu mến của mình. Giọng hát vừa tình cảm, yêu thương, vừa tươi sáng tràn đầy hy vọng, niềm tin vào tương lai con sẽ tiếp bước cha anh dựng xây đất nước của Nguyễn Thu Hằng đã góp thêm một cách thể hiện thành công cho ca khúc nổi tiếng này.
Nguyễn Thu Hằng chia sẻ, cô hạnh phúc khi được hát ca khúc này dưới chân tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 27/7. Không khí thiêng liêng của đêm nghệ thuật, cộng hưởng với niềm hạnh phúc được hát bằng cả trái tim của người làm mẹ, hết lòng yêu thương con, đã giúp cô thành công.
“Tôi biết ơn từ tận đáy lòng những khoảnh khắc mình được đứng trên sân khấu, dưới chân tượng đài Mẹ Thứ và hát “Mẹ yêu con”. Một cảm xúc thật thiêng liêng, xúc động. Khi bên dưới sân khấu, khán giả cùng hòa giọng với tôi, tôi cảm nhận được tiếng lòng của những người mẹ, và cả tình cảm của những người con đang dành cho mẹ mình…”, Sao mai Nguyễn Thu Hằng xúc động chia sẻ.
Càng ngày Nguyễn Thu Hằng càng được khen hát hay hơn, tình cảm, sâu đằm hơn. Cô cho biết, có lẽ sự trưởng thành và trái tim của một người mẹ đã đem đến cho cô những điều tuyệt vời đó. Nguyễn Thu Hằng đã có 2 năm dành thời gian trọn vẹn cho gia đình, con cái, cô vừa mới trở lại thời gian vừa qua và rất tích cực xuất hiện trên các sân khấu.
Dịp tri ân Ngày thương binh Liệt sĩ, cô tham gia nhiều chương trình tri ân ở khắp mọi miền đất nước. Trước đó, cô cũng tham gia chương trình tại Nghĩa trang Đường 9, Quảng Trị.