“Ông vua” của các vai phụ đã ra đi

Nghệ sỹ ưu tú Hồ Kiểng (ảnh) đã qua đời ở tuổi 88 vào ngày 3/4 tại TP Hồ Chí Minh. Sự ra đi của ông để lại nhiều nỗi tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Trong giới nghệ sỹ, ông được coi là “ông vua” của các vai phụ. Nhưng dù ở vị trí nào, ông cũng thể hiện sự tâm huyết với nghề.


 

NSƯT Hồ Kiểng tên thật là Hồ Văn Kiển, sinh ngày 27/12/1925 tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Năm 17 tuổi, ông đi theo cách mạng, sau đó tập kết ra Bắc, tham gia các đoàn nghệ thuật nghiệp dư rồi chuyển về Kịch đoàn điện ảnh của Hãng Phim truyền hình Việt Nam. Ông bắt đầu đóng phim từ năm 1959. Đến nay, ông đã tham gia hơn 200 bộ phim, gần 50 vở kịch nói, hơn 300 kịch truyền thanh và 12 vở cải lương. Mặc dù tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng 8 năm nay, NSƯT Hồ Kiểng lại sống dựa vào trái tim nhân tạo: Đó là chiếc máy trợ tim mà ông chọn loại rẻ tiền nhất để ghép vào quả tim thật của mình.


Anh Huỳnh Phong Lâm, con rể của NSƯT Hồ Kiểng, cho biết: “Chiều ngày 3/4, khi ba tôi nằm trên võng thì bệnh tim tái phát khiến ba té ngã và bất tỉnh. Khi gia đình đưa ba đến bệnh viện thì bác sỹ thông báo ba đã qua đời. Mặc dù tuổi cao, lại sống bằng trái tim nhân tạo, nhưng ba vẫn đam mê nghệ thuật. Ba tôi rất thương con cháu và luôn hướng chúng tôi đến những điều tốt đẹp và có ý nghĩa. Chúng tôi rất kính trọng ba”.


Trong suốt thời gian hoạt động điện ảnh, NSƯT Hồ Kiểng để lại ấn tượng với khán giả chủ yếu thông qua những vai phụ. Khi thì ông hóa thân vào vai phản diện, ác bá... khi thì hóa thân vào vai chính diện với lão nông hiền lành, yêu nước. Dù ở vai diễn nào, ông cũng tạo được ấn tượng cho người xem. Những bộ phim “có tên tuổi” như “Đất phương Nam”, “Người đẹp Tây Đô”, “Cát bụi hè đường”, “Rừng xà nu”, “Hòn Đất”, “Ván bài lật ngửa”, “Mùa hè lạnh”... đều có sự đóng góp vai diễn của ông. Năm 2006, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cũng đã công nhận ông là nghệ sỹ đóng nhiều vai phụ nhất trong nhiều bộ phim Việt Nam.


Có mặt tại Nhà tang lễ TP Hồ Chí Minh, nơi đang quàn thi hài NSƯT Hồ Kiểng, NSƯT Mạc Can tâm sự: “Hồ Kiểng là người rất khổ: Khổ tâm, khổ trí và đa tài. Anh là nghệ sỹ, thi sỹ, kịch sỹ và thậm chí đó còn là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Bởi khi đóng phim, anh không phạm sai sót gì và diễn rất nhập vai. Khi diễn vai bần nông, anh dám nhai cả cá sống. Đóng phim phải cưỡi con ngựa dữ, anh bị gãy xương sống; còn bị rắn cắn suýt nữa mất mạng. Tuy nhiên, không vai diễn nào anh từ chối mà luôn đầu tư, tâm huyết với nhân vật”.


Cuộc đời của NSƯT Hồ Kiểng cũng giống như những bộ phim mà ông đã từng thủ vai. Nếu như trong phim, ông thường đảm nhận những vai lam lũ, vất vả thì ngoài đời, cuộc sống của ông cũng lận đận không kém. Ông đã trải qua 3 đời vợ, 4 mặt con nhưng cuối cùng chỉ còn lại 2 người con gái (2 người con đã mất). Đến lúc cuối đời, ông lại sống cô đơn một mình trong một căn nhà mà UBND thành phố trao tặng.


Với nhiều cống hiến cho đời và nghệ thuật, ông đã được tặng nhiều bằng khen, Huân chương kháng chiến chống Mỹ và Huân chương chống Pháp hạng nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú, Huy hiệu thành đồng Tổ quốc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng... Hiện bộ phim cuối cùng ông tham gia là “Ngược sóng” (đạo diễn Lê Cung Bắc) đang được phát sóng trên kênh VTV1.


Dự kiến trưa ngày 6/4, di hài NSƯT Hồ Kiểng sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang công viên Bình Dương (tỉnh Bình Dương).


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN