Lực sĩ Phạm Văn Mách: Tham gia ca hát để cuộc sống thêm thi vị

Cùng với á quân thần tượng âm nhạc VN Văn Mai Hương, chàng lực sĩ thể hình số một Việt Nam Phạm Văn Mách đã gây cho khán giả đi hết từ sự tò mò này đến ngạc nhiên khác trong chương trình truyền hình thực tế Cặp đôi hoàn hảo (đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 Đài THVN vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần - PV) khi họ dành được số điểm khá cao của BGK cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả qua những tin nhắn bình chọn tại mỗi đêm thi. Tuy phải dừng cuộc chơi sau đêm thi 20/11 vừa qua, nhưng cặp đôi Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương đã để lại nhiều "dư vị" cho khán giả theo dõi chương trình. PV. đã có cuộc trò chuyện thú vị với Phạm Văn Mách.

Xin chào lực sĩ Phạm Văn Mách. Sau những gì anh đã thể hiện tại những vòng thi Cặp đôi hoàn hảo diễn ra vừa qua, khán giả đang băn khoăn tự hỏi không biết phải gọi anh với danh xưng nào cho đúng, lực sĩ hay ca sĩ?

Gọi như thế nào thì cũng đều là “sĩ” cả đấy thôi! (cười). Đùa chút cho vui. Nhưng thật sự tôi thấy cảm kích trước sự ưu ái và tình cảm mà khán giả dành cho mình, cho tôi và Văn Mai Hương. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu không muốn dừng cuộc chơi quá sớm, phụ lòng tin của khán giả.

Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương kết hợp với nhau rất ăn ý trong từng tiết mục...


Cơ duyên nào đưa anh đến với cuộc thi này, để rồi cùng với Văn Mai Hương thành một “cặp đôi hoàn hảo”, trong mắt khán giả, ít ra là cho đến thời điểm hiện tại?

Thú thật là khi được Công ty Cát Tiên Sa (một trong hai đơn vị đồng tổ chức cuộc thi -PV) mời tham gia mới đầu tôi cũng định từ chối bởi vào thời điểm đó, chỉ còn 10 ngày nữa là tôi phải lên đường tham dự giải Vô địch thể hình châu Á. Nhưng sau khi đọc nội dung chương trình, tôi cảm thấy rất thích thú bởi tham gia cuộc thi này, thí sinh không chỉ có hát mà còn được giao lưu và thể hiện được những kỹ năng… “tiềm ẩn” của mình. Hay quá còn gì, rất hợp với ý tôi, thế là đồng ý luôn!

Nhiều người cho rằng giọng hát của anh mới chỉ ở mức độ… sạch sẽ, còn đạt đến độ chuyên nghiệp thì chưa. Nhưng về độ “ngọt” thì có thể qua mặt không ít ca sĩ hiện nay…

Nhận xét như vậy là quá ưu ái đối với tôi rồi, bởi bản thân tôi đâu có phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Không giống như bạn nghĩ, tôi thấy đây là một lời khen, động viên cổ vũ nhiều hơn là một lời chê. Tôi chỉ nghĩ rằng khi đã bước ra sân khấu thì phải hát hết mình, bằng tất cả tâm tư, tình cảm, không được làm “màu”…

Ngay từ nhỏ, khi còn cắp sách đến trường tôi đã ham mê ca hát và rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường Thoại Ngọc Hâu (An Giang) nơi tôi theo học và cũng đã đạt được một số thành tích “bỏ túi” đấy.

Hay quá nhỉ, đó là giải gì vậy? Anh có thể cho biết đôi nét về gia đình mình, và có ai ham văn nghệ như anh?

(cười). Năm lớp 9 tôi cùng một bạn nữ song ca bài “Mong đợi ngậm ngùi” ở cuộc thi văn nghệ cấp… trường và giành được giải A. Thế là oách lắm rồi! Trong gia đình 8 anh chị em của tôi, thì không có ai đi theo con đường ca hát. Chỉ có tôi và một chị lớn cũng đam mê ca hát nhưng cũng chỉ dừng ở mức nghiệp dư thôi.

Nhiều khán giả ngạc nhiên vì sự tự tin khi biểu diễn trên sân khấu của anh bởi trong suy nghĩ của họ, anh chỉ thực sự là một “người hùng” khi ở trên sàn thi đấu…

Có lẽ là do trong cuộc sống, tôi hay cùng bạn bè tham gia các tụ điểm “hát với nhau”, lâu dần thành quen. Đối với những vận động viên như tôi, ngoài giờ luyện tập vất vả thì khoái nhất vẫn là được hát với nhau, nói văn hoa là “thư giãn bằng âm nhạc”. Tôi quan niệm hát hay không bằng hay hát, mình có phải là ca sĩ đâu mà sợ có ai đánh giá. Nói nhỏ với bạn, tôi ham hát lắm. Cứ rảnh là hát. Đi cà phê cũng hát; đi ăn, đi chơi cùng bạn bè cũng xung phong lên hát. Riết rồi, hát… hay dần lên và quen với việc hát trước chỗ đông người…

Ham ca hát như vậy, hẳn là anh cũng có thần tượng của riêng mình?

Có, tôi rất hâm mộ giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của Michael Jackson, Michael Bolton và Bryan Adam. Tôi nghe đến nghiền những đĩa nhạc của họ nên thú thực là cũng học hỏi được nhiều điều thú vị.

Thần tượng các ca sĩ hàng đầu thế giới, phải chăng vì thế mà anh hát nhạc nước ngoài hay đến vậy? Còn nhớ, khi nghe anh hát bài Careless Whisper trong đêm thi đầu tiên, rất nhiều khán giả đã sửng sốt thật sự. Chắc hẳn trình độ ngoại ngữ của anh “siêu” lắm?

Không dám đâu? Tôi chỉ dám nhận mình có thể dùng tiếng Anh để… trò chuyện và tâm sự cùng bạn gái. (cười). Sở dĩ tôi hát được những bài hát tiếng Anh là vì tôi thích. Tôi thích những ca khúc hất hủ…

Ngoài những ca khúc bất hủ, anh còn thích dòng nhạc nào nữa? Trước mỗi đêm thi, anh và Văn Mai Hương một nghiệp dư, một ca sĩ chuyên nghiệp có bao giờ bất đồng quan điểm trong việc chọn bài?

Ngoài nhạc tiếng Anh, tôi còn thích pop ballad. Khi chọn bài cho mỗi đêm thi Cặp đôi hoàn hảo, tôi và Văn Mai Hương đều bàn bạc kỹ trước khi đi đến quyết định nên hầu như không có bất đồng gì. Thú thật là được hát đôi cùng với Văn Mai Hương tôi thấy mình may mắn. Hương còn nhỏ tuổi nhưng thực sự có bản lĩnh. Cô ấy đã giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi rất nhiều về âm nhạc, cách hát cũng như khả năng biểu cảm, truyền tải cảm xúc đến khán giả. Hương đã giúp tôi rất nhiều để cả hai kết hợp với nhau được ăn ý, có thể hòa quyện cùng nhau trong cách thể hiện qua từng đêm thi.

Ngoài ca hát, được biết, trình độ khiêu vũ của anh cũng khá chuyên nghiệp?

Không dám đâu, cảm ơn mọi người quá khen! Nhưng, thật sự là tôi chỉ “nhảy nhót” ở mức độ vừa phải chứ có thời gian đâu mà theo học các lớp khiêu vũ. Sở dĩ mọi người nói vậy có thể bởi tôi vốn là người rất ham khiêu vũ. (Ham ca hát rồi lại còn ham khiêu vũ, ham gì nữa đây?(cười)). Khi còn ở Long Xuyên thì có tập tành nhảy hip hop. Năm 1997, tôi lên Sài Gòn thi đại học nhưng bị rớt. Thế là vừa đi làm thêm vừa tập thể thao và luyện thi để đi thi lại. Có lẽ do chính những năm tháng vừa đi học, vừa đi làm đã giúp tôi rèn thêm khả năng “nhảy nhót”, khiêu vũ. Mục đích cũng là để cuộc sống thêm thi vị.

Tôi muốn hỏi anh câu này nhưng lại sợ anh phật ý. Thú thật là tôi cứ băn khoăn tự hỏi việc anh cầm mic liệu có là một chiêu…

Bạn định nói là tôi muốn làm người nổi tiếng! Không đâu, tôi cảm thấy mình nổi tiếng như thế này, trong lĩnh vực thể hình mà tôi đang theo đuổi, cũng đủ rồi. Tôi tham gia ca hát để cuộc sống của mình them thi vị!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Khánh Linh (thực hiện)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN