Lạnh xương sống xem bò tót đuổi người ở lễ hội

 

 

Tây Ban Nha được biết đến là xứ sở bò tót. Đến hẹn lại lên, người dân và du khách ở tại thị trấn Pamplona tại miền bắc Tây Ban Nha lại được tham gia vào lễ hội thả bò nổi tiếng tại đây.

 

Lễ hội này có tên San Fermin và sẽ kéo dài trong vòng một tuần với lịch trình của một ngày diễn ra như sau: Sáng thả bò và... chạy, trưa đấu bò và tối tiệc tùng suốt đêm.


Lễ hội là một biểu tượng của văn hóa Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về để xem những con bò tót hung hãn rượt đuổi đám đông người chơi.


Mặc dù vậy, lễ hội này cũng bị các nhóm bảo vệ động vật lên án.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ hội San Fermin:

 

Một mục tử được chào đón trước khi bước vào vòng chạy thứ tư tại lễ hội San Famin vào ngày 10/7/2012. Ảnh: AFP - TTXVN

 

Mọi người đều rất hào hứng tham dự dù có khá nhiều nguy hiểm cận kề. Ảnh: AFP - TTXVN

 

 

Những người đứng trên cao hô hào, cổ vũ cho các "vận động viên" phía dưới.

 

 

Những chú bò xứ sở bò tót nhìn rất dũng mãnh.

 

Không ít người đã bị bò húc ngã lăn tại sân.

 

 

Khiến những người khác phải dè chừng.

 

 

Một chàng trai tìm cách giữ đầu chú bò tót hung hãn.

 

Tuy nhiên cũng có chú bò bị vấp ngã.

 

 

Đám đông vẫn rất hào hứng tiếp tục cuộc đua.

 


Các nhân viên Hội Chữ thập Đỏ đang giúp một người tham dự bị chấn thương.

 

Số còn lại vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

 

TTXVN/ Tin Tức
Truyền thông Tây Ban Nha lo ngại sức mạnh hàng công của "Bò tót"
Truyền thông Tây Ban Nha lo ngại sức mạnh hàng công của "Bò tót"

Truyền thông Tây Ban Nha đã bày tỏ mối lo ngại về những yếu kém của đội tuyển quốc gia sau khi đoàn quân của HLV Vicente Del Bosque bị tuyển Italia cầm hòa 1-1 trong trận đấu mở màn bảng C của EURO 2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN