"Đời vai phụ" thu hút độc giả trẻ

Ngày 4/6/2016, tại Hà Nội, lễ ra mắt cuốn sách "Đời vai phụ" của tác giả Đậu Lướt Ván đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả trẻ.

Buổi ra mắt sách có sự tham gia của Nhà báo, giảng viên Nguyễn Cao Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhóm Lê Bích với người đại diện cũng chính là nguyên mẫu của Lê Bích bụng phệ ngoài đời: Đinh Trần Tuấn Linh. Độc giả đã có một buổi đối thoại trực tiếp đầy hài hước và dí dỏm với các diễn giả xung quanh cuốn sách nói riêng và những vấn đề của giới trẻ hiện nay được phản ánh qua cuốn sách nói chung.

"Đời vai phụ" tập hợp 10 câu chuyện đời “buồn thê thảm” của các nhân vật phụ qua lời kể của Đậu Lướt Ván - nhân vật tuy được gọi là chính nhưng lại đóng vai phụ trong cuốn sách. Mỗi nhân vật trong “Đời vai phụ”, từ nhân vật chính Đậu Lướt Ván đến những vai phụ như nàng Cá Voi Hồng khao khát giảm béo, nàng Mơ hay tưởng bở, anh chàng Quýt thường bỏ cuộc hay thanh niên Gà bất bình với xã hội loài người đều góp phần tạo nên những ý nghĩa riêng cho cuốn sách. Từ hiện trạng một bộ phận giới trẻ sống thiếu ước mơ, không có lý tưởng đến những vấn đề bức xúc, nóng hổi như hiện tượng sống ảo, phong trào khởi nghiệp, làm giàu, làm đẹp... đều được nhóm tác giả Lê Bích truyền tải thành công bằng sự sáng tạo và hài hước của mình. Các câu chuyện làm nổi bật tuyên ngôn, đồng thời cũng là thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi gắm đến độc giả trẻ: “Bạn có thể là vai phụ trong đời một vài người khác nhưng nhất định đừng làm vai phụ trong cuộc đời mình”.

“Đời vai phụ” là đứa con tinh thần được “mang nặng đẻ đau” bởi những “ông bố, bà mẹ” đã sáng tạo ra đàn anh Lê Bích bụng phệ và hai cuốn sách “Đời cơ bản là buồn cười” và “Dịch từ tiếng yêu sang tiếng Việt”. Chính những vấn đề sâu cay, dí dỏm ẩn chứa sau mỗi câu chuyện khiến cho “Đời vai phụ” trở thành cơn sốt trong dịp hè này và chắc chắn sẽ còn làm mưa làm gió trong đời sống giới trẻ trong một khoảng thời gian dài.

Hứa Nhi
Cà phê sách đâu rồi ?
Cà phê sách đâu rồi ?

Năm ngoái, tôi được một người bạn văn chương ra hẹn gặp cà phê. Tôi sửa soạn xống áo đi. Điểm hẹn do một người bạn dưới phố giới thiệu - quán cà phê có tên “Sách”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN