Cùng chia sẻ những “Cảm xúc Trường Sa”

68 tác phẩm ảnh trưng bày tại triển lãm “Cảm xúc Trường Sa” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Anh Tuấn (khai mạc sáng 8/8 tại Hà Nội), đã mang đến cho công chúng cảm nhận về một Trường Sa lãng mạn nhưng rắn rỏi, cũng như sự gần gũi đến thân thương của vùng biển đảo cực Đông của Tổ quốc.

 

Những cung bậc cảm xúc...


68 tác phẩm ảnh được trưng bày trong triển lãm lần này được chia làm 3 phần, với 3 chủ đề khác nhau: Phong cảnh Trường Sa, chân dung và cuộc sống thường ngày của chiến sỹ và những khoảnh khắc bất chợt của người nghệ sỹ.

 

Tác phẩm “Dạn dày sóng gió”.

 

Người xem đã được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc, những hình ảnh đẹp rạng rỡ, đầy màu sắc của một vùng biển đảo quê hương. Đó là một Trường Sa đẹp lung linh với cảnh mây, trời, sóng nước, là một buổi sáng bình minh với những tia nắng bừng lên như dát vàng trên một hòn đảo chìm phía xa, hay một hoàng hôn rực nắng trên biển, hình ảnh một buổi chiều nắng vàng hay đơn giản là bầy vịt nuôi tung tăng trên biển, trong những vòng sóng rực ánh sáng, rồi những vệt sóng loang, tạo ra một “giai điệu sóng” đẹp đến lạ lùng...


Nếu như phong cảnh đẹp tuyệt vời của đất nước nơi đảo xa khiến người xem trầm trồ, thán phục, thì hình ảnh về cuộc sống, lao động, học tập và huấn luyện hàng ngày của những chiến sỹ nơi đảo xa hiện diện trong không gian ấy lại khiến người xem cảm thấy gần gũi, thân thương. Đó là bức ảnh chụp về một ngày lao động bình thường của những người chiến sỹ, thời khắc làm nhiệm vụ thường xuyên của người lính đảo, những lúc tâm tình, trò chuyện vui vẻ của mọi người, những khi đón khách và cả phút lưu luyến khi chia tay... Những bức ảnh ấy đã khắc họa vẻ đẹp của đời sống dung dị, của tinh thần lạc quan, lòng tin yêu cuộc sống và trọng trách cao cả mà các chiến sĩ Trường Sa đang gánh vác. Qua những bức ảnh ấy, người xem thấy như gần hơn với những người chiến sỹ trẻ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình vì sự toàn vẹn của lãnh thổ và sự yên bình của Tổ quốc.

 

Trường Sa không xa


Với ngôn ngữ nhiếp ảnh giản dị, phóng khoáng, bố cục chắc, khỏe những bức ảnh trưng bày trong triển lãm đã tạo nên những cảm xúc rung động lòng người. Qua những bức ảnh ấy, người xem đã cảm nhận vẻ đẹp và sự gần gũi thân thương của đảo xa, và hơn thế, họ cảm nhận được sâu thẳm trong tim tác giả là tình yêu và niềm kiêu hãnh về vùng biển đảo cực Đông của tổ quốc.


Dắt theo cô con gái hơn 12 tuổi đến xem triển lãm, chị Nguyễn Minh Thư ở quận Hoàn Kiếm, cho biết: "Đây là một triển lãm rất ý nghĩa, tôi đưa con gái đi cùng để cháu xem và có thêm những hiểu biết về lịch sử, về vùng biển đảo của đất nước và cũng để cháu biết được một phần những gian khổ, khó khăn của những người lính ngày đêm canh giữ đảo xa. Bản thân tôi, dù chưa một lần đến Trường Sa, nhưng khi xem những bức ảnh này, tôi cũng thấy rất xúc động và thấy Trường Sa dường như ở rất gần, rất thân thương...”.


Ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét: “Những bức ảnh trong triển lãm “Cảm xúc Trường Sa” vừa có tính báo chí, vừa có tính nghệ thuật cao, rất dễ rung động lòng người, góp phần giáo dục lòng yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thông qua những tác phẩm này, người xem sẽ thấy Trường Sa rất gần gũi, thân thiết với đất liền, là một phần máu thịt của Việt Nam, của chúng ta. Chúng ta phải quyết tâm gìn giữ, chăm sóc và yêu thương nó như chính chúng ta vậy”.


Được biết, sau khi triển lãm kết thúc (ngày 14/8) tới, Báo Nhân dân, Ban Thời Nay và nghệ sỹ Vũ Anh Tuấn sẽ gửi tặng toàn bộ số ảnh trong triển lãm cho Bộ Tư lệnh Hải quân để làm tư liệu tuyên truyền về Trường Sa và biển đảo Việt Nam.


Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN