Chân dài thắng thế trong đêm thứ 2 Cặp đôi hoàn hảo

 Giọng ca của hai người mẫu Hà Anh và Ái Phương khiến giám khảo và khán giả bất ngờ bởi sự tiến bộ. Họ nhận được nhiều lời khen trong đêm nhạc pop ballad, tối 16/10 tại nhà thi đấu Vân Đồn, TP HCM.

Hà Anh gây ấn tượng bằng giọng ca vang và ngọt ngào trong ca khúc Còn lại gì khi anh vắng em do bạn diễn Hồ Trung Dũng sáng tác. Cả hai hòa quyện vào chuyện tình buồn da diết và buồn vời vợi. Chất giọng trầm ấm của Hồ Trung Dũng diễn tả tâm trạng của người con trai sắp phải tiễn người yêu lên xe hoa. Còn Hà Anh dùng giọng hát vang, dày của mình để khắc họa nỗi buồn thảm lên cao độ.

Hà Anh trong trang phục cô dâu lộng lẫy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Hà Anh trong trang phục cô dâu lộng lẫy. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Ngoài giọng hát, sự dàn dựng của tiết mục này cũng ấn tượng không kém. Ban đầu Hà Anh đau khổ đọc bức thư của người tình, để cuối cùng chính tay cô thắp lửa, đốt cháy kỷ niệm sau cuối. Khi lá thư bị đốt cháy trên màn hình nền là lúc khán giả vỡ òa trong tràng pháo tay tán thưởng.

Giám khảo không tiếc lời khen cho cặp thí sinh này. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng, Hà Anh không chỉ có chất giọng mà còn có đôi chân biết hát. Còn giám khảo khó tính nhất cuộc thi Lê Hoàng cũng nhận xét: "Nữ siêu mẫu hoàn toàn có thể làm ca sĩ". Hà Anh và Hồ Trung Dũng giành được 2 điểm 9 cao nhất trong đêm qua từ giám khảo Lê Minh Sơn và Siu Black. Tổng điểm của họ là 33.

Cùng nhận được 33 điểm và dẫn đầu bảng là cặp Noo Phước Thịnh và Ái Phương. Sau đêm đầu tỏ ra tham chứng tỏ giọng ca qua bài hát My heart will go on, họ đã rút kinh nghiệm và trở về đúng chất trẻ trung của mình với ca khúc Em trong mắt tôi. Ái Phương mở đầu ca khúc bằng màn đệm piano khá hay, khiến khán giả ấn tượng. Sau đó, cô chinh phục khán giả bằng giọng ca trong sáng, nhẹ nhàng. Tiết tấu bài hát chuyển biến liên tục, lúc nhanh, lúc chậm, khiến màn trình diễn trở nên sinh động.

Ca sĩ Siu Black bất ngờ trước Ái Phương khi một người mẫu lại có giọng hát hay không thua ca sĩ chuyên nghiệp. Lê Minh Sơn cũng đồng tình: "Đây là bài hát hay và đúng nhất với tinh thần của chương trình từ đầu đến giờ. Tôi cảm thấy một không gian âm nhạc mà tôi được sống, được vui, và khi em hát tôi cảm thấy sự chân thành nơi em". Noo Phước Thịnh tỏ ra yếu thế hơn Ái Phương trong ca khúc này. Đạo diễn Lê Hoàng châm biếm: "Lần trước, khi hát về Titanic, cảnh cuối cùng được mọi người nhớ nhất là chàng trai dần dần chìm xuống và cô gái nổi lên. Và tôi nghĩ tiết mục hôm nay cũng như vậy".

Khá nhiều ca khúc hay được các đôi tham gia lựa chọn trong đêm thứ hai của chương trình. Những màn hài hước vui nhộn vẫn được nhiều đôi sử dụng để gây hứng thú cho khán giả.

Lê Khánh cùng Minh Quân tái hiện cảnh đám cưới ngay trên sân khấu. Trong ca khúc Qua đêm nay, nữ diễn viên hài vào vai cô dâu dịu dàng đằm thắm, khác với vẻ hung tợn trong đêm đầu tiên. Nữ ca sĩ tận dụng câu cửa miệng “Baby à” trong bộ phim Cô dâu đại chiến để chọc cười khán giả. Cuối bài hát, cô còn ôm chú rể Minh Quân hôn lấy hôn để. Do quá chú trọng phần diễn xuất nên giọng hát Lê Khánh khá phô. Theo nhạc sĩ Lê Minh Sơn, cô đã quên mất nhiệm vụ chính của mình là hát. Tiết mục cả hai nhận được số điểm thấp nhất 29.

'Noo

Noo Phước Thịnh và Ái Phương trong ca khúc "Em trong mắt tôi. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Đêm thi đầu tiên, cặp Văn Mai Hương và Phạm Văn Mách có 31,04% tin nhắn bình chọn từ khán giả, được giải thưởng Cặp được yêu thích nhất trong đêm. Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán bởi sau phần trình diễn ca khúc Careless Whisper của ban nhạc Wham, họ nhận được rất nhiều sự yêu thích trên cả tưởng tượng từ phía khán thính giả. Đó cũng chính là một áp lực cho Văn Mai Hương - Phạm Văn Mách trong đêm thi này, như lời chia sẻ của Mách. Thế nhưng, màn trình diễn Mưa rơi lặng thầm trong đêm thi pop ballad của cả hai hết sức suôn sẻ. Với ca khúc nhiều tiết tấu, Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương đã thể hiện được sự phối hợp ăn ý trong từng câu hát, câu bè… Ngoài ra, họ còn có những động tác vũ đạo dễ thương trên sân khấu. Đây cũng là điểm nhấn để khán giả càng yêu thích cặp thí sinh này hơn. Họ được 32 điểm.

Đồng điểm 32 là Quách Ngọc Ngoan và Ngọc Anh. Ballad là dòng nhạc sở trường của hai người nên không quá khó để họ thể hiện tròn trịa phần thi với ca khúc Người về nơi đâu dễ nghe và dễ cảm.

Ban giám khảo cho rằng, Ngọc Ngoan còn hơi "gồng" khi đứng biểu diễn cạnh Ngọc Anh nhưng đây là cặp đẹp đôi nhất. Họ đã hoàn toàn làm chủ sân khấu với lối trình diễn tự tin, lôi cuốn, thể hiện những hình ảnh nồng nàn và lãng mạn. Nam diễn viên cũng cho thấy sự tiến bộ về giọng hát.


Phạm Văn Mách tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng ca khỏe khoắn và mềm mại của mình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Phạm Văn Mách tiếp tục chinh phục khán giả bằng giọng ca khỏe khoắn và truyền cảm, bên Văn Mai Hương trẻ trung, duyên dáng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Đoan Trang - Trấn Thành mở màn cho đêm thi thứ hai với một liên khúc gồm hai bài hát rất nổi tiếng: Biển cạn - Bên em là biển rộng. Đây cũng chính là ý tưởng của MC Trấn Thành, anh chia sẻ rằng vì “độc và hiếm” là tiêu chí của họ nên nếu như các cặp khác hát một bài thì cặp của anh sẽ hát… hai bài cùng lúc cho lạ. Trấn Thành tuy có đôi chỗ còn phô nhưng nhìn chung, phần trình diễn của họ khá tròn. Trấn Thành cũng có phần trả lời hóm hỉnh khi đối đáp với ban giám khảo: "Tôi thấy cuộc thi này rất nhân văn. Đó là tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Ví dụ ca sĩ thì có thể làm giám khảo, còn MC như tôi thì được làm ca sĩ". 31 là tổng số điểm của Trấn Thành - Đoan Trang.

Có số điểm tương đồng với Đoan Trang và Trấn Thành là Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư, Cù Trọng Xoay và Phương Linh.

Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư tiếp tục hình ảnh sang trọng, quý phái với hai bộ cánh màu nude trong đêm. Sau màn kết hợp có vẻ như không mấy hòa hợp ở đêm thi đầu tiên thì ở đêm thứ hai này, Kim Thư có phần tiến bộ hơn. Cô thể hiện được cảm xúc của bài hát Hãy quay về khi còn yêu nhau khi khóc thật trên sân khấu. Tuy nhiên, Kim Thư có hơi lép vế trước Đàm Vĩnh Hưng. Theo ban giám khảo nếu, Kim Thư bị cuốn hút theo Mr. Đàm thì cô sẽ mất phong cách của mình. Nhạc sĩ Lê Hoàng cho rằng, cách tốt nhất là đi ngược lại hoàn toàn với chất giọng đặc biệt với Đàm Vĩnh Hưng may ra có hiệu quả.


Giáo sư Cù Trọng Xoay làm chàng họa sĩ tán tỉnh người đẹp Phương Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.


Giáo sư Cù Trọng Xoay làm chàng họa sĩ tán tỉnh người đẹp Phương Linh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
.


Giáo sư Cù Trọng Xoay và Phương Linh cũng có một phần biểu diễn tình tứ, nhẹ nhàng qua ca khúc Thôi anh hãy về. Sự hài hước của anh bên cạnh sự dễ thương, cuốn hút của Phương Linh tạo nên một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Anh vào vai một chàng họa sĩ dí dỏm, hài hước. Giọng hát chưa được tốt nhưng cách đối đáp thông minh, vui nhộn được thể hiện trên khuôn mặt của anh là điểm thu hút khán giả.

Số điểm của đêm thi này cộng với điểm của đêm thứ ba sẽ quyết định 50% việc đi hay ở của các cặp thí sinh. 50% còn lại thuộc về quyền của khán giả thông qua hình thức bình chọn bằng tin nhắn. Đêm thi tiếp theo sẽ có thể loại nhạc quốc tế.


Theo vnexpress

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN