Cầu hôn tập thể và chạy marathon trong trang phục cưới: Khi tình yêu trải qua thử thách

Để đến được ngày hôm nay, cận kề với ngày lên xe hoa, chắc chắn cả 100 cặp uyên ương của chương trình "Tình yêu và thử thách" (một trong những hoạt động đồng hành với "Triển lãm Du lịch Trăng mật và Dịch vụ cưới - Honeymoon & Wedding Perfect” lần thứ 3, do tạp chí Travellive phối hợp với khách sạn Sheraton Hà Nội tổ chức) đều đã phải trải qua những thử thách của riêng mình. Nhưng, trong ngày cuối tuần nhiều mưa của Hà Nội, được cùng nhau vượt qua những thử thách thật sự thú vị và độc đáo, thì ấn tượng để lại vẫn sẽ là "điều đặc biệt nhất không thể quên trong đời".

Các chú rể trong hành trình chạy marathon tiếp sức.


Có cặp đôi nói đùa rằng, đúng là "Tình yêu và thử thách", nên mưa thu Hà Nội mới rơi nhiều thế trong suốt đêm thứ sáu, suốt sáng thứ bảy (20/8). Mưa trong cả hành trình rước dâu bằng xích lô khiến ô, áo mưa giấy được trưng dụng tối đa. Mưa trong cả hành trình chạy marathon tiếp sức mà BTC đã vận động được tất cả cô dâu chú rể bỏ ô, bỏ áo mưa, cùng nhau vượt qua thử thách của trời. Và cho tới tận khi chương trình kết thúc, nước mưa vẫn lấp loáng đầy những con đường của Công viên Thống Nhất, và những cặp đôi đều ướt sạch cả váy cưới lẫn comple. "Mệt kinh khủng, nhưng vui và thật đáng" như chú rể SBD 60 đã tâm sự khi kết thúc chương trình.

"Tình yêu và thử thách" được mở đầu bằng màn rước dâu tập thể của 100 cặp uyên ương trên 100 chiếc xe xích lô, chạy suốt từ khách sạn Sheraton qua những đường phố Hà Nội đến Công viên Thống Nhất. Mỗi cô dâu chú rể một kiểu, có những cặp đôi cùng đẹp như thiên thần, có những cặp đôi thật sự cá tính mà cá tính của họ khi bên nhau lại tạo thành một vẻ đẹp rất lấp lánh. Cũng có những cặp đôi thật trẻ và những cặp đôi đã đứng tuổi. Nhưng có một điểm chung trên những gương mặt, trên những chiếc váy trắng của cô dâu và những bộ comple từ chỗ rất "hộp" đến chỗ nhàu nhĩ vì hoạt động của chú rể, đó là niềm hạnh phúc. Mỗi đám cưới là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, sự nhân lên của 100 niềm hạnh phúc ấy khiến cuộc rước dâu thật sự rạng ngời, khiến bất cứ ai trên đường cũng phải ngoái nhìn...

Sự nhân lên của 100 niềm hạnh phúc.


Nhưng độc đáo nhất, và thể hiện được sự chung sức của các cặp uyên ương nhất chính là cuộc thi chạy marathon trong trang phục cưới. Có lẽ là sự hóa thân của những cặp đôi vốn đầy hồi hộp và nghiêm trang trong trang phục cưới khi giày cao gót, giầy tây được cởi bỏ, và thay bằng giày thể thao, giày bệt, thậm chí dép lê... Đó là "vật" duy nhất trong trang phục cưới được BTC nhân nhượng. Còn thì nguyên váy, nguyên áo, nguyên quần. Thậm chí với những cô dâu, chú rể quên mất "công đoạn" thay giày, họ đành bỏ cả giày dép để chạy chân trần cho nhanh. Váy cưới được cuộn lên, comple cởi ra, quần ống thấp ống cao, chân tay nhiều cô dâu chú rể "quăn queo" lại vì lạnh... Xem ra, ai cũng muốn là người giành chiến thắng, không phải vì tâm lý thắng thua, mà đơn giản vì để ngày hôm nay thật sự ý nghĩa.

Và cuối cùng là màn cầu hôn tập thể của 100 cặp đôi, khi những chàng trai một lần nữa quỳ dưới chân người con gái mình sắp lấy làm vợ, và cùng nói lời nguyện ước.

Một chương trình thật sự ý nghĩa và thú vị, đó là nhận xét chung của mọi người.Và hơn thế, nó đã tạo thành một sân chơi cho những cặp đôi, để làm ngày vui của mình thật sự là một ngày ý nghĩa. Năm ngoái, 2010, chính là cuộc chụp ảnh cưới tập thể của 50 cặp đôi nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN